ĐS&TD - Ở tuổi lên 9, đang học giữa chừng thì Kiều buộc phải ngừng học do cơ thể đột nhiên xuất hiện những triệu chứng lạ ngày đêm hành hạ bản thân em. Nhập viện và chuyển viện đến lần thứ 3 thì gia đình mới biết Kiều đang mắc phải căn bệnh Lupus vô cùng ngặt nghèo khiến não bị teo, thận tổn thương nặng… trong khi hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khó khăn…

Cơ thể của em Kiều hiện trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng
Còn “da bọc xương” khi sụt 9kg!
Em Trần Thị Thúy Kiều, sinh năm 2006, là con gái thứ hai của Thượng úy Trần Thế Anh - hiện công tác tại Phòng Tham mưu Lữ đoàn 162 – Vùng 4 – Hải Quân (thuộc thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Tháng 10/2014, đang khỏe mạnh đến trường bình thường thì một ngày nọ em bị sốt cao, kéo dài nhiều ngày liên tục. Quá lo lắng, gia đình đưa em nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Sau một thời gian theo dõi, em Kiều vẫn không hết sốt mà còn xuất hiện triệu chứng ho và sưng phù toàn thân. Thấy tình hình trở nặng, các bác sĩ ở đây đã đề nghị chuyển em đến Bệnh viện Truyền Máu - Huyết Học TP.HCM để tiếp tục điều trị.
Tại Bệnh viện Truyền Máu - Huyết Học, với các triệu chứng ho kéo dài, sốt cao liên tục, nổi hạch và phù nề toàn thân, em Trần Thị Thúy Kiều được các bác sĩ chẩn đoán là mắc phải hội chứng giảm tiểu cầu tự miễn. Ngày qua ngày, bệnh tình cứ thế trở nặng khiến cơ thể nhỏ bé của em ngày một “teo tóp” do thường xuyên nôn mửa mỗi khi ăn. Đến ngày 3/2/2015, các bác sĩ quyết định chuyển em đến điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng II - TP.HCM theo tinh thần hội chẩn. Trong giấy chuyển viện có ghi kết quả chẩn đoán em bị viêm phổi, Lupus tổn thương đa cơ quan, hạch to, không loại trừ Lymphoma, thiếu máu, thiếu sắt.
Xotxacongaichiensihaiquanchongchoivoicanbenhlupus(Bai_HaYen)1.jpg)
Bảng bệnh án tóm tắt của em Kiều ở BV Nhi đồng II
Ở Bệnh viện Nhi đồng II, em Kiều được các bác sĩ tiến hành hàng loạt các xét nghiệm, thử máu, chụp MRI, làm sinh thiết thận,… Kết quả thu được cho thấy em đang mắc phải căn bệnh Lupus. Đây là căn bệnh khó chữa, thuộc dạng nặng nên em phải nằm trong phòng cấp cứu để theo dõi 24/24.
Tháng 2 vừa qua, em Kiều đã trải qua đợt thay máu và hóa trị đầu tiên. Do không ăn uống được gì nên cơ thể em ngày càng bị bòn rút, chỉ như “da bọc xương”. Từ 25kg, cô bé 9 tuổi giờ đây chỉ cân nặng 16kg. Trong bảng kết luận bệnh lý của em có ghi: viêm phổi, ho kéo dài, Lupus tổn thương thận, huyết học, thần kinh và suy dinh dưỡng.
“Đánh đổi bất cứ điều gì để đổi lại sự sống khỏe mạnh cho con…”
Kề về hoàn cảnh gia đình em Trần Thị Thúy Kiều, không ai là không khỏi xúc động. Vì là một chiến sĩ hải quân nên bố em – anh Trần Thế Anh - thường xuyên phải túc trực tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ của mình, nhiều đêm không thể về với vợ con. Mẹ em - chị Nguyễn Thị Hiền - ngoài việc đảm đương, lo toan mọi việc từ lớn tới bé trong nhà, chị còn hành nghề mua bán phế liệu để kiếm thêm thu nhập. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình bốn người chủ yếu vẫn trông cậy vào đồng lương của người đàn ông trụ cột là anh Thế Anh.
Từ ngày em Kiều đổ bệnh, mọi việc càng trở nên khó khăn và bế tắc cho gia đình khi chi phí điều trị lên đến con số hàng trăm triệu đồng. Nhìn con mình đau yếu nằm đó, chị Hiền nói trong tiếng nấc nghẹn: “Bé Kiều nó kiên cường lắm, dù đau đớn nhưng không hề kêu la. Những lần nhìn thấy con nằm chảy nước mắt mà lòng tôi đau như đứt từng khúc ruột, thấy thương lắm. Bây giờ, nếu có thể đánh đổi bất cứ điều gì để đổi lại sự sống khỏe mạnh cho con tôi cũng chấp nhận hết”.
Được biết, căn bệnh Lupus của em Trần Thị Thúy Kiều phải tốn nhiều thời gian điều trị, chứ không thể chữa khỏi trong một sớm một chiều. Theo các bác sĩ, em sẽ phải trải qua nhiều đợt thay máu và hóa trị nữa trong thời gian tới, mà chi phí cho mỗi lần thay máu lại rất cao. Đôi vai của anh Trần Thế Anh không còn đủ sức để gánh vác, gia đình đã phải chạy vạy vay mượn ở nhiều nơi để có tiền chạy chữa cho em,. Trên bước đường sắp tới, thực sự họ rất cần sự ủng hộ, động viên từ những Mạnh thường quân.
Mọi giúp đỡ cho em Trần Thị Thúy Kiều xin liên hệ:
- Phòng cấp cứu, Khoa Thận - Máu - Nôi tiết, Bệnh viện Nhi đồng II - TP.HCM gặp chị Nguyễn Thị Hiền (0963 524 498), hoặc
- Số tài khoản: 8000 112 962 009 (Trần Thế Anh – Ngân hàng Quân đội TP.Cam Ranh, Khánh Hòa), điện thoại: 0978 335 347 (Trần Thế Anh). |
Kim Ngân