“Trăng sáng Miền Quê” là chủ đề vui Trung Thu cùng với trẻ em nghèo xã Đức Lập Thượng – Đức Hòa- Long An. Đêm nay (12/08), dường như sung túc và hạnh phúc, ấm áp hơn mùa Thu của những năm trước bởi các em nhỏ được đàng hoàng thưởng thức, ngắm nhìn chị Hằng ghé thăm bởi có Tập đoàn BĐS Hưng Thịnh Cát Tường cùng đón Tết trông Trăng với các em.
Tối ngày 01/10/2017 Quỹ tấm lòng nhân ái (được thành lập tháng 01/2016) bắt nguồn từ tập đoàn Hưng Thịnh Cát Tường (gọi tắt Hưng Thịnh Group) lại một lần nữa đem Tết trông Trăng, ánh trăng hạnh phúc về cho các em nhỏ vùng nông thôn nhân dịp Lễ hội Trăng rằm năm nay.

Cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của hơn 300 anh em nhân viên Hưng Thịnh group, còn có các mạnh thường quân đồng tình tặng hơn 600 phần quà (tổng giá trị trên 100 triệu đồng) trong dịp Tết trông Trăng cho các em nhỏ và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác tại miền quê thân thương xã Đức Lập thượng (ĐLT) - Đức Hòa - Long An.

Tết Trung Thu xưa còn gọi là Tết trông Trăng. Ngoài ý nghĩa là khoảng thời gian trẻ em được vui chơi, Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Đêm nay, có lẽ ngoài niềm vui, sẽ có nhiều niềm xúc động xen lẫn trong các em khi mà Quỹ tấm lòng nhân ái mang chị Hằng về “chơi Trăng” cùng các em. Chắc chắn Trăng sáng Miền Quê đêm nay sẽ đem lại cho các em nhỏ một mùa Thu ấm áp, một đêm hội Trăng rằm thật tuyệt dành riêng cho các em nơi này.
Hơn thế nữa, bằng cả tấm lòng và sự quan tâm, Quỹ tấm lòng nhân ái gởi tặng các em nhỏ và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác một đêm hội Trăng rằm nhiều niềm vui và hạnh phúc...

Chị Lê thị Hội (người dân xã Đức lập thượng) xúc động “bây giờ lồng đèn lon sữa cùng lời ca tiếng hát nơi xóm nghèo đã không còn. Nhìn lũ trẻ con xóm nghèo được múa hát, vui vẻ cùng nụ cười hạnh phúc chúng tôi không còn tự ti, cảm giác tất cả các đứa trẻ trên các vùng miền đều giống nhau trong đêm Hội Trăng rằm ấm áp. Cảm ơn Quỹ Tấm lòng Nhân ái đã mang về cho các em nhỏ niềm vui, cho xóm nghèo niềm hạnh phúc và cảm giác như quay về tuổi thơ bình yên đến kỳ lạ”.

Theo ông Việt, chủ tịch Hội khuyến học xã ĐLT: “Mùa Tết Trông trăng năm trước, các em nhỏ vùng quê không được vui nhộn như vậy bởi nhiều gia đình của xã còn khó khăn nên các bậc cha mẹ chưa quan tâm nhiều đến Ngày hội Trăng rằm, các em nhỏ không có cơ hội chung vui Ngày hội Trăng rằm như thế này...Một mùa Tết Trông trăng yêu thương nữa sắp đến, trước mắt tôi các em nhỏ đang háu hức mừng chị Hằng & chú Cuội ghé thăm, mong mỗi gia đình chúng ta dù cuộc sống khó khăn hay sang giàu, đầy đủ sung túc hay thiếu thốn đều cũng có một mùa trăng đong đầy hạnh phúc như ánh Trăng Sáng Miền Quê đêm nay”.



Bảo Hân