Sir Alex nói rằng Rooney cần phải ghi bàn thường xuyên hơn. Nhưng để thực hiện được mục tiêu ấy, “số 10” cần phải được tạo điều kiện hơn nữa. Cụ thể: anh cần phải trở lại hàng tấn công.
Sir Alex nói rằng Rooney cần phải ghi bàn thường xuyên hơn. Nhưng để thực hiện được mục tiêu ấy, “số 10” cần phải được tạo điều kiện hơn nữa. Cụ thể: anh cần phải trở lại hàng tấn công.

Rooney đã bắt đầu nổ súng - Ảnh Getty
Rooney bước vào trận đấu gặp Reading với màn khởi đầu kém cỏi thứ hai, xét trên khía cạnh ghi bàn, kể từ ngày anh gia nhập M.U từ Everton (hè 2004). Thật vậy, kể từ đầu mùa giải đến giờ, anh mới nổ súng trong đúng một trận đấu tại Premier League, với cú đúp vào lưới Stoke hôm 20/10 (M.U thắng 4-2). Tính trên mọi đấu trường, Rooney cũng chỉ có thêm một bàn khác, quả phạt đền vào lưới Sporting Braga hôm 07/11. Trước đó, màn khởi đầu tồi tệ nhất của Rooney diễn ra cách đây 2 năm, khi anh bước vào tháng 12 với vỏn vẹn 2 bàn thắng, đều từ chấm phạt đền vào lưới West Ham và Rangers.
Đó là một quãng thời gian kinh khủng với Rooney khi anh phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Hai chấn thương liên tiếp ở mắt cá chân khiến anh chỉ được đá vỏn vẹn 9 trận tính cho đến trước tháng 12/2010. Đó cũng là khoảng thời gian mà tâm lý của Rooney hoàn toàn không tốt, khi vụ qua lại với gái gọi của anh bị vỡ lở, còn mối quan hệ với Sir Alex thì thấp đến cực điểm khi anh công khai nộp đơn xin ra đi.
Ở thời điểm hiện tại, đó không phải những nguyên nhân dẫn đến việc Rooney cùn đi trông thấy. Dù dính chấn thương rách bắp, nhưng thật ra, anh đã trở lại sớm hơn dự kiến, và đã được đá 14 trận, gấp rưỡi so với 2 năm trước. Vấn đề là kể từ khi van Persie có mặt ở Old Trafford, Rooney đã bị đẩy ra xa khung thành và chính sự hy sinh ấy khiến những kỹ năng ghi bàn của anh đã mai một dần. Hai năm trước, dù không có phong độ tốt, nhưng Rooney đều được đá cặp tiền đạo với Berbatov. Bây giờ, hoặc anh đá hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1, đá dạt trái (4-4-2), hoặc đá ở đỉnh của “viên kim cương” (4-3-1-2).
Vị trí hiện tại của Rooney không đến nỗi như giai đoạn đầu mùa trước, khi anh phải đá tiền vệ trung tâm, tức là còn thấp hơn nữa. Và việc cùng Mata dẫn đầu Premier League về số đường chuyền thành bàn (6) chứng tỏ anh đã chơi không tồi trong vai trò kiến tạo. Song ghi bàn thì lại khác. Chơi xa khung thành, anh không có cơ hội áp sát chớp nhoáng như Chicharito, không có tư thế để dứt điểm dễ dàng như van Persie. Trong khi đó, chấn thương rách bắp hồi cuối tháng Chín đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng dứt điểm từ xa của Rooney, bởi nó vừa thiếu độ hiểm vừa không đủ lực.
Nên nhớ rằng trong hai mùa giải mà Rooney ghi đến 34 bàn thắng (2009-10 và 2011-12), anh đều được thi đấu cao nhất trên hàng tấn công, là trung tâm của mọi đường chuyền và nhận được sự hỗ trợ cực lớn của các đồng đội. Hầu hết những bàn thắng của Rooney khi ấy đều được được ghi trong vòng cấm địa với những pha dứt điểm ở tư thế thoải mái. Còn bây giờ, liệu anh có thể trở lại vị trí mũi nhọn, khi van Persie là chân sút số một, Chicharito đang hồi sinh, còn tuyến giữa lại cần một cây cầu nối thực sự với hàng tiền đạo?
Câu trả lời là CÓ. Van Persie cũng phải có lúc nghỉ ngơi. Chicharito đá hay hơn với vị thế siêu dự bị, trong khi Cleverley (hoặc Powell) có thể sắm vai trò hộ công. Vấn đề chỉ còn phụ thuộc vào Sir Alex mà thôi!
T.C
theo Thể thao & Văn hóa