Sự kiện hot
7 năm trước

5.000 lượt chia sẻ bức ảnh chụp cặp đôi mến từ năm lớp 3, chia xa 11 năm bỗng quay về bên nhau

Bức ảnh chụp lại đôi bạn trẻ năm lớp 3 và ảnh cưới 15 năm sau đã nhanh chóng gây bão trên mạng với gần 5.000 lượt chia sẻ và hơn 25.000 lượt thích.

Đây là bức ảnh đang gây bão cư dân mạng ngày hôm qua khi xuất hiện trên trang diễn đàn với hơn 2 triệu lượt theo dõi. Kèm theo bức ảnh là câu chuyện chia sẻ về tình yêu của nhân vật chính. Chủ nhân của bức ảnh cho biết, cả hai thích nhau từ năm lớp 3, sau đó mất liên lạc với nhau 11 năm kể từ khi chàng trai chuyển trường. Không ngờ, lần gặp lại nhau đó đã gắn kết duyên vợ chồng cho cả hai.

Liên lạc với chủ nhân của bức ảnh, được biết cô dâu chú rể đang gây sốt với bức ảnh và câu chuyện tình yêu "đi một vòng 11 năm lại gặp nhau" là Nguyễn Hồng Ngọc (SN 1993, Hải Dương) và Trương Công Thành (SN 1993, Hải Phòng).

Học cùng nhau năm lớp 3, Ngọc đã bắt đầu có cảm tình với cậu bạn đẹp trai cùng lớp. "Ngày ấy, mẹ Thành mất. Lớp mình đến viếng thăm. Thấy Thành đứng mà mình cảm thấy rất thương. Hồi còn nhỏ, mình tính khí mạnh mẽ nên lúc đó ước sau này lớn lên sẽ bảo vệ bạn ấy. Lúc đó, mình đã từng có cảm nhận sau này hai đứa sẽ có một sự gắn kết đặc biệt".

Năm lớp 6, Thành chuyển trường. 11 năm mất liên lạc, Ngọc vẫn giữ mối tình ngây thơ trẻ con trong mình. Ngỡ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại "chàng hoàng tử trong mộng" cho đến khi Ngọc tình cờ gặp lại người bạn năm nào trong một nhóm facebook dành cho các bạn cùng chung cấp 1.

Lần đầu tiên gặp nhau sau 11 năm vào đúng dịp lễ 30/04/2015, cả hai vẫn vô tư coi nhau như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. "Tối hôm đó về nhà, cả hai nhắn tin cho nhau và đều trêu 'không ngờ sao bao lâu mình lại được gặp nhau'. Mình và Thành cũng chia sẻ chuyện tình yêu của mình. Mình còn bông đùa: 'Thành về Hải Phòng nếu thích tớ cũng về với cậu'." Ngọc không ngờ câu đùa năm xưa của mình lại thành sự thật.

Với Thành, Ngọc có thể chia sẻ bất cứ những câu chuyện cần tâm sự của mình mà không ngại ngần. Thời điểm này, cô bạn đang gặp trục trặc chuyện tình cảm. Mối tình kéo dài 2 năm nhưng đầy mâu thuẫn khiến Ngọc hoang mang với sự lựa chọn. "Nhưng sau tất cả, chúng mình chia tay. Thành, không phải là nguyên nhân chia tay. Thành chỉ là người đến đúng thời điểm."

Những ngày sau chính thức chia tay người yêu, Thành luôn là người bên cạnh động viên cô bạn cùng lớp cũ. "Chúng mình hợp nhau rất nhiều điểm nên đã quyết định chuyển từ giai đoạn bạn bè sang tình yêu." - Ngọc nói.

Tuy nhiên, cặp đôi cũng phải trải qua khoảng thời gian yêu xa hơn 1 năm. "Thành ở Hải Phòng đã có công việc ổn định. Mình ở Hải Dương, công việc cũng ổn. Hai đứa chỉ tranh thủ gặp nhau được 1 tuần một lần. Lúc nhớ nhau quá lại viết thư tay gửi nhau."

Cuối cùng, cặp đôi đã quyết định "không thể yêu xa mãi được", Ngọc đã theo chàng về dinh vào tháng ba năm 2017 vừa qua.

"Thành trước là học trò của mẹ mình nên cả gha nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của gia đình. Sau khi tổ chức đám cưới, chúng mình cũng được gia đình cho ở riêng".

Cô nàng cũng cho biết thêm: "Ông trời như kiểu sắp đặt vậy khi cho chúng mình đi một vòng lại gặp và đến bên nhau. Khi yêu nhau, Thành cũng mới thú nhận mến mình từ năm lớp 3.

Cuộc sống sau hôn nhân của mình lúc nào cũng thoải mái vui vẻ. Vì cả hai đều hợp nhau mọi thứ. Thành luôn nhường nhịn mình."

Cùng ngắm những khoảnh khắc hạnh phúc khác của Hồng Ngọc và Công Thành.

(Ảnh: NVCC)
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: