4-4 là một tỉ số rất bất ngờ cho trận Đức vs Thụy Điển. Đặc biệt là khi ĐT Đức đã dẫn trước tới 4 bàn. Có nhiều điều để nói về “cuộc lội ngược dòng khó tin bậc nhất lịch sử” này.
4-4 là một tỉ số rất bất ngờ cho trận Đức vs Thụy Điển. Đặc biệt là khi ĐT Đức đã dẫn trước tới 4 bàn. Có nhiều điều để nói về “cuộc lội ngược dòng khó tin bậc nhất lịch sử” này.
30 chưa phải là tết
Câu nói quen thuộc của người Việt Nam có vẻ rất phù hợp để mô tả về trận đấu này. Trận cầu tưởng chừng đã kết thúc sớm ngay trong hiệp một khi Đức dễ dàng dẫn trước 3 bàn còn Ibrahimovic lạc lõng trên hàng công Thụy Điển. Nhưng mọi chuyện đã dần đổi khác từ phút 62 khi Ibrahimovic ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-4 bắt nguồn cuộc lội ngược dòng khó tin bậc nhất lịch sử các trận vòng loại World Cup.

Cuộc tự sát của người Đức
Cả 4 bàn thua của ĐT Đức đều có thể bắt lỗi các cầu thủ phòng ngự. Nếu như hai bàn đầu tiên, lỗi lầm thuộc về Lahm và Badstuber, thì những bàn tiếp theo có thể đổ trách nhiệm cho cả tuyến tiền vệ vì đã thiếu quyết liệt từ giữa sân để Thụy Điển có nhiều bóng tổ chức tấn công.
2/4 bàn gỡ thuộc về trọng tài
Thomas Muller bị Kim Kallstrom đốn ngã khá rõ ở khu vực giữa sân trước khi bóng được chuyền cho Ibrahimovic ghi bàn gỡ đầu tiên. Sau đó tiền đạo PSG rất láu cá bật cao tì ngã Mertesacker đánh đầu chuyền cho Rasmus Elm ghi bàn phút bù giờ. 2 tình huống thiếu quan sát của trọng tài góp phần giúp Thụy Điển có 2 bàn gỡ.
Thành tích ghi bàn của Klose
Nhờ hai bàn thắng ghi được trong trận đấu này Klose đã có 67 pha lập công cho ĐT Đức, tiến sát kỷ lục 68 bàn của huyền thoại Gerd Muller. Hai bàn thắng của cầu thủ này thể hiện khả năng đọc suy nghĩ của đồng đội, di chuyển và chớp thời cơ rất tốt, những phẩm chất làm nên tên tuổi của Klose. Mùa giải này Klose cũng đang có 6 bàn/9 trận ra sân trong màu áo CLB Lazio.
"Tinh thần Đức" ở đâu?

Trận hòa của ĐT Đức dễ khiến người ta liên tưởng đến thất bại của CLB Bayern Munich trong trận CK Champions League 2012. Bayern đã có bàn thắng dẫn trước và có một thế trận tốt, nhưng họ bị đối thủ (Chelsea) áp đảo tinh thần vào những phút cuối và kết cục là thủng lưới. ĐT Đức trong 30 phút cuối trận cũng đã bị Thụy Điển áp đảo hoàn toàn về tinh thần dẫn đến những bàn thua liên tiếp. Cùng một kịch bản và đều gây thất vọng. "Tinh thần Đức" của Những cỗ xe tăng để ở đâu?
Tuấn Ngọc
theo Bongdaso