Đêm chủ nhật này, Chelsea sẽ tiếp đón Man Utd trên sân nhà. Hậu vệ Ashley Cole được cho là sẵn sàng vứt bỏ mâu thuẫn để bắt tay Rio Ferdinand.
Đêm chủ nhật này, Chelsea sẽ tiếp đón Man Utd trên sân nhà. Hậu vệ Ashley Cole được cho là sẵn sàng vứt bỏ mâu thuẫn để bắt tay Rio Ferdinand.
Hồi Hè vừa rồi, Cole ra tòa làm chứng cho Terry. Anh này khẳng định đội trưởng Chelsea không hề có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdiand – em trai Rio Ferdinand.
Nhờ lời làm chứng của Cole, Terry đã thoát án phạt từ tòa án xứ Sương mù. Bởi thế, Rio vô cùng tức giận Cole. Hậu vệ Man Utd thậm chí còn lên án cầu thủ Chelsea trên Twitter là kẻ “da màu nhưng hành xử như da trắng”. Vì lời châm biếm này, Rio bị phạt 45.000 bảng.
Trước việc bị Rio Ferdinand đả kích, Cole chưa từng lên tiếng phản hồi. Giữa tháng Chín vừa rồi, hậu vệ Chelsea tới QPR làm khách. Cole cũng chủ động bắt tay em trai Rio, Anton Ferdinand nhưng bị từ chối.

Cole (áo xanh) đồng ý bắt tay Rio
Sau khi bị Anton Ferdinand “bơ”, Cole được cho là thực sự tức giận với anh em nhà Ferdinand. Hậu vệ này dự định sẽ không bắt tay Rio Ferdinand ở trận đấu đêm Chủ nhật tới.
Song cả 2 phía rõ ràng đã có thay đổi trong suy nghĩ. Cách đây ít ngày, Ferdinand tuyên bố sẵn lòng bắt tay Cole và Terry. Trong khi đó, Cole cũng vừa được HLV Di Matteo đả thông tư tưởng. Vì thế anh này quyết định cũng sẽ bắt tay với người đồng đội cũ ở tuyển Anh.
Nên biết trước khi vụ tai tiếng phân biệt chủng tộc giữa Anton và Terry xảy ra, Rio và Cole là bạn tốt.
Kinh Vân
theo Bongdaso