ĐS&TD - Bé trai sinh non thiếu tháng, mặc dù được gia đình cố gắng gom góp để chạy chữa nhưng vẫn không thể thấy được ánh sáng, bởi mắt bị xuất huyết pha lê thể (bong võng mạc trẻ sinh non - ROP).
Xotxabetraisapbimuvanoluccuanhungnguoithaythuoc(Bai-XuanThi&ThaoHuong)hinh1.jpg)
Người mẹ trẻ bên đứa con thơ không thể nhìn thấy ánh sáng (Ảnh nhân vật cung cấp)
Sẽ không thể nhìn thấy mặt… ba mẹ
Bé Nguyễn Thành Kiên, sinh ngày 1/4/2014 tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, khi chỉ mới được 32 tuần và nặng 1,7kg. Vì sinh non nên bé phải nằm trong lồng ấp thêm 2 tuần mới được gặp mẹ. Dù được các bác sĩ tại Bệnh viện Bình Thuận khuyên gia đình nên đưa bé đi Sài Gòn khám mắt vì trẻ sinh thiếu tháng thường gặp phải các vấn đề về mắt nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn chị Nguyễn Thị Xuân Thủy, mẹ bé Kiên chưa sắp xếp được.
Khi bé được 2 tháng, cân nặng cũng không thay đổi, quá lo lắng trước tình trạng con ốm yếu nằm li bì và lo sợ nguy cơ ảnh hưởng đến mắt, chị Thủy vội bồng con vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) khám tổng quát. Tại đây, sau khi khám mắt xong, bác sĩ cho biết bé bị ROP.
Nhớ lại khoảnh khắc “sét đánh bên tai” khi được tin con mình có thể sẽ mù vĩnh viễn, chị Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng: “Khi hiểu bệnh ROP có thể khiến con mình bị mù vĩnh viễn, tôi như chết đứng. Năn nỉ bác sĩ cho tôi được hiến mắt cho con nhưng bác sĩ kêu tôi hãy giữ bình tĩnh để còn có thể chăm sóc con sau này”.
Không cam tâm, chị Thủy bồng con đến Bệnh viện Mắt TP.HCM để khám lại, tuy nhiên, kết quả vẫn không thay đổi. Chị chỉ biết khóc nghẹn và xin bác sĩ xem còn cách nào khác có thể cứu được mắt con. Khi biết có cơ hội chữa trị cho con nếu ra nước ngoài dù cơ hội đó là rất thấp chị vẫn rất vui sướng, nhưng với số tiền lên đến 100 triệu đồng cho chuyến điều trị tại Thái Lan thì niềm hy vọng lại một lần nữa vụt tắt.
Bồng con về trong tuyệt vọng, nhưng với tình mẫu tử thiêng liêng, người mẹ đã vay mượn, xin giúp đỡ từ bà con láng giềng và khi có đủ số tiền, chị vội đưa con sang Thái Lan chữa bệnh. Thế nhưng, kết quả không như mong muốn. “Khi nghe thông báo kết quả cuộc phẫu thuật thất bại, tôi như lặng người, thẫn thờ, nước mắt không ngừng chảy. Tự an ủi bản thân, phải cố gắng lo cho con, ai cũng cần cha mẹ, con mình như vậy càng cần mình hơn. Tôi biết bác sĩ đã tận tình giúp đỡ cho con tôi nhiều nhưng kết quả lại buồn quá. Nhìn con, tôi chỉ biết ứa nước mắt. Cháu còn quá nhỏ mà đã phải chịu thiệt thòi như vậy...” - chị Thủy nghẹn ngào kể lại.
Giờ đây, bé Kiên đã được hơn 8 tháng tuổi. Nhìn bé bụ bẫm, đáng yêu với đôi mắt ngây thơ nhưng ít ai biết được rằng, bé sẽ mãi mãi không thể thấy được ánh sáng.
“Chúng tôi cố gắng giúp đỡ bé Kiên hết sức!”

Bác sĩ Cường đang khám mắt cho bệnh nhi
Liên quan đến thông tin bé Kiên không được chữa khỏi mắt dù đã được chữa trị theo sự hỗ trợ của bác sĩ mà có báo từng đăng tải trước đây, PV đã liên hệ với Bệnh viện Mắt TP.HCM và có cuộc trao đổi làm việc với bác sĩ Lê Thị Kim Chi và bác sĩ Dương Quốc Cường, hiện công tác tại nhóm ROP và cũng là những người trực tiếp khám cho bé Kiên.
Trò chuyện với PV, bác sĩ Kim Chi tha thiết: “Bé Kiên được đưa đến bệnh viện khám kết quả là bị ROP. Thường khi trẻ bị ROP, bệnh viện không thể làm gì hơn. Trước sự đau khổ và nguyện vọng tha thiết xin chữa trị của người nhà bệnh nhân, chúng tôi rất xót xa. Trên thế giới cũng có trường hợp chữa trị thành công nên chúng tôi cũng muốn giới thiệu cho các cháu bị ROP có cơ hội chữa trị, tuy cơ hội thành công rất thấp”.
Còn bác sĩ Cường chia sẻ: “Tiên lượng của bé Kiên rất kém, tỷ lệ thành công của ca mổ bé rất thấp nhưng mẹ bé đã rất tha thiết, khóc xin được chữa trị cho bé. Trước giờ tôi cũng chưa từng đưa các bé đi chữa trị ở nước ngoài, nhưng cũng khám lại một số bé đã được chữa trị và thành công, vì thế, tôi giới thiệu mẹ bé Kiên đến tìm gặp những ca phẫu thuật thành công để biết rõ hơn. Thấy trường hợp của bé Kiên và sự tha thiết của mẹ bé, tôi cũng có gọi điện cho một người thầy ở Mỹ để hội chẩn thì thầy tôi cho biết nên tư vấn cho bé đi Thái Lan vì chi phí phẫu thuật ở đây cũng rẻ hơn so với phẫu thuật ở nước khác”.
Về những nghi vấn đặt ra liên quan đến “đường dây” giữa các bác sĩ với phía Thái Lan như một vài báo đã đưa tin trước đó, ông Cường hụt hẫng: “Đứng ở vai trò là người cha, người mẹ, tôi hiểu họ đau đớn thế nào khi con mình như vậy, là một bác sĩ tôi càng hiểu hơn trách nhiệm của mình trước bệnh nhân. Khi biết có cơ hội chữa trị cho bệnh nhân, dù thấp đi nữa, đương nhiên chúng tôi phải tư vấn. Việc làm này ngoài trách nhiệm còn là cái tâm”.
Theo thông tin mà PV thu thập được, tính đến thời điểm hiện tại, khoa ROP của Bệnh viện Mắt TP.HCM đã chuyển 25 trường hợp ra nước ngoài điều trị và thành công 22 trường hợp. Chính sự thành công này càng giúp các bác sĩ nơi đây có thêm niềm tin về sự hồi phục của bệnh nhân dẫu biết rằng cơ hội khá thấp.
Chúng tôi cũng liên hệ với chị Nguyên (ngụ tại Q.Gò Vấp, TP.HCM), phụ huynh của bé sinh thiếu tháng bị ROP và được phẫu thuật mắt thành công tại Thái Lan. Chị Nguyên cho biết: “Nhớ lại thời khắc mắt con mình được cứu, tôi vô cùng hạnh phúc. Trước đó, tôi sinh được 2 bé nhưng bị thiếu tháng, đáng buồn thay khi 1 trong 2 bé bị mắc phải bệnh ROP. Dù đã được mổ 2 lần tại bệnh viện trong nước nhưng không thành công. Sau đó, tôi đưa con sang Thái Lan chữa trị và tình trạng mắt của con tôi có nhiều chuyển biến tốt. Về nước, tôi cho con đến Bệnh viện Mắt TP.HCM khám lại và tôi có trò chuyện với bác sĩ Cường. Biết con tôi may mắn được chữa khỏi mắt, bác sĩ Cường nói rằng, nếu sau này có trường hợp nào cần phẫu thuật, bác sĩ sẽ giới thiệu cho đến bệnh viện mà con tôi đã phẫu thuật”.
Trở lại trường hợp đáng thương của bé Kiên, hiện bé Kiên đang sống cùng mẹ và ông ngoại tại Bình Thuận. Bà ngoại của bé vừa qua đời và gia đình của bé thuộc diện khó khăn. Với tình trạng của bé Kiên hiện tại, chị Thủy gần như dành toàn bộ thời gian để chăm sóc bé nên kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào ông ngoại với công việc chính là làm nông.
“Hiện con tôi vẫn đang cần mẹ chăm sóc nên tôi chưa thể đi làm để trả hết số nợ 70 triệu đồng mà tôi vay mượn bà con hàng xóm đưa bé sang Thái Lan chữa trị. Nếu có phép màu tôi chỉ mong con mình được sáng mắt và lành lặn như những đứa trẻ khác” - chị Thủy ngậm ngùi.
|
Hoàn cảnh của chị Thủy hiện đang rất khó khăn và đang cần sự giúp đỡ từ cộng đồng. Mọi đóng góp ủng hộ của các nhà hảo tâm xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Xuân Thủy (khu phố 3, phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận); số ĐT: 0165.5703.634.
Hoặc số tài khoản: 0621000410057, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh La Gi, Bình Thuận.
|
Xuân Thi - Thảo Hương