ĐS&TD - Chợ đêm phường 1, TP Vĩnh Long là khu mua sắm nhộn nhịp nhiều năm nay. Cùng với áp lực gia tăng dân số và mật độ giao thông, hoạt động buôn bán ngày càng làm cho khu vực trung tâm chật hẹp này trở nên quá tải.
VinhLongHopchogiotantamvanhungheluy(Bai-MinhSon)hinh1.JPG)
Chợ đêm phường 1 bày bán sớm (trước giờ tan học) gây trở ngại về giao thông
Chợ đêm phường 1 nằm phần lớn trên con đường 19 Tháng 8. Từ khoảng 16h hàng ngày, tại khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường 19 Tháng 8, hàng chục xe của các sạp hàng từ các nơi bắt đầu nhộn nhịp tập kết về đây để chuẩn bị cho một chợ đêm sầm uất. Từ 17h, nhiều sạp hàng bắt đầu bày bán phủ kín con đường khiến các phương tiện giao thông không thể đi qua, ngoại trừ những người có nhà ở đường này. Một số hộ dân cũng tận dụng lợi thế mặt tiền của nhà mình để tham gia kinh doanh buôn bán, góp phần làm sôi động khu chợ.
Đáng chú ý, tại con đường chỉ khoảng 200m này có sự hiện diện của ba trường học (Tiểu học Nguyễn Du, THCS Lê Quý Đôn, Mầm non B) và một nhà thờ. Thời điểm chợ đêm bắt đầu hoạt động cũng vào giờ cao điểm hàng ngày nên tình trạng giao thông tại đây trở nên rối ren. Khi học sinh tan học cũng chính là thời điểm con đường được “nhường” cho các tiểu thương, tạo nên tình trạng ách tắc giao thông khiến không ít phụ huynh học sinh cảm thấy phiền phức khi đến đón con.
Thầy giáo Trần Minh Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du cho biết, chợ đêm này hoạt động khoảng 5 năm nay, lúc đầu, các tiểu thương chấp hành khá tốt về giờ giấc nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, tình trạng bày bán sớm (trước giờ tan học) đã gây trở ngại về giao thông vì cổng trường chính là điểm trung tâm của chợ. Theo thầy Sơn, mặc dù chợ hoạt động cũng không ảnh hưởng nhiều vì đa số học sinh của trường tan học trước 17 giờ, nhưng vẫn lo ngại vì có hai lớp 1 tan học sau cùng lúc gần 17 giờ.

Những chiếc xe tập kết chuẩn bị hoạt động tại chợ đêm phường 1.
Thầy Sơn cũng cho biết, mỗi học kỳ Ban Giám hiệu nhà trường đều có ý kiến lên chính quyền phường đề nghị các tiểu thương không dọn hàng ra trước 17g. Mỗi lần như vậy thì có lực lượng đến can thiệp, không cho phép bày bán trước giờ quy định. Tuy nhiên, một số tiểu thương vẫn chưa chấp hành triệt để, nhất là khi thấy sự “lơ là” từ chính quyền thì tình trạng cũ lại tái diễn.
Trao đổi với phóng viên, ông Võ Hữu Xuân - Phó phòng Kinh tế TP. Vĩnh Long cho biết, chợ đêm phường 1 hình thành đã khá lâu, ban đầu là khu chợ tự phát, về sau thành phố giao cho UBND phường 1 quản lý. Cũng theo ông Xuân, Phòng Kinh tế là đơn vị quản lý các khu chợ trên địa bàn, nhưng khi được hỏi có bao nhiêu tiểu thương buôn bán ở chợ đêm phường 1 thì ông Xuân “không nắm rõ vì chính quyền phường 1 mới là quản lý trực tiếp”(?). Ông Xuân còn cho rằng hoạt động của chợ này không gây ảnh hưởng gì quan trọng đến tình hình an ninh và an toàn giao thông. Do vậy, hiện thành phố vẫn chưa có phương án di dời mà vẫn duy trì chợ đêm này với lý do “phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của khách du lịch và người dân thành phố”.
Tại TP. Vĩnh Long hiện đã có một chợ đêm được cấp phép và đi vào hoạt động tại đường Võ Văn Kiệt. Cách phường 1 không xa nhưng đây là địa điểm khá lý tưởng để tham quan, mua sắm về đêm bởi không gian rộng rãi, lại không gây ảnh hưởng về trật tự giao thông. Trong khi đó phường 1 là phường trung tâm thành phố đang ngày càng bộc lộ sự quá tải, chật hẹp. Hy vọng, thành phố sẽ sớm có phương án thích hợp để vừa đảm bảo nhu cầu phát triển du lịch, phục vụ người dân, an toàn cho học sinh, vừa đảm bảo cho không gian và mỹ quan đô thị của thành phố.
Minh Sơn