Đường Chùa Bộc bắt đầu từ chân cầu vượt Thái Hà tới ngã tư giao cắt Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng. Được biết đến là con phố với các cửa hàng thời trang nhộn nhịp bậc nhất thủ đô Hà Nội, tuy nhiên con đường cũng là nỗi ám ảnh của nhiều người tham gia giao thông đi qua vào giờ cao điểm.
Mặc dù chỉ là một con phố ngắn, tuy nhiên lại nằm trong khu vực có nhiều trường đại học, THPT, khu TTTM và nhiều cửa hàng 2 bên đường, với mật độ tham gia giao thông dày đặc, nên thường xuyên xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Vỉa hè cũng bị lấn chiếm để làm nơi đỗ xe của nhiều cửa hàng kinh doanh. Mỗi buổi chiều thường có đội sinh viên tình nguyện của Học viện Ngân hàng tham gia phân làn, hỗ trợ CSGT, tuy nhiên vẫn không đủ để giải quyết tình trạng ùn tắc tại con đường này.

Từng hàng xe nối đuôi nhau vào giờ cao điểm

Xe máy chen nhau đi trên vỉa hè



Vỉa hè trở thành một làn đường mới lúc nào không hay

Sự thiếu ý thức của một số người tham gia giao thông khiến tình trạng ùn tắc càng khó được giải quyết


Phương Anh
theo Xây dựng