Dantin - Đang là học sinh xuất sắc nhất trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi của trường, em Nguyễn Thị Trang ( lớp 10C trường PTTH Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã trộm 1,4 cây vàng và hơn 20 triệu đồng của bố mẹ rồi theo bạn trai Trần Văn Sơn ( lớp 10D, cùng trường) bỏ nhà đi từ ngày 15/3/2013.
Dantin - Đang là học sinh xuất sắc nhất trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi của trường, em Nguyễn Thị Trang ( lớp 10C trường PTTH Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã trộm 1,4 cây vàng và hơn 20 triệu đồng của bố mẹ rồi theo bạn trai Trần Văn Sơn ( lớp 10D, cùng trường) bỏ nhà đi từ ngày 15/3/2013.
Bỏ học,trộm vàng
Thông tin này được bà Huyền, mẹ học sinh Trang xác nhận với PV Đời sống & Tiêu dùng ngày 7/4/2013. “Nó nghĩ nông cạn quá. Trước kia nó lúc nào cũng là đứa con ngoan biết vâng lời và là một học sinh giỏi toàn diện. Không hiểu tại sao nó lại đổ đốn như thế. Buổi chiều hôm ấy, khi tôi với chồng đi làm về thì mới phát hiện bị mất 1,4 cây vàng. Đầu tiên cả nhà cứ nghĩ là mất trộm nhưng đến tối cả nhà không thấy con gái đâu mới tá hỏa lên. Thì ra nó đã lén mở két để lấy tiền, vàng rồi gom quần áo bỏ đi với bạn trai”, bà Huyền kể lại.
Theo các thầy cô giáo trường PTTH Vũ Quang, bản thân Trang là một học sinh giỏi, đạo đức tốt. Hiện Trang cũng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường. Bạn bè của Trang ở lớp 10C cũng cho biết: Trang hiền lành và luôn là tấm gương cho nhiều bạn khác. “Nhưng từ lúc quen Sơn (Trần Văn Sơn) thì tính tình khác hẳn. Gần đây cũng có biểu hiện bỏ tiết đi chơi”, một HS lớp 10C nói.

Trang và Sơn khi còn ở trường PTTH Vũ Quang.
Theo Ban giám hiệu trường PTTH Vũ Quang, Trần Văn Sơn là học sinh cá biệt. Năm học 2011-2012, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã buộc Sơn thôi học (đuổi học một năm). “Đầu năm học 2012-2013 gia đình đã xin cho Sơn vào học lại nhưng chứng nào tật nấy. Không chỉ bỏ học liên tục, Sơn còn hút thuốc lá trong lớp. Nhiều lần Sơn còn kể là đi “đập đá” thâu đêm nữa”, một HS cùng lớp 10D nói.
Ban giám hiệu trường PTTH Vũ Quang tiến hành rà soát sỹ số các lớp thì phát hiện thêm: Trong nhóm bỏ nhà đi hôm 15/3 có 4 HS, trong đó có 3 HS ở trường này và một em ở Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Vũ Quang. Hiện 2 HS đã trở về nhà nhưng Trang và Sơn vẫn chưa về. Tuy nhiên, theo bà Huyền, mẹ HS Trang thì: “Nhiều người chỉ chỗ ở của con gái tôi, cả nhà đã đi tìm nhưng nó chưa muốn về thì tìm làm gì”.
“Mèo khóc chuột”?
Vụ cô HS giỏi, ngoan hiền “trộm vàng của bố mẹ ,bỏ nhà theo bạn trai” làm xôn xao dư luận huyện Vũ Quang nhiều ngày nay. Cứ ngỡ Trang sẽ hối hận quay về nhà xin bố mẹ tha lỗi nào ngờ trên trang mạng xã hội facebook cá nhân của mình, cô HS này lại viết: “Về cơ bản thì chuyện bỏ đi không có gì to tát. Cớ chi mà mọi người phải làm um xùm, loạn xạ cả lên thế. Nếu quan tâm nhiệt tình thế sao hồi ở nhà không trân trọng đi mà đợi đi rồi mà giở trò mèo khóc chuột ra. Nói thật là đây không cần mấy lời quan tâm kiểu ấy, đừng có xí vô chuyện của người khác, đủ rồi các ngài ạ, các ngài có nói gì thì cũng không thay đổi được gì đâu, nên đừng có mần (làm) nhộn lên nữa cho tui yên ”. Trang còn viết : “Cơ bản là em không muốn về, bao giờ muốn về em tự tìm đường về, mà đi rồi em về khó lắm”.

Nguyễn Thị Trang viết trên trang mạng xã hội facebook.
Cũng trên trang mạng facebook, Sơn viết với bạn rằng: “Bọn em nhất định sẽ về gặp anh chứ, khi đi 2 về 3 cũng nên, không khéo anh được làm bác sớm đó, hề hề”.
Trang và Sơn cũng chẳng ngại ngần khoe trên facebook rằng: Sau khi trộm vàng bố mẹ và bỏ nhà đi, lúc đầu thuê khách sạn ở, sau đó tới huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nhưng sau đó đã thuê phòng trọ để ở và tự nấu ăn, đồng thời mua một chiếc xe máy và tìm việc làm thuê ở Hà Nội. Trang còn tung ảnh lên mạng để khoe với các bạn ở nhà: “Chồng em đảm đang không nè!”.
Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Yên, hiệu trưởng trường PTTH Vũ Quang cho biết: Em Nguyễn Thị Trang lớp 10C là học tốt, là học sinh trong đội tuyển tiếng Anh đi thi tỉnh, là học sinh giỏi nhất của đội tuyển. Việc Trang trộm vàng bỏ đi khiến chính nhà trường bất ngờ. Nhà trường cũng đã đến gia đình Trang, gọi điện cho em khuyên về nhưng em không chịu về. Cô HS vốn ngoan hiền này còn đặt điều kiện: “Về cho yêu thì về, không thì thôi”.
Ông Yên cũng cho biết: Nếu gia đình Trang không tìm được con trở về trong một thời gian ngắn thì nhà trường khó chấp nhận cho Trang học trở lại.
|
Học sinh đua nhau bỏ học vì có bầu
Ông Trần Xuân Yên cho biết: Tại trường PTTH Vũ Quang 3 năm liền (từ 2011 đến nay) mỗi năm đều có một em bỏ học lấy chồng do mang bầu. “Cũng có học sinh bỏ học một tuần đi “xử lý” bụng bầu rồi về tiếp tục đi học. Nhà trường đã dùng rất nhiều biện pháp, hình thức kỷ luật nhưng bất lực”, ông Yên nhấn mạnh
|
Thiên An