Sự kiện hot
12 năm trước

Xôn xao rắn “thần” nhập hồn người ở Phú Xuyên

Dantin - Sau khi hai đứa con chết đuối, anh Nguyễn Văn Huy thẫn thờ ra giếng nước đình làng Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội thắp hương cho con thì gặp một đôi rắn quấn quýt lấy nhau.

Sau khi hai đứa con chết đuối, anh Nguyễn Văn Huy thẫn thờ ra giếng nước đình làng Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội thắp hương cho con thì gặp một đôi rắn quấn quýt lấy nhau. Nhớ con, anh Huy gọi tên đứa con trai, thì bỗng một trong hai con rắn bò lên, ngồi trước mặt anh cuộn tròn người lại. Khi người thân trong nhà anh Huy ra kêu khóc, gọi tên hai đứa bé thì con rắn” gật gù cái đầu” như hiểu tiếng người.

 

Chuyện đôi rắn "thần" nhập hồn hai cháu bé chết đuối đang làm cho người dân Phú Xuyên, bán tín, bán nghi hàng chục ngày nay. Người hiếu kỳ khắp nơi cũng ùn ùn kéo về để tận mắt xem thực hư câu chuyện rắn "thần"...

 


Cặp rắn thần nhập hồn ở Phú Xuyên.

Thương cha mẹ, mượn rắn hiện hồn

 

Sáng ngày 21/11/2013, Nguyễn Văn Hiệu (SN 2004) dẫn em mình là Nguyễn Thị Mai Hoa (SN 2006) cùng trú tại thôn Phượng Vũ (Phú Xuyên) đi chơi mãi đến trưa mà bố mẹ không thấy hai anh em về .Theo anh Nguyễn Văn Huy, bố của hai cháu, hôm đó Hiệu và Hoa theo mẹ đi bán hoa quả ở chợ. Do thấy mẹ bận việc bán hàng, hai cháu đã rủ nhau ra giếng nước của đình làng gần đó chơi.

 

Đến 17h cùng ngày, người nhà mới phát hiện thi thể hai cháu nổi lên mặt giếng và đưa về mai táng tại nghĩa trang của thôn Phượng Vũ. Hàng ngàn người dân làng Phượng Vũ đưa tang khóc thương hai đứa trẻ xinh xắn, ngoan hiền. Nhưng theo cha mẹ của hai cháu Huy, Hoa thì cái chết của con họ quả thật không thể hiểu nổi. "Rõ ràng cửa đi xuống giếng đã được khóa cẩn thận và có tường bao xung quanh nhưng không hiểu hai cháu trèo vào kiểu gì sau đó bị ngã xuống giếng",anh Huy rưng rưng kể lại

 

Sáng mấy hôm sau, người dân thấy dưới giếng này có hai con rắn màu đen trắng bơi đi bơi lại. Theo người dân ở đây thì đó lại trùng vào buổi sáng ngày 24/4 – 3 ngày sau cái chết của hai cháu Hiệu - Hoa. Thấy hiện tượng lạ, người ấy liền về nhà gọi anh Huy ra xem. Ra tới nơi, anh Huy gọi tên con thật to. Kì lạ là khi gọi tên từng đứa con thì lần lượt từng con rắn lại nổi lên bò vào thành giếng đình, gần chỗ anh Huy đứng và cuộn tròn lại. Nghe tiếng anh Huy than khóc con, một số người khác trong nhà anh Huy ra khóc, gọi tên hai đứa bé thì con rắn gật gù cái đầu “hiểu tiếng người".

 

Trước đó bà bà Đinh Thị Tâm, bà nội hai của cháu Hiệu Hoa cũng bắt gặp sự việc kỳ lạ tương tự. Bà Tâm kể lại: "Trưa 22/11, tức là một ngày sau cái chết của hai cháu, sau khi gia đình đã chuẩn bị mâm cơm cúng ở nhà, tôi đi lững thững ra giếng đình làng để gọi cháu Hiệu và cháu Hoa về ăn cơm. Tại đây, khi tôi đang ngồi khóc bên thành giếng, và gọi tên hai đứa cháu xấu số, thì kinh hãi khi không biết từ đâu xuất hiện một cặp rắn lạ, màu sắc khoang đen, khoang trắng bơi về hướng tôi đang ngồi khóc. Lúc đầu tôi nghĩ chắc đó là rắn sống trong hang hốc ở đình làng chạy ra ngoài nên không để ý. Sau đó tôi về nhà. Đến khoảng 6 giờ sáng 23/11, tôi lại đi ra giếng đình ngồi khóc. Lúc đầu mặt giếng phẳng lặng, không hề có bất cứ con gì, khi tôi gọi tên hai cháu, thì kỳ lạ thay hai con rắn hôm trước lại xuất hiện và bơi trên mặt nước. Thấy sự việc lạ tôi đã về nhà kể lại chuyện cho mọi người trong gia đình nghe".

 

Một người dân sống gần giếng làng, chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối cho biết: "Tôi vốn không phải là người mê tín, nhưng nhìn thấy sự việc lạ lùng này tôi có đôi chút tin vào chuyện hiện hồn. Lúc đó, tôi cùng rất nhiều người đang đứng xem thì thấy bà Oanh (bà cô của hai cháu Hiệu và Hoa) tiến về phía thành giếng và nói: "Hiệu, Hoa của bà ơi! Lại đây bà cho tiền đi mua bim bim này”. Sau đó đặt hai đồng tiền 5.000 đồng ngay sát mép nước và còn dặn dò, đồng tiền bên tay phải là của cháu Hiệu, còn đồng tiền bên tay trái là của cháu Hoa. Bà Oanh vừa nói xong, hai con rắn bơi về phía hai đồng tiền, con rắn nhỏ tiến về đúng đồng tiền bên tay trái, con rắn còn lại tiến về đồng tiền bên tay phải. Sự việc đã khiến cho mọi người chứng kiến lúc đó hết sức ngỡ ngàng".

 

Câu chuyện ly kỳ hơn khi theo phong tục địa phương, những người bị chết đuối thì phải làm lễ bắc cầu để đưa linh hồn lên bờ. "Hôm đó, khi thầy cúng đặt chiếc thuyền xuống nước và gọi hồn cháu Hiệu và Hoa ở đâu mau mau lên thuyền. Lập tức, con rắn to bò nhanh lên thuyền, trong khi đó con rắn nhỏ lưỡng lự, yếu ớt cố gắng mãi vẫn không thể bò lên được"- người nhà anh Huy kể lại. Nhiều người dân chứng kiến sự việc thì cho rằng con rắn to vốn là hiện hồn của cháu Hoa, một đứa bé khi còn sống rất lanh lợi, thông minh nên biết cách bò lên thuyền, còn con rắn nhỏ là hiện hồn của cháu Hiệu, vốn lúc còn sống chậm chạp nên không thể bò lên thuyền. "Có lẽ hai đứa nó còn thương bố mẹ nên mượn rắn hiện hồn để quyến luyến ở lại thêm dương gian”, một người dân Phượng Vũ nói.

 

Chỉ là trùng hợp?

 


Nhiều người dân thả tiền “phúng viếng” cặp rắn anh em.

 

Theo một số cụ cao niên trong làng, đây chính là rắn Cạp nia (có người nói là đôi cạp nong), một loài rắn độc, không bao giờ sống dưới nước. "Vậy mà có cặp rắn này sống trong cái giếng của làng thì quả là một điều kỳ lạ. Tôi không tin lắm mấy chuyện thần thánh ma quỷ hay mê tín dị đoan nhưng lần này cũng sởn da gà vì tận mắt chứng kiến"- Anh Nguyễn Đình Tính, một người dân làng Phượng Vũ nói.

 

Câu chuyện "rắn thần" hiện hồn hai đứa trẻ càng ngày càng ly kỳ khiến hàng ngàn người đổ về Phượng Vũ để tận mắt chứng kiến. Nhiều người không gọi hai con rắn trên là "rắn" nữa mà gọi là "cháu" để chỉ con rắn đã là phần hồn của hai đứa trẻ. Thấy hiện tượng lạ, nhiều người dân hiếu kỳ trong làng tới giếng đình xem và có cho 2 con rắn uống nước C2. “Lúc còn sống hai cháu thích uống thứ nước đó nên khi người ta rót sữa xuống hai cháu liền bò đi. Chỉ khi cho uống nước C2 thì các cháu mới há miệng lên uống", một người anh anh Huy cho biết.

 

Thấy kỳ bí nhiều người đã ném tiền xuống dưới giếng để phúng “vong hồn” 2 cháu bé. Theo một người dân trong làng kể lại, khi vứt tiền xuống dưới giếng thì lập tức 2 con rắn đó liền trườn lên và quấn lấy những đồng tiền ấy.

 

“Khi đó, tôi có lấy một cái que nhỏ để nhấc mình rắn lên thì thấy thân nó cứng đờ ra. Lạ một điều là nó là loài rắn cực độc nhưng khi tôi nhấc nó lên thì nó lại không cắn. Sau đó, tôi có thả nó trở lại nước thì nó lại luẩn quẩn bên mép giếng trước hàng nghìn con mắt của dân làng”, ông Doãn Ngọc Cương,người dân trong làng cho biết.

 

Chứng kiến tất cả mọi việc từ đầu tới cuối, kể cả chuyện xuất hiện cặp “rắn nhập hồn” ông Doãn Ngọc Cương chia sẻ: “Tôi không tin vào chuyện ma quỷ trên đời nhưng những chuyện chính mắt mình trông thấy trong những ngày vừa qua thật không thể không suy nghĩ".

 

Tuy nhiên, ông Nghiêm Huy Dương, cán bộ văn hoá xã Phượng Dực cho biết: “Ngay sau khi được phản ánh về việc có 2 con rắn hiểu tiếng người ở giếng đình Phượng Vũ, nơi hai cháu Hiệu và Hoa chết đuối, tôi và vài anh em trong UBND xã có xuống để kiểm tra và xác minh là đúng có 2 con rắn trong giếng đình đó". Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Còn chuyện 2 con rắn đó trườn lên tiền thì có thể giải thích rằng do người dân vứt quá nhiều tiền xuống giếng nên không thể tránh khỏi việc nó trườn lên tiền" - ông Dương giải thích.

 

Ông Dương cũng cho rằng: Việc hai con rắn bò lên chiếc thuyền rước vong cũng chẳng có gì lạ. Cạp nia là loại rắn sống trên cạn, nó bị ở dưới nước lâu như thế thì chắc chắn nó phải bò lên vật nổi cho hợp "thủy thổ". Còn những chuyện khác thì chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Một lãnh đạo UBND xã Phượng Dực cũng cho rằng những gì mà người dân đồn là "rắn nhập hồn" là có, nhưng không thể khẳng định có chính xác hay không vì không tận mắt chứng kiến. "Có thể đó chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên", vị lãnh đạo này nói. Ông Đinh Xuân Bình, Trưởng thôn Phượng Vũ cũng xác nhận: Việc người dân đồn là hai cháu nhập hồn là mê tín dị đoan. Bởi trước đây 1 ngày, trong lúc trời mưa, có thể 2 con rắn đó rơi xuống và không bò lên được".

 

Thanh Sơn

Từ khóa: