Dantin - "Chừng này pha vào một chai nước La Viei là vừa, 5 phút là có hiệu nghiệm ngay… Nhưng trước lúc đưa nàng vào cuộc chơi thì phải kể cho nàng nghe mấy câu chuyện bâng quơ liên quan đến tình dục, vừa kể vừa bắt đầu từ từ hành động cho thuốc ngấm dần và thế là ok. Làm như vậy sáng mai dậy nàng sẽ không nhớ gì và nghĩ vì mình nghe chuyện nên bộc phát, chứ không nghĩ là bị bỏ thuốc đâu”
Dantin - "Chừng này pha vào một chai nước La Viei là vừa, 5 phút là có hiệu nghiệm ngay… Nhưng trước lúc đưa nàng vào cuộc chơi thì phải kể cho nàng nghe mấy câu chuyện bâng quơ liên quan đến tình dục, vừa kể vừa bắt đầu từ từ hành động cho thuốc ngấm dần và thế là ok. Làm như vậy sáng mai dậy nàng sẽ không nhớ gì và nghĩ vì mình nghe chuyện nên bộc phát, chứ không nghĩ là bị bỏ thuốc đâu”
Người bán hàng trên phố Hàng Chiếu quảng cáo về công hiệu của thứ thuốc “thần dược” sung sướng.
“Mực Hàng Bồ, đồ Hàng Chiếu”
Gần đây, từ giới lao động chân tay tới đám những sinh viên…. rỉ tai nhau về thị trường thuốc kích dục, đang được lưu hành, buôn bán, và sử dụng tràn lan trong xã hội. Đóng vai người mua hàng phóng viên Đời sống & tiêu dùng đã xâm nhập vào thị trường chợ thuốc kích dục ở một số điểm nóng.
Qu, SV năm thứ ba ĐH GTVT xung phong dẫn chúng tôi đi mua hàng “ Phê-bê-lê”. Tỏ ra sành sỏi, Qu, đọc một câu “vè” cửa miệng của dân chơi Hà Thành: “Mực Hàng Bồ, đồ Hàng Chiếu". “Mực Hàng Bồ” chỉ những hàng nhậu vỉa hè, về đêm trải chiếu ngồi la liệt uống rượu với mực khô nướng trên phố Hàng Bồ, Lương Văn Can. "Đồ Hàng Chiếu" thì phức tạp hơn. Tức là "Đồ" ở đây chỉ những "phụ kiện" phục vụ cho một số ít người muốn thỏa mãn nhu cầu thể xác một cách bất bình thường. Đến đó mà mua thích gì có nấy”.

Có mặt tại khu phố Hàng Chiếu đầu phố Đồng Xuân gần Hàng Đường mà dân chơi gọi đây là “Phố sung sướng” vì từ rất lâu ở đây đã hình thành một cái "chợ" nhỏ với những “quầy hàng di động” chuyên bán những thứ khó nói. "Chợ" chỉ bán hàng từ chập tối cho đến gần nửa đêm.
Khoảng 20h30, “phố sung sướng” đã tấp nập kẻ bán người mua. Lượn xe một vòng bên cạnh các quầy hàng thì được các chủ hàng mời gọi, đon đả và rất nhiệt tình: “Anh giai cần món gì chúng em có cả, thuốc nam hay thuốc nữ, vào đây em bán cho…” Tạt vào một quầy hàng hỏi mua thuốc tăng cường sự ham muốn của nữ giới thì chị chủ cửa hàng quảng cáo “ở đây loại nào cũng có, Trung Quốc, Mỹ, pháp, Thái Lan … Có đủ loại như nước trắng không màu không mùi, không vị, chỉ việc cho vào nước uống, hay nước hoa dùng để xịt, kẹo cao su để nhai cũng có”. Thấy khách có vẻ ngần ngừ, chị ta “bồi” thêm: “Mỗi loại một giá nếu dùng hàng tốt thì 1,2 triệu đồng, một triệu rưỡi cũng có. Nếu hàng bình thường thì bảy tám trăm, chín trăm, còn nếu loại bình dân thì 200 hoặc 400 là rẻ nhất…”. Sau khi “ok”, chị chủ quầy hàng lấy ra một chiếc hộp còn nguyên tem gói cho tôi vào một chiếc túi nilon màu đen bảo 400 nghìn và dặn: “Chừng này pha vào một chai nước lavi nhỏ là vừa, uống sau 5 phút là có hiệu nghiệm ngay, nhưng trước lúc đưa nàng vào cuộc chơi thì phải kể cho nàng nghe mấy câu chuyện bâng quơ của anh hàng xóm, hoặc là chuyện gì đó liên quan đến tình dục, vừa kể vừa bắt đầu từ từ hoạt động cho thuốc ngấm dần và thế là ok. Làm như vậy sáng mai dậy nàng sẽ không nhớ gì và nghĩ vì mình nghe chuyện nên bột phát, chứ không nghĩ là bị bỏ thuốc đâu”.
Gói hàng “nguyên tem” này gồm một gói thuốc bột không, một chiếc bao cao su, một lọ thuốc đóng chai thúy tinh dạng nắp bật và một tờ giấy ghi chữ Trung Quốc và chữ Anh nhưng không ghi rõ nơi sản xuất và hạn sử dụng. Mở ra, lọ thuốc không màu, không mùi, nếm cũng không có vị gì.

Điểm đến tiếp theo là Bến xe khách Mỹ Đình. Không phải tìm kiếm lâu, tôi đã được mấy tay xe ôm đã nhiệt tình chỉ ngay mấy quầy thuốc di động. Các cô bán hàng thi nhau quảng cáo, nào là tác dụng nhanh, chất lượng cao, nhưng duy nhất chỉ có một giá là 200 nghìn đồng. Hàng chất lượng cao là chai thuốc không nhãn mác, bên trong là thứ tinh thể lỏng không màu. Sau đó, người bán hàng còn tranh thủ giới thiệu thêm công dụng tuyệt vời của một loại kẹo cao su có nhãn mác rất giống với kẹo cao su Doublemint thông thường. Chị ta nói: "Với loại kẹo này bảo đảm bạn tình sẽ cho anh một đêm tuyệt vời”. Thấy khách tỏ vẻ e dè, chị ta khẳng định: “Nhiều khách mua lắm, đủ mùi vị, anh mua cả phong là 400 nghìn/5 cái, nếu mua lẻ là 100 nghìn/cái”. “Lấy gì chắc chắn đây không phải là kẹo cao su bình thường?”. Chị bán hàng này tỏ vẻ rất sành sỏi: “Chúng giống nhau bề ngoài thôi, nhưng chất lượng sau khi ăn thì khác nhau một trời một vực. Nếu không thành công anh cứ quay lại đây em gửi lại tiền cho”.
Đến đường Phạm Văn Đồng, đoạn giáp gầm cầu Thăng Long nơi nhan nhản các quán massage, gội đầu… lại cũng thấy bày bán những lọ thuốc giá 200 nghìn như ở các bến xe, bến tàu. Qua tìm hiểu, được biết những tay bán lẻ này nhập hàng từ các cửa hàng lớn về, sau đó san chiết ra một nửa nước lã, một nửa là thuốc, đóng vào hai cái lọ khác nhau và đi mời chào khách, bán lời một gấp ba đến bốn lần.
Ngộ độc vì thuốc kích dục
Được biết đã có nhiều trường hợp nạn nhân khi bị bỏ thuốc kích dục phải nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng, rối loạn cơ quan sinh dục, hoảng loạn lo sợ. Bi hài hơn có trường hợp nhập viện vì bị rơi vào tình trạng khi ham muốn tột độ và không thể giảm được. Hầu hết các ca này đều do dùng thuốc kích dục quá liều, quá hạn sử dụng cũng như không có nguồn gốc xuất xứ.
Huân, SV ĐH Thương mại vừa bị người yêu chia tay ngay sau vụ “đầu độc” không thành cho biết: “Hôm ấy em mới ở quê ra, đang loay hoay tìm người thân ở bến xe Mỹ Đình thì có một bà trạc tuổi bốn mươi lôi em vào góc cạnh cầu thang hỏi là, em đã yêu ai mà chưa “chén” được chưa, hay muốn “làm thịt” cô nào không ? chị có món này hay lắm, chắc chắn em sẽ làm được điều mình muốn. Thấy rẻ mà hay hay nên em mua luôn, nhưng về nhà nghĩ lại sợ quá không dám làm. Cuối cùng chai thuốc cũng bị lộ và người yêu chia tay luôn, em thấy buồn và xấu hổ lắm”.
Dược sỹ Nguyễn Đức Trung, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện TW Quân đội 108, Hà Nội cho biết các loại thuốc kích dục đó đều chứa những hoạt chất gây hưng phấn cao như cantharidin, yohimbi, papaverin… Đây là những chất rất nguy hiểm cho cơ thể con người. Chúng có thể gây ngộ độc, hoặc đột tử với người bị tim mạch, cao huyết áp… Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng là chất cantharidin. Chất này được chiết xuất từ một loại ruồi đặc biệt ở Tây Ban Nha. Trước đây cantharidin thường được dùng làm thuốc bôi ngoài da, trị mụn cóc… nhưng vì chúng quá độc, chỉ cần dùng quá tay một chút cũng gây hại.
| Trên Internet, những lời quảng cáo “có cánh” lại càng sống sượng, táo bạo hơn. Ví dụ một mẩu tin trên trang web rao: “Thuốc kích dục dành cho nữ: Hàng nhập khẩu đảm bảo 100% không gây ra tác dụng (hàng thông dụng và giá cực mềm. Mình có rất nhiều hàng V.I.P tác dụng cực mạnh, đa dạng về chủng loại: dạng nước, viên sủi, bột, singum... gọi cho mình để có giá tốt nhất”. |
Sỹ Thành