Thủ thành Victor Valdes đang phải đối mặt với một án phạt cấm thi đấu dài hạn sau khi đã chửi trọng tài sau thất bại 1- 2 của Barca trước Real Madrid trên sân Bernabeu.
Thủ thành Victor Valdes đang phải đối mặt với một án phạt cấm thi đấu dài hạn sau khi đã chửi trọng tài sau thất bại 1- 2 của Barca trước Real Madrid trên sân Bernabeu.

Valdes đối mặt với án phạt nặng vì chửi trọng tài
Valdes đã tỏ ra rất giận dữ sau khi trọng tài chính Perez Lasa không cho Barca được hưởng phạt đền trong tình huống Adriano bị Sergio Ramos ngăn cản trong vòng cấm ở những phút cuối trận. Vì vậy, sau trận đấu, thủ môn của Barca đã chỉ thẳng mặt trọng tài để chỉ trích.
Mặc dù là người đứng xa tình huống gây tranh cãi nói trên nhất nhưng Valdes lại là cầu thủ phản đối dữ dội nhất. Thậm chí, nếu không có sự ngăn cản của các thành viên trong BHL, chưa biết Valdes sẽ làm gì với ông trọng tài tội nghiệp. Ban đầu, Valdes chỉ bị phạt thẻ vàng, nhưng do vẫn tiếp tục phản đối nên anh đã bị ông Perez Lasa rút thẻ đỏ dù trận đấu đã kết thúc.
Theo báo cáo của trọng tài, Valdes đã chửi thề với trọng tài và hét lên nhiều lần rằng: “Ông không biết nhục”.
Thậm chí, sau khi đi vào đường hầm, Valdes vẫn đuổi theo trọng tài chính và tiếp tục điệp khúc “Ông không biết nhục, ông không biết nhục”.
Sergio Ramos của Real từng bị treo giò 5 trận vì sỉ nhục trọng tài Miguel Angel Ayza Gamez trong trận đấu với Celta Vigo hồi tháng Một. Và Valdes có thể phải đối mặt với một án phạt tương tự.
V.M
theo TT&VH