Sự kiện hot
12 năm trước

Xã Anh hùng & cái đói mùa giáp hạt

Với những chiến công trong kháng chiến, xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai, vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và sẽ tổ chức đón nhận vào ngày 18/02 năm đến.

Với những chiến công trong kháng chiến, xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai, vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và sẽ tổ chức đón nhận vào ngày 18/02 năm đến. Tuy nhiên, gần 36 năm trong hòa bình, khi giặc ngoại xâm không còn, cuộc sống của bà con đồng bào J’Rai, Bahnar ở 14 buôn làng trong xã Ayun vẫn đang đối mặt với nghèo, đói vào mùa giáp hạt …


Những cánh đồng khô nước tại xã Ayun, huyện Chư Sê chỉ trồng được lúa rẫy

Dân Ayun và “giặc đói”

Trong những năm kháng chiến, người dân xã Ayun sát cánh cùng Cách mạng, tham gia gần 100 trận chiến, tiêu diệt 2 Trung đội dân vệ, phá hủy nhiều xe quân sự, máy bay của địch… Đồng bào J’rai, Bahnar nơi đây dựng làng căn cứ, kho cất giấu vũ khí, dự trữ lương thực... che chở gần 2 nghìn cán bộ chiến sĩ. Cũng tại mảnh đất này, 78 người con đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã hy sinh trước ngày đất nước thống nhất.

Tuy nhiên, gần 36 năm trong hòa bình, khi giặc ngoại xâm không còn, cuộc sống của bà con đồng bào J’Rai, Bahnar ở 14 buôn làng trong xã Ayun vẫn đang đối mặt với giặc đói, giặc dốt…

Xã Ayun có hơn 660 hộ với 3.240 khẩu thì gần 82% số hộ thuộc diện nghèo cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Do thiếu nước tưới quanh năm, đất đai lại bạc màu, hơn 864 ha đất sản xuất của bà con xã Ayun anh hùng chỉ được sử dụng trong 6 tháng để trồng lúa rẫy và ngô, sắn. Vì vậy, hàng chục hộ dân tại các làng K’Păih, H’Ring H’Rang 2, Tung Ke 2, T’Lâm… phải thường đối mặt với cái đói vào mùa giáp hạt.

Theo ông Đinh A Nhu, Bí thư Đảng ủy xã Ayun: “Mặc dù nhận được danh hiệu Anh hùng LLVTND thì bà con mừng lắm. Nhưng đời sống người dân còn nghèo quá. Nhiều hộ quanh năm làm rẫy nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Cứ đến mùa giáp hạt vào khoảng tháng 1 đến tháng 4 hàng năm, nhiều hộ thiếu đói cần trợ cấp lương thực, thuốc men…”.

Dũng sĩ diệt Mỹ và những hạt gạo cứu đói

Căn sàn tuềnh toàng của Đinh K’lung, vị Dũng sĩ diệt Mỹ dày đặc chiến công ở làng H’Ring H’Rang 2 phải có đến 5 người trú ngụ gồm 2 vợ chồng già Đinh K’lung và gia đình cậu con trai. Mặc dù, mỗi tháng gia đình ông nhận được gần 1.300.000 đồng chính sách nhưng vẫn không sao thoát khỏi nghèo, đói. Cả gia đình chỉ có gần 3 sào đất rẫy khô cằn quanh năm, cuộc sống Đinh Klung thường xuyên nhận được những hạt gạo cứu đói từ chính quyền địa phương.

Ở độ tuổi 82, sức khỏe không còn, điều kiện thiếu thốn, Đinh K’lung tâm sự: “Mình nghèo quá. Con trai đi làm rẫy cũng không được nhiều lúa (thóc) nên thường cứ đến tháng 3, 4 là thiếu gạo ăn. Lúc ấy phải đợi hạt gạo từ huyện, xã trong các đợt tổ chức cứu đói”.

Không riêng gì Đinh K’lung, cuộc sống hàng chục hộ dân trong xã cũng như gia đình của các dũng sĩ diệt Mỹ khác cũng quanh quẩn trong khó khăn, nghèo đói như các ông Siu Dôn (làng T’Lâm); Đinh Chứp (làng Wơng); Đinh Kling (làng Tung Ke 2); Rơmah Rơh (làng A’Tring)…, những chiến sĩ chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến, những dũng sĩ diệt Mỹ oai hùng vẫn phải lắt lay bám víu vào nhu cầu cuộc sống thường nhật.

Xã Ayun anh hùng trong kháng chiến là thế nhưng trong cuộc sống hòa bình, nỗ lực xua đuổi đói, nghèo và cả “giặc dốt” vẫn đang là nỗi lo thường trực của các cấp Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc Bahnar, J’Rai sống trên địa bàn…

Vượt sông theo chữ

Do điều kiện địa lý khá trắc trở, cuộc sống bà con các làng Keo, K’Păih… như một ốc đảo khi bị dòng sông Ayun chia tách với bên ngoài. Khó khăn này không chỉ khiến kinh tế nghèo  mà hành trình đến với chữ viết của con em các buôn làng cũng lắm gian nan. Nhiều năm qua, từ người lớn đi làm rẫy hay bọn trẻ đi học đều phải lội ngang dòng sông khi nước xuống hoặc chọn giải pháp băng qua sông Ayun bằng bè tre tự tạo.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Mạnh Mẫn, Chủ tịch UBND xã Ayun ngậm ngùi: “Các cấp Đảng ủy, chính quyền xác định việc nâng cao kiến thức, kỹ năng lao động để đồng bào các dân tộc thiểu số xã Ayun từng bước thực hiện ước vọng thoát nghèo, nhưng vì đời sống kinh tế, giao thông đi lại khó khăn nên chưa cải thiện được gì”.

Cũng theo ông Mẫn, có một thực tế là cả xã Ayun anh hùng trong kháng chiến là thế nhưng cho đến hiện nay toàn xã vẫn chưa có người học hết bậc THPT!

Gặp chúng tôi từ trung tâm xã đi vào, ông Phan Công Phùng, giáo viên được huyện tăng cường vào làng K’Păih dạy lớp 3 bám làng cho biết: “Do điều kiện kinh tế, đi lại khó khăn, cả lớp 3 bám làng K’Păih mà tôi đang dạy cũng chỉ có 9 học sinh theo học. Mà các em đi học không đầy đủ. Tới mùa gặt lúa, học sinh theo bố mẹ lên rẫy. Mùa khô, chúng đi nhặt phân bò… Bên cạnh đó, nước sông Ayun lên xuống thất thường, học sinh nhiều hôm không thể vượt dòng nước để đến lớp”.

Cũng theo ông Phùng, nhằm giúp các em học sinh các làng K’Păih, Keo vượt sông đi học, chính quyền địa phương đã trang bị đoạn dây cáp nối 2 bên bờ sông và người dân tự kết thành những chiếc bè tre đu sang sông… Tuy nhiên, hầu như năm nào cũng vậy, đoạn dây cáp nối 2 bờ sông thường… đứt đoạn vào giữa mùa mưa!

Thanh Luận
theo Thanh tra

Từ khóa: