Sau khi bị loại khỏi vòng 5 FA Cup, HLV Arsene Wenger đã kêu gọi các học trò lên cao tinh thần chiến đấu trong cuộc tiếp đón Bayern Munich. Tuy nhiên, trước sức mạnh toàn diện của Hùm xám nước Đức, Pháo thủ London không thể hiện thực hóa quyết tâm. Thậm chí, họ còn để đối thủ ra về với 3 bàn thắng.
Người phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội nhất chắc chắn là HLV Arsene Wenger. Bởi vậy, ông đã không thể giấu nổi cảm giác thất vọng sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Svein Moen.

Theo tiết lộ từ SportMail, chiến lược gia người Pháp đã trốn tránh buổi họp báo sau trận. Ông đã ngồi một mình trong phòng thay đồ Arsenal tới 25 phút. Phải tới khi được BLĐ Arsenal yêu cầu, Giáo sư mới chịu tiếp xúc với cánh báo giới.
Không biết HLV Wenger đã suy nghĩ gì trong khoảng thời gian ấy. Có lẽ ông đang bị ám ảnh bởi chuỗi năm tháng tay trắng khi nó sắp kéo dài sang năm thứ 8 liên tiếp. Cũng có thể, ông đã nghĩ tới quyết định chia tay Emirates như chính lời ám chỉ trong buổi phỏng vấn trước trận.
Thất bại trong những thời điểm quyết định dường như đã trở thành bài ca quen thuộc với Arsenal. Wenger luôn giúp Pháo thủ giành vé dự Champions League nhưng đó không phải điều mong đợi lớn lao nhất của các The Gunners. Điều họ cần là những danh hiệu và phải chăng đó là nỗi trăn trở lớn nhất của Giáo sư trong 8 năm qua?