Sự kiện hot
13 năm trước

Treo cổ lên xà nhà vì cãi nhau với vợ

Dantin - Chuyện hai vợ chồng cãi vã xảy ra đã lâu và thường xuyên như cơm bữa nhưng lần nào cũng được hòa giải thành công.

Dantin - Chuyện hai vợ chồng cãi vã xảy ra đã lâu và thường xuyên như cơm bữa nhưng lần nào cũng được hòa giải thành công. Những tưởng cuộc sống êm đềm trở lại thì người chồng bỗng treo cổ tự tử ngay tại nhà để lại người vợ trẻ và đàn con thơ dại, nheo nhóc.

Tình đẹp ngày nào...

Phạm Văn Sơn sinh năm 1975 trong gia đình 6 anh em ở thôn Khe Cỏ, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điều kiện gia đình khó khăn, lại là con út nên vừa học hết Trung học cơ sở ( cấp II cũ), Sơn đã phải nghỉ ở nhà đi làm kiếm sống.Công việc hàng ngày của anh là bóc quế, chặt gỗ thuê cho những chủ buôn gần nhà. Trong những lần đi làm đó, Sơn gặp chị Lương Thị Hiệp (SN 1977, cùng thôn), một người con gái nết na, chăm chỉ cũng cùng hoàn cảnh như anh. Hai người tìm đến với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Năm 1995 họ cưới nhau trong bộn bề khó khăn và toan lo cơm áo. Cưới nhau được một thời gian thì vợ chồng Sơn dọn ra ở riêng. Thời gian đầu, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ khá êm đềm, hạnh phúc. Thế nhưng, khó khăn cứ ngày càng lớn dần song hành với sự ra đời của ba đứa. Nghề nghiệp không có, mọi khoản chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày chỉ trông chờ vào số tiền công ít ỏi từ việc làm thuê. Để đảm bảo cuộc sống hàng ngày của cả gia đình, 2 vợ chồng bươn trải với cuộc sống, làm mọi nghề để kiếm sống. Ruộng chỉ có vài xào đủ để ăn, nương rẫy không có nên cuộc sống càng ngày càng gặp khó khăn hơn khi con cái cứ ngày một lớn lên.


Di ảnh của anh Phạm Văn Sơn.

Vốn tính chăm chỉ, hiền lành lại được dân làng quý mến, anh Sơn được vào làm Công an viên của thôn, cũng có thêm chút thu nhập cho gia đình, nhưng đồng lương thì đáng là bao để nuôi cả đàn con nhỏ. Thế rồi từ những chuyện tiền nong hàng ngày kiếm được bao nhiêu đến chi tiêu ra sao, hai vợ chồng nảy sinh ra những mâu thuẫn. Không khí căng thẳng lúc nào cũng bao trùm ngôi nhà bé nhỏ của họ.

Ghen tuông bóng gió

Tâm sự với PV trong căn nhà đơn sơ mà 2 vợ chồng mới giành dụm để xây tạm năm 2010, chị Hiệp bùi ngùi tâm sự: Những cuộc cãi vã của 2 vợ chồng tăng dần lên, mức độ căng thẳng dần cũng tăng lên. Đầu tiên chỉ là cáu bẳn hay nóng nảy, dần dần là những cuộc cãi vã của cả 2 vợ chồng cũng chỉ vì chuyện tiền nong, chi tiêu hàng ngày. Sự việc bắt đầu trở lên căng thẳng hơn bắt đầu từ Tết Nguyên đán 2013. Hai vợ chồng vì để kiếm thêm tiền thu nhập nên mỗi người làm một nơi, anh đi khai thác gỗ còn chị Hiệp đi bóc quế thuê. Không biết từ những tin đồn ở đâu ra, về đến nhà anh Sơn tỏ ra nghi ngờ vợ quan hệ “ngoài luồng”, ghen tuông nổi lên, nhiều lần anh chửi mắng, quát tháo cả vợ, con, đuổi cả vợ lẫn con ra khỏi nhà.


Chị Lương Thị Hiệp.

Tối 20/3/2013, chị Hiệp vừa đi làm về đã bị anh Sơn người sặc mùi rượu lao tới đuổi ra khỏi nhà. Uất ức vì hành động của chồng, chị Hiệp đã bỏ nhà đi thật. “Tối hôm đó (20/3) chú trưởng thôn (ông Nguyễn Đức Tự - PV) đã gọi hai vợ chồng tôi vào nói chuyện để khuyên can. Anh nhà tôi đã viết sẵn một lá đơn xin ly hôn đưa cho chú Tự nhờ chú ấy ký́ đơn cho 2 vợ chồng được ra tòa ly dị nhưng chú ấy không nghe mà khuyên vợ chồng phải tin nhau để chăm chỉ làm ăn lấy tiền nuôi con. Chú cho chúng tôi thêm hai ngày để suy nghĩ, nếu sau hai ngày đó vợ chồng vẫn kiên quyết bỏ nhau thì đại diện thôn sẽ đồng ý để chúng tôi ly hôn”, chị Hiệp kể.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Tự (trưởng thôn thôn Khe Cỏ, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho hay: Hai vợ chồng Sơn Hiệp trước đây làm ăn chăm chỉ, hiền lành lắm. Nhưng cũng bắt đầu từ đợt tết vừa rồi, không hiểu xảy ra những mâu thuẫn gì, 2 vợ chồng cãi vã liên tục, vợ nghi cho chồng cặp bồ với “gái” khác, chồng cũng ghen tuông với vợ vì nghe những chuyện vợ đi “léng phéng” cùng người khác. Nhiều lần, 2 vợ chồng chửi bới nhiều gây ảnh hưởng đến xung quanh. Tôi đã xuống hỏi han, khuyên bảo. Hai đứa thấy mình khuyên răn cũng nghe theo, nhưng cũng chỉ được dăm bữa, nửa tháng rồi lại đánh, chửi nhau như cũ. Từ chuyện tiền nong đến những việc vặt trong nhà cũng lôi nhau ra mắng nhiếc. Đội hòa giải của thôn đã nhiều lần phải đến tận nhà hòa giải. “Ở thôn này, ai mà cũng thương cho vợ chồng nó, cả hai đứa đều chăm chỉ làm mà lúc nào cũng thiếu ăn nên thấy cũng tội lắm. Đã vậy còn bị lỡ kế hoạch sinh thêm đứa út nên cuộc sống ngày càng khó khăn thêm, miệng ăn còn không nuôi được làm sao dành dụm được gì nữa”, ông Tự nói.

Cái chết bất ngờ

Những tưởng vợ chồng đã nghĩ lại, cuốc sống sẽ trở lại bình thường thì đến ngày 21/3, tai họa bất ngờ ập xuống ngôi nhà của họ. Tối hôm đó, như thường lệ anh Sơn đi trực tuần tra cùng tổ an ninh của thôn đến tận 12g đêm mới về. Cũng giống như những lần khác, vừa về đến nhà, anh Sơn đi thẳng lên gác ngủ. Nghĩ chồng đi làm mệt, chị Hiệp cũng không dám làm phiền. Bốn mẹ con ôm nhau nằm ngủ ở nhà dưới.

Đến khoảng 6g ngày 22/3, chị Hiệp thức dậy nấu cơm cho chồng con ăn sáng đi làm thì phát hiện thấy anh Sơn treo cổ lên thanh đòn tay ở gác bếp chết từ lúc nào. Nhớ lại sự việc ngày hôm đó, chị Hiệp vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tối hôm đó nằm được một lúc thì anh ấy lôi mấy chuyện tiền nong gì đó ra mắng tôi. Do quen với việc bị chửi bới nên tôi cùng 3 đứa nhỏ chỉ dám nằm yên, không nói câu gì. Anh ấy mắng chửi một lúc thì đi ngủ. Có ai ngờ anh ấy lại nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết như thế. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao anh ấy lại làm thế”.


Phạm Văn Trường (con cả) đảm đang phụ giúp mẹ nấu nướng.

Chị Hiệp cho biết, từ ngày lấy chồng, hầu như hôm nào chị cũng bị chồng mắng chửi. Nghĩ phận mình ít học, tính tình thô kệch không biết ăn nói nên chị luôn nhẫn nhịn không dám hé răng phản kháng lấy nửa lời. Chỉ trong khoảng gần một năm trở lại đây, cuộc sống quá nhiều khó khăn khiến tính chị cũng hay cáu bẳn, thành ra vợ chồng hay lời qua tiếng lại với nhau. “Hai vợ chồng nai lưng ra làm mà còn không đủ để mà nuôi nấng con cái ăn học, khôn lớn. Những lúc cãi nhau, chán nản lắm tôi đã chỉ nghĩ đến cái cảnh vợ chồng chia tay, đường ai nấy đi. Nhưng vì thương bọn nhỏ nên cả anh ấy và tôi đều không thể làm thế. Vậy mà tự dưng anh ấy lại bỏ mẹ con tôi ra đi. Cứ cho là anh ấy giận tôi đi nữa, thì bọn nhỏ làm gì sai đâu mà bắt chúng nó sống thiếu bố? Thằng Trường sau khi xảy ra việc cũng vì thương mẹ, thương em đã định bỏ học để ở nhà đi làm nhưng tôi không cho. Dù có khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ gắng gượng để nuôi các cháu học hết cấp 3 để đỡ khổ chứ không đời các cháu sau này sẽ lại u ám như cuộc đời của bố mẹ chúng nó thì tội lắm. Bây giờ 4 mẹ con tôi ở trong căn nhà này, vừa sợ hãi vừa cắn rứt mỗi khi nhìn ̀ những kỉ vật, những hình ảnh của anh”, chị Hiệp nói với giọng xúc động.

Hồ Giám

Từ khóa: