Chỉ 2 bàn thắng được ghi trong trận hòa 1-1 tại Etihad, nhưng đây chắc chắn là trận cầu hấp bậc nhất kể từ khi Champions League 2012/13 khai màn. Có vài điểm đáng lưu ý sau trận đấu này.
Chỉ 2 bàn thắng được ghi trong trận hòa 1-1 tại Etihad, nhưng đây chắc chắn là trận cầu hấp bậc nhất kể từ khi Champions League 2012/13 khai màn. Có vài điểm đáng lưu ý sau trận đấu này.
Trận đấu của hàng công
Có 34 cú sút được tung ra, một nửa trong số đó là những tình huống rất đáng ăn bàn. Về mặt diễn biến, hai đội đã cống hiến cho khán giả một bước tiệc tấn công đã mắt với các miếng đánh biến hóa và đầy bất ngờ. Đội ngũ các tiền vệ công và tiền đạo đã có một ngày làm việc rất đáng khen ngợi.

Sức biến hóa của Dortmund
Người Anh đã rất bất ngờ trước lối chơi khoa học và biến hóa của người Đức. Từ thế phòng ngự chủ động, Dortmund khi cần có thể chuyển ngay sang đội hình tấn công một cách mượt mà, rồi ngay sau khi kết thúc tình huống lại từ từ trở về thế thủ.
Các tiền vệ và hậu vệ Dortmund đều tham gia phòng ngự, lao vào áp sát rất nhanh ngay khi đối phương có bóng ở quá vạch giữa sân, nhưng cũng chính họ chỉ trong khoảnh khắc đã có mặt ở phần sân Man City để hỗ trợ tấn công. Điều này cũng lý giải nguyên nhân tại sao Dortmund đăng quang ở Bundesliga hai năm gần đây.
Vẫn là chuyện xoay tua hàng thủ
Bộ tứ vệ ít được thi đấu cùng nhau của Man City (do chính sách xoay tua cầu thủ của Mancni) tiếp tục bộc lộ yếu điểm tất nhiên phải có – phản ứng chậm chạp với các đợt tấn công tốc độ và không đủ độ ăn ý để kịp thời bọc lót. Họ thường xuyên bị các cầu thủ tấn công đã thường xuyên ra sân cùng nhau của Dortmund quần thảo và lẽ ra phải thủng lưới 5, 6 bàn.
Dấu ấn của Joe Hart

Hàng công Dortmund đã có trận đấu hay nhất từ đầu giải còn Hart đã có một trong những trận đấu hay nhất sự nghiệp của mình. Một bàn thua không thấm vào đâu so với cơ số những tình huống mà Hart xuất sắc bay người cứu thua cho đội nhà. Man City giành được 1 điểm thì hơn phân nửa trong số đó nhờ công của Hart.
Lịch sử tái hiện nhưng không có scandal
Man City đã bị Dortmund đá cho toát mồ hôi hột, cảm giác không khác gì trận thua Bayern (0-2) vào ngày này năm ngoái. Nguy cơ bị loại cũng đang tái hiện giống hệt như mùa giải trước với kết quả 1 thua, 1 hòa ở 2 lượt đầu tiên vòng bảng CL. Ngoài ra, còn một chi tiết khác cũng rất đáng chú ý là vụ scandal Tevez cãi lời Mancini đã không tái hiện, mặc dù trận này anh vẫn phải ngồi dự bị khi tiếp một đội bóng Đức giống như năm ngoái.
Tuấn Ngọc
theo Bongdaso