Sự kiện hot
13 năm trước

Vụ 6 người bị đốt cháy tại xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng: Nước mắt ngập xóm nghèo

Dantin - Chưa đầy 3 ngày sau vụ hỏa hoạn, hai cháu Trần Thu Huyền (4 tuổi) và Trần Như Ngọc (5 tuổi) đã qua đời. Đêm 19/3, ông Trần Đình Hậu (ông nội của bé Huyền và bé Ngọc) cũng đã mất do bị bỏng quá nặng. Hàng trăm người thân, họ hàng nội ngoại và hàng xóm láng giềng đã đưa tiễn họ trong nỗi xót thương vô tận.

Dantin - Chưa đầy 3 ngày sau vụ hỏa hoạn, hai cháu Trần Thu Huyền (4 tuổi) và Trần Như Ngọc (5 tuổi) đã qua đời. Đêm 19/3, ông Trần Đình Hậu (ông nội của bé Huyền và bé Ngọc) cũng đã mất do bị bỏng quá nặng. Hàng trăm người thân, họ hàng nội ngoại và hàng xóm láng giềng đã đưa tiễn họ trong nỗi xót thương vô tận. Họ khóc thương nhiều hơn cho hai số phận vẫn đang độ tuổi khóc cười.

Tường trình của PV Đời sống& Tiêu dùng tại Hải Phòng

Não lòng “xóm đảo”

“Cháu tôi chưa chết đâu, đừng đưa nó đi. Về với bác cháu ơi, cháu nằm đó một mình lạnh lắm”, trong tiếng khóc, tiếng gào thét đanh quạnh, nghẹn lại của bà Nguyễn Thị H.,bác bên ngoại của Ngọc và Huyền như xé nát lòng những người có mặt đưa tiễn đứa trẻ xấu số.

Đám tang của hai cháu Huyền và Ngọc vắng bóng những người thân nhất: ông nội đã mất, bà và mẹ đang nằm trong bệnh viện, bố bị bắt. Trên mỗi khuôn mặt hốc hác của những người tiễn đưa, nước mắt tuôn chảy ướt đẫm. Nhiều đôi mắt thất thần, lặng lẽ quay đầu không dám chứng kiến những xẻng đất cuối cùng lấp đầy chiếc quan tài bé nhỏ.

Trở lại căn nhà của cháu Huyền và cháu Ngọc, căn nhà cũ kỹ vốn chẳng đầm ấm nay lại trở lên lạnh lẽo hơn sau cái đêm định mệnh đó. Ngoài chiếc giường cháy đen, bàn thờ 3 ông cháu được lập vội trông khá sơ sài. Riêng hai chị em Huyền và Ngọc được thờ chung trên một chiếc bàn nhựa cũ kỹ. Ngoài một đĩa trái cây, bàn thờ chỉ có mấy cành hoa héo, nén nhang mới cháy đã tắt .Trên bàn thờ cũng chỉ có tấm ảnh của ông Hậu, ảnh hai cháu nhỏ không có. Gạt hai dòng nước mắt đang tuôn chảy, cô Lan, láng giềng ngay kề sau nhà ông Hậu khẽ cho chúng tôi biết: “Nhà chúng nó nghèo, bố mẹ chỉ hục đầu đi làm. Từ lúc sinh ra đến giờ, hai đứa chưa một lần nào được chụp ảnh, nên không có tấm nào để thờ”.

Căn nhà nơi xảy ra những cái chết thương tâm.

 Bà Trần Thị M., bác bên nội của hai cháu Huyền và Ngọc nghẹn ngào khóc: “Hôm xảy ra hỏa hoạn, chúng tôi đến thấy cháu Huyền nằm lăn lóc ngoài bờ ao, không một mảnh vải che thân. Chúng tôi vội bế đưa cháu vào viện. Trên đường đi mắt nó lúc đầu hai mắt nó mở thao láo, ngơ ngác nhìn xung quanh, chưa biết chuyện gì vừa xẩy ra với mình. Miệng nó chỉ liên tục gọi mẹ đâu”.

 “Hôm nào đi học hai chị em nó cũng đi qua cửa hàng và chào tôi. Chúng nó đẹp như thiên thần, tóc dài, da trắng. Nhà nghèo nhưng hai đứa rất ngoan ngoãn, lễ phép. Từ hôm cái Huyền mất, ngồi trông quán, thỉnh thoảng tôi cứ văng vẳng tiếng nó đi qua chào”, chị Huyền nghẹn ngào nói.

Khởi tố nghi can chính

Chuyện vợ chồng Trần Đình Điệp (còn có tên gọi là Hiệp) và Nguyễn Thị Luyến; vợ chồng ông Trần Đình Hậu và con dâu thường xuyên xẩy ra mâu thuẫn vì cuộc sống bế tắc làng xóm ai cũng biết. Đặc biệt chuyện vợ chồng ông Hậu thường xuyên đánh đập, chửi mắng con dâu chỉ vì không đẻ được con trai “nối dõi tông đường”, hàng xóm người nào cũng hay.

Ông Bùi Đức Trữ , trưởng thôn Xích Thố, cho biết, vợ chồng ông Hậu rất nghèo. Điệp là con trai một nhưng không có việc làm ổn định, tính nát rượu nên gia đình thường xảy ra cãi vã. Khoảng 10 năm trước ông Hậu phát bệnh gan, vừa bị bệnh viện trả về vì bệnh xơ gan cổ chướng. Từ ngày bệnh nặng, ông Hậu càng hay kiếm cớ chửi mắng con cái, đánh đuổi con dâu.

Người dân địa phương cũng cho biết: Vì gia đình ông Hậu thường xuyên xảy ra cãi vã nên tối hôm xảy ra vụ việc, dù nghe tiếng la khóc, kêu cứu nhưng không ai dám sang ngay vì cứ nghĩ chỉ là đánh chửi con như mọi lần. “Ai dè, sự việc lại trở nên đau lòng đến thế”, ông Trữ nói.

Chân dung Trần Đình Điệp( Hiệp).

Sau cái chết của cháu Trần Thu Huyền (ngày 18/3) và ông Trần Đình Hậu (ngày 19/3), dư luận ở địa phương tỏ ra bức xúc về việc thông báo ban đầu của cơ quan chức năng cho rằng ông Hậu là nghi can của vụ án. Bởi ngay sau đó, ngày 22/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Đình Hiệp (tức Điệp, SN 1987, bố của hai cháu Ngọc và Huyền) về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 8 giờ tối ngày 17/3, vợ chồng Điệp cùng 2 con gái từ nhà bố mẹ vợ ở Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng về nhà. Nửa tiếng sau, trong khi Hiệp đang nằm trên giường chơi với 2 con trong phòng ngủ thì giữa chị Luyến và ông Hậu xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Sau đó, ông Hậu vào phòng đẩy chị Luyến ngã xuống giường, rồi cả hai bóp cổ nhau.Thấy bố chồng, con dâu xảy ra xung đột, bà Nên (vợ ông Hậu) và Hiệp vào can ngăn nhưng cả 2 người vẫn tiếp tục giằng co. Hiệp nói: “Còn đánh nhau nữa thì tôi đốt đấy”. Thấy bố và vợ vẫn không chịu nghe lời mình, Hiệp không kìm hãm được cơn giận dữ đang bốc lên bèn lấy can xăng để cạnh bao thóc gần cửa ra vào và mở nắp can, tưới vào khu vực giường ngủ nơi 2 con cùng ông Hậu, bà Nên và chị Luyến đang ở đó rồi bật lửa đốt. Trong chớp mắt, ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu đốt cả gia đình Hiệp.

Sa Hà – Sỹ Thành

Từ khóa: