Sự kiện hot
13 năm trước

01h45 ngày 4/10, Ajax - Real Madrid: Không thể “ăn mày dĩ vãng” với Real

Xét về thành tích, Ajax có thể tự hào họ cũng là một “đại gia” của châu Âu. Nhưng tất cả giờ đây đã là quá khứ.

Xét về thành tích, Ajax có thể tự hào họ cũng là một “đại gia” của châu Âu. Nhưng tất cả giờ đây đã là quá khứ.

Năm thứ 2 liên tiếp Ajax chạm trán Real ở vòng bảng Champions League và điều đó cũng có nghĩa viễn cảnh về một mùa bóng thất bại ở sân chơi danh giá này đã đến rất gần với đại diện của Hà Lan.

Thật khó để chỉ ra đâu là cầu thủ xuất sắc nhất của Ajax trong mùa bóng năm nay. Christian Eriksen được kì vọng rất nhiều nhưng tiền vệ người Đan Mạch vẫn chưa đạt được đẳng cấp ấy. Ajax đã có được Ryan Babel nhưng cựu tiền vệ của Liverpool vẫn chưa thể hiện được nhiều. Sau khi đã bán Luis Suarez cho Liverpool, bán Vertonghen cho Tottenham, ở thời điểm này, niềm hy vọng của Ajax chỉ còn nằm ở hàng tiền vệ, với sự có mặt của Siem de Jong, cầu thủ hiện đang ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng của Frank de Boer.


Ajax chỉ còn là cái bóng mờ của quá khứ

Diện mạo của Ajax ngày nay trái ngược hoàn toàn so với những năm cuối của thế kỉ 20. Khi đó, đội bóng giàu thành tích nhất bóng đá Hà Lan luôn sở hữu trong đội hình những ngôi sao bóng đá mà cả châu Âu đều phải khát khao có được như anh em nhà De Boer, van der Sar, Seedorf, ... Gần 2 thập niên trôi qua với làn gió đổi thay của bóng đá thế giới, Ajax trở thành một đội bóng "bán máu" hơn là việc thẩm định thương hiệu ở châu Âu. Lò đào tạo trẻ của Ajax vẫn sản sinh ra những tài năng lớn nhưng vị thế của đội bóng tại châu Âu đã mất. Nói một cách khác, Ajax giờ chỉ còn là một vết mờ của lịch sử, sống lay lắt nhờ những ánh hào quang còn sót lại ở quá khứ.

Thực tế, mùa trước Ajax đã trở lại với Champions League nhưng họ dừng chân ngay ở vòng đấu bảng. Mùa bóng này, điều tương tự dường như cũng sắp xảy ra khi ngay ở lượt trận đầu tiên, đội quân của Frank de Boer đã bỏ quên khát khao chiến thắng bằng thất bại 0-1 trước Dortmund. Đại diện của nước Đức không hề yếu nhưng so với những Real Madrid và Man City, ĐKVĐ Bundesliga bị đánh giá thấp hơn nhiều. Trong một bảng đấu được ví như "bảng tử thần", bất cứ một thất bại nào cũng khiến cho cơ hội đi tiếp nhỏ hơn rất nhiều. Đó là lý do nhiều người tin rằng cơ hội sống sót của Ajax ở bảng đấu này là gần như không có.

Mourinho đã tự tin khẳng định đội bóng của ông sẽ đến Hà Lan với quyết tâm cao nhất, dù phía trước đã là Kinh điển với Barca. Đó là tin buồn đối với Ajax. Như mọi đội bóng Hà Lan khác, hàng thủ của Ajax luôn rất lỏng lẻo. Toby Alderweireld, đang là cầu thủ chơi chắc chắn nhất trong số các hậu vệ của Ajax, sẽ không đủ đẳng cấp khi phải đối đầu với một hàng công rất mạnh gồm có Ronaldo, Di Maria, Benzema hay Oezil.

Dự đoán: 1-3

Đội hình dự kiến

Ajax: Vermeer - Blind, Moisander, van Rhijn, Alderweireld - Poulsen, Eriksen, de Jong - Babel, Sulejmani, Sana.

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo - Xabi Alonso, Khedira - Di Maria, Oezil, Ronaldo - Benzema.

T. Giáp
theo TT&VH

Từ khóa: