ĐS&TD - Rạch mặt, tạt axit... ngay giữa ban ngày nhưng bốn năm không tìm ra hung thủ? Bà Nuyễn Thị Tú Uyên nhiều lần gửi đơn kêu cứu, khiếu nại tố cáo, tuy nhiên những lá đơn vẫn “bất động”.
Theo trình bày của nạn nhân Nguyễn Thị Tú Uyên (ngụ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) nhiều lần bà bị nhóm người hãm hại, tạt axit, rạch mặt... ngay giữa ban ngày từ năm 2012. Bà Uyên đã 4 năm gửi đơn đến cơ quan Công an kêu cứu, nhưng đến ngày 19/7/2016, sau khi có chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu báo cáo vụ việc bà Nguyễn Thị Tú Uyên nhiều lần bị nhóm người hãm hại, tạt axit, rạch mặt... ngay giữa ban ngày, thì Công an quận Tân Phú mới mời bà Uyên đến làm việc, lập biên bản.

Hình ảnh vết thương trên cơ thể bà Uyên
Thư mời ngày 18/7 do Thượng tá Tăng Châu Long, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Phú, yêu cầu bà Uyên “đúng 14 giờ 30 ngày 19/7 có mặt tại Đội Cảnh sát Điều tra về Trật tự xã hội Công an quận Tân Phú để làm rõ đơn kêu cứu của bà Uyên”. Đúng hẹn, ngày 19/7, bà Uyên đến làm việc với công an quận. Tại đây, bà Uyên đã làm việc với Đại úy Nguyễn Quốc Dũng - cán bộ lập biên bản và ông Phạm Quốc Tuấn - Phó đội trưởng Đội CSĐT về TTXH.
Yêu cầu phục hồi điều tra
Theo biên bản làm việc này, bà Uyên yêu cầu cơ quan công an phục hồi điều tra và làm rõ 2 vụ cố ý gây thương tích (rạch mặt, tạt axit) và ụp thùng sơn lên đầu bà. Đồng thời bà Uyên cũng gửi bổ sung đơn khiếu nại việc Công an quận Tân Phú tạm đình chỉ vụ án không có căn cứ.
Trước đó, bà Uyên đã gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Công an TPHCM. Trong đơn bà Uyên tố cáo một nhóm người (có tên tuổi cụ thể) nhiều lần hãm hại mình và cách giải quyết thiếu tích cực của Công an quận Tân Phú. Biết sự việc, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã yêu cầu Công an quận Tân Phú phải điều tra, làm rõ sự việc nghiêm trọng trên. Nhờ đó, vụ án “chìm xuồng” hơn bốn năm qua mới được “khai quật” trở lại.
Ngang nhiên dùng “luật” giang hồ giữa ban ngày
Trước đây, bà Uyên làm Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế Logislics Hoàng Hà. Bà Uyên làm liên tục ở đó 18 năm, không hề mâu thuẫn với ai. Bỗng nhiên, 8h30 sáng ngày 5/1/2012, trên đường đi làm, bà Uyên điều khiển xe máy đến trước nhà 43 Tân Thành, phường Hòa Thạnh (quận Tân Phú) thì bị 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy ép vào lề đường. Hai thanh niên ngồi sau tiến lại gần bà Uyên, một tên dùng tay đánh vào đầu, tên còn lại dùng tay gỡ nón bảo hiểm và kéo khẩu trang của bà Uyên ra, rồi tên này dùng tay giữ đầu bà Uyên cho tên kia dùng vật sắc nhọn rạch mặt bà Uyên gây thương tích rồi tất cả lên xe bỏ chạy.
Tiếp đến, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16/8/2012, xe ô tô Công ty Hoàng Hà chở bà Uyên về dừng trước cửa nhà. Bà Uyên đi bộ vào nhà thì bị một thanh niên điều khiển xe máy chạy tới dùng thùng sơn màu trắng đập lên đầu bà Uyên, rồi dùng sơn hất vào xe ô tô của Công ty Hoàng Hà làm sơn bắn tung tóe vào trong xe và cửa xe. Rất may, camera nhà bà Uyên đã ghi hình rõ mặt hung thủ này.
Vào 18 giờ 55 phút ngày 1/3/2012 (hai tháng sau khi bị hãm hại) chồng bà Uyên điều khiển xe gắn máy chở vợ đi đến ngã tư Nguyễn Sơn – Đinh Liệt (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) thì bất ngờ bị hai thanh niên điều khiển xe máy chạy phía sau vọt lên dùng axit tạt vào mặt bà Uyên rồi bỏ chạy. Kết quả giám định bà Uyên bị thêm thương tích 10%. Ngày 29/5/2012, bà Uyên có đơn gửi Công an quận Tân Phú yêu cầu xử lý hình sự. Ngày 31/7/2012, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Phú ra quyết định khởi tố vụ án về tội cố ý gây thương tích. Đột nhiên tới ngày 27/11/2012, nơi này lại ra quyết định... tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự.
Kết quả giám định bà Uyên bị thương tích 6% ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Bà Uyên phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng đến bệnh viện Hoàn Mỹ để chữa trị nhưng đến nay trên cổ vẫn còn nhiều vết sẹo. Ngày 21/11/2014, bà Uyên có đơn gửi Công an quận Tân Phú yêu cầu xử lý hình sự nhóm người trên (trong hai năm đó, bà Uyên tự mình điều tra và biết rõ kẻ chủ mưu, hung thủ hãm hại mình).
Ngày 15/1/2015, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Phú ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đến ngày 15/5/2015, cơ quan này lại ra quyết định... tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự.
“Không thừa nhận” thì... tạm đình chỉ
Sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Uyên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Phú đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, xác minh, truy xét các đối tượng có hành vi gây thương tích cho bà Uyên. Cơ quan Điều tra đã triệu tập các đối tượng. Trong quá trình điều tra, xác minh các đối tượng... “không thừa nhận” hành vi gây thương tích cho bà Uyên nên Cơ quan Điều tra Công an quận Tân Phú... tạm đình chỉ điều tra hình sự hai vụ án nêu trên.
Bà Uyên liên tục bị tấn công, nhưng vì sao Công an quận Tân phú “bất động” trước những tội phạm nguy hiểm, không thừa nhận hành vi phạm tội? Dân sẽ dựa vào ai khi đối tượng phạm tội “không thừa nhận” là tạm đình chỉ?
Bà Uyên bức xúc: “Sau khi tôi được cô H. cung cấp thông tin thì tôi đã lần ra manh mối và Công an quận đã bắt giữ tên Q. và T. (nhà cùng hẻm với bà TH. làm cùng Công ty Hoàng Hà với bà Uyên, chủ mưu vụ này). Tôi đã cho nhận dạng và xác định tên Q. là đồng bọn nhóm rạch mặt tôi và là người đến hỏi thăm nhằm kiểm tra tôi, khi bị rạch mặt. Tôi biết tên Q. đã thừa nhận hành vi rạch mặt tôi và đã chỉ ra tên P. (người yêu cũ cô H.) và bà TH. là người thuê hắn rạch mặt tôi, thuê nhóm khác tạt axit, tạt sơn lên đầu tôi. Sau đó tên P. và bà TH. Lần lượt bị Công an quận Tân Phú triệu tập lên thẩm vấn rồi công an... lại thả cho về”.
Bà Uyên cho biết thêm, sau khi bị thẩm vấn ở Công an quận Tân Phú, sáng 9/9/2014, tại văn phòng công ty Hoàng Hà, bà TH. gặp bà Uyên và thách thức nói “đã lo hết Công an quận Tân Phú và hăm dọa giết bà Uyên”. Vì lo sợ bị giết, bà Uyên buộc lòng phải xin nghỉ việc tại Công ty Hoàng Hà sau 18 năm làm việc để tránh nguy cơ bị hãm hại nhằm bảo toàn tính mạng. Hiện bà Uyên rất lo sợ, không dám ra khỏi nhà, đi đâu cũng phải có chồng chở bằng xe ô tô cho an toàn tính mạng.
Bà Uyên buồn bã: “Sau hơn bốn năm chờ sự việc đưa ra ánh sáng, tôi vô cùng thất vọng khi nhận được thông báo tạm dừng vụ án theo quyết định tạm đình chỉ điều tra của Công an quận Tân Phú. Ba vụ hãm hại liên tiếp tôi trong thời gian ngắn, có âm mưu, tổ chức và đe dọa giết người rất nghiêm trọng nhưng đang có dấu hiệu bị chìm xuồng. Việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Phú tạm đình chỉ các vụ án mà tôi là nạn nhân là chưa làm hết trách nhiệm và chưa phù hợp với quy định pháp luật cũng như thực tế nguồn tin báo tội phạm đã có mà tôi cung cấp. Vì vậy, tôi làm đơn khiếu nại đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Phú phục hồi điều tra để tiếp tục điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự các đối tượng đã hãm hại tôi nhằm đảm bảo thực thi luật pháp, đem lại công bằng và bình yên cho tôi, gia đình tôi nói riêng và người dân TPHCM nói chung”.
Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Nhóm PV