Dantin - Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội phối hợp với Sở VH-TT&DL Hà Nội đã tổ chức cuộc triển lãm “Nỗi đau da cam” tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.
Đây là hoạt động kỷ niệm 10 ngày thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/01/2004 – 10/01/2014). Những thông điệp ảnh trong triển lãm sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn hậu quả di chứng chiến tranh, mở rộng vòng tay nhân ái xoa dịu nỗi đau da cam.

Các thùng chứa chất độc hóa học của Mỹ dùng để rải ở Trị Thiên

Anh Nguyễn Thanh Tùng một nạn nhân chất độc da cam mù hai mắt nhưng đã vượt lên số phận trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng
94 bức ảnh tại triển lãm đã giới thiệu và phản ánh khá rõ nét hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin Hà Nội trong những năm qua; những tấm gương nạn nhân vượt lên số phận và những mảnh đời bất hạnh của các nạn nhân da cam với mong muốn góp phần để nhân dân Thủ đô, đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về hậu quả nặng nề của chất độc da cam/đioxin đối với môi trường và sức khỏe con người.

Đại hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện chương Mỹ lần I (2010 - 2015)

Bà Bùi Thị Sử (Đan Phượng, Hà Nội ) chăm sóc hai con bị nhiễm chất độc da cam
Cùng với đó những tư liệu về việc Mỹ tiến hành rải chất độc ở miền Nam trưng bày tại triển lãm mang đến cho người xem cái nhìn chân thực về sức tàn phá và những di chứng của chất độc da cam trên con người Việt Nam. Triển lãm mở cửa đến ngày 31/12/2013.
Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam 80 triệu lít chất độc hóa học da cam/dioxin, gây nên hậu quả nặng nề về môi trường, sinh thái và sức khỏe con người, làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có 3 triệu người là nạn nhân. Hà Nội có hơn 50.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Chất độc da cam/dioxin phá hủy môi sinh, môi trường, ô nhiễm ở miền nam Việt Nam
"Tôi thật sự xúc động và muốn chia sẻ với các nạn nhân. Họ đã phải chịu đựng quá nhiều. Không ai khi xem những hình ảnh này lại không cảm động và thấy mình còn may mắn rất nhiều", ông Lê Huy (Ba Đình) chia sẻ tại triển lãm.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều công chúng
Triển lãm cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, chị Mai Anh (Giảng Võ) dẫn theo con gái tới thăm triển lãm cho biết: “Hôm nay tôi cùng đi với con gái, cũng muốn cho cháu biết vẫn còn rất nhiều người kém may mắn, khổ đau vì hậu quả chiến tranh. Để cháu biết quý trọng những giá trị mà cháu đang được hưởng thụ”.

Nhiều bậc phụ huynh dẫn con cái tới thăm triển lãm để dạy các bé hiểu về những số phận kém may mắn hơn mình
Minh Hằng