Arsene Wenger cố tỏ ra bình thản cho hay đã có nhân tố đủ sức thay thế Robin van Persie.
Arsene Wenger cố tỏ ra bình thản cho hay đã có nhân tố đủ sức thay thế Robin van Persie.
“Chúng tôi đã có người thay thế cậu ấy rồi. Chúng tôi đã có Podolski và Olivier Giroud. Họ có thể thay thế Van Persie”, Arsene Wenger cười méo mó khi bị đám phóng viên hỏi dồn về quyết định bán Robin van Persie cho M.U.
Không thể giấu được cảm giác thất vọng trước cánh phóng viên lọc lõi, Wenger buộc phải thốt lên: “Thật buồn vì mất 1 cầu thủ chất lượng như thế.

Cậu ấy chỉ còn 1 năm trong hợp đồng vì thế chúng tôi chẳng có lựa chọn nào khác”.
Thực ra Arsene Wenger đã biết chắc chắn Robin van Persie sẽ ra đi mùa Hè này. Vì thế ông đã mua về đến 2 tiền đạo để có thể gánh vác trọng trách ghi bàn tiền đạo Hà Lan để lại là Podolski từ FC Koln và Olivier Giroud (Montpellier). Đó còn chưa kể đến 1 tân binh chất lượng khác là Cazorla.
Arsene Wenger cố níu kéo Robin van Persie thực ra chỉ là 1 chiêu để ông nâng giá bán tiền đạo Hà Lan cao nhất có thể. Giáo sư đã đạt được mục đích của mình khi đút túi 22,5 triệu bảng từ M.U, nhận thêm 1,5 triệu nữa nếu Quỷ đỏ vô địch Premier League 2012/13.
Wenger chỉ mất 2,75 triệu bảng mua Van Persie năm 2004. Robin van Persie sẽ kí HĐ có thời hạn 4 năm với M.U.
Hữu Hải
theo Bongdaso