Gần một tuần sau thất bại trong trận derby thành Manchester, M.U có cơ hội tái lập khoảng cách 15 điểm với Man City, khi mà đội bóng của Mancini “bận” đá FA Cup.
Gần một tuần sau thất bại trong trận derby thành Manchester, M.U có cơ hội tái lập khoảng cách 15 điểm với Man City, khi mà đội bóng của Mancini “bận” đá FA Cup.
Man Utd = Man City + 15?
Sau trận thua Man City, Sir Alex Ferguson tuyên bố M.U bắt buộc phải thắng Stoke City, bất chấp việc phải chơi trên sân khách.
Britannia vốn nổi tiếng là nơi dễ đến khó về, trong khi Stoke City luôn được biết đến là đối thủ cực kì khó chịu với các ông lớn. Nhưng đấy là với những “ông lớn” nào đó, không phải với Man United.

Từ khi đội bóng của Tony Pulis được lên chơi tại Premier League (vào năm 2008), họ đã 9 lần giáp mặt M.U tại giải đấu này và chưa một lần được hưởng hương vị chiến thắng, và thua đến 8 lần.
Một Stoke “cực khó chịu” ở quá khứ còn phải bó tay hoàn toàn trước M.U như vậy, thì Stoke với phong độ kém cỏi hiện tại (thua 5 hòa 1 trong 6 trận gần nhất), chắc chắn không có nhiều cơ hội làm nên chuyện trước một Quỷ đỏ đang khát thắng.
Để Man City rút ngắn khoảng cách xuống 12 điểm, M.U đang cẩn trọng hơn bao giờ hết. Người ta đã nói quá nhiều về bài học đau đớn mà Quỷ đỏ phải nhận ở mùa trước, và thầy trò Sir Alex hiểu rõ mình phải làm gì.
Trong bối cảnh chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất là Premier League, M.U dễ dàng giữ được sự tập trung cần thiết. Cuối tuần này, Man City phải bung sức với Chelsea ở FA Cup, và đó là cơ hội rất rõ ràng cho Quỷ đỏ tái lập khoảng cách 15 điểm với đối thủ, dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Thực tế, với vị trí hiện tại, M.U không cần quan tâm đến kết quả của Man City. Điều quan trọng nhất với Quỷ đỏ là làm tốt công việc của mình, trong từng trận một sắp tới, và cuối cùng điều phải đến sẽ đến.
Cơ hội cho Arsenal
Sau nhiều tuần cố gắng, Arsenal đã nhìn thấy được cơ hội trở lại top 4 Premier League, rất rõ ràng. Trong khi CLB đứng ngay trên họ với 2 điểm nhiều hơn, Tottenham, sẽ không thi đấu, thì Pháo thủ “được” chơi 2 trận liền trên sân nhà Emirates, trong vòng 4 ngày.

Cuối tuần này, thầy trò Wenger sẽ tiếp Norwich, đội đang có nguy cơ rơi vào cuộc chiến trụ hạng. Xét về phong độ, Arsenal “ăn đứt” Chim hoàng yến, nhưng đừng quên, ở lượt đi, Pháo thủ đã bất ngờ phơi áo 0-1 trước Norwich.
Bài học đó, Wenger và các học trò phải nhớ kỹ, đặc biệt khi mà, họ vẫn thường xuyên gặp khó khăn trước những đối thủ chơi bóng bổng và dựa nhiều vào thể lực như Norwich.
Trong khi đó, nhóm cuối bảng nhiều khả năng không có nhiều xáo trộn sau vòng đấu này, khi hầu hết các CLB ở đó đều phải đụng những đối thủ xương xẩu. QPR phải làm khách của Everton, đội vẫn đang mơ về top 4. Reading tiếp Liverpool và Wigan, khó khăn nhất, phải làm khách trên sân Etihad của Man City.
Một cặp đấu đáng chú ý khác là trận derby vùng Đông Bắc, giữa Newcastle và Sunderland. Về lý thuyết, Chích chòe vẫn có nguy cơ xuống hạng, nhưng đội lâm nguy thật sự phải là Sunderland.
Chỉ đứng trên Wigan nhờ hiệu số bàn thắng thua (nhưng đá nhiều hơn 1 trận), đội bóng của tân HLV Di Canio không được phép sảy chân thêm một lần nữa, nếu vẫn muốn nắm quyền tự quyết trong tay.
Tiểu Phi
theo Bongdaso