Như đã dự đoán, ĐT Anh đã không thể có được một khúc khải hoàn ca trên đất Ba Lan, trong một trận đấu mà thày trò HLV Hodgson đã tiếp tục thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa như những kí ức về họ tại Euro 2012 vừa qua…
Như đã dự đoán, ĐT Anh đã không thể có được một khúc khải hoàn ca trên đất Ba Lan, trong một trận đấu mà thày trò HLV Hodgson đã tiếp tục thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa như những kí ức về họ tại Euro 2012 vừa qua…
Dù luật của FIFA cho phép thay đổi đội hình xuất phát đã đăng kí khi trận đấu bị hoãn, nhưng HLV Roy Hodgson đã không làm như vậy. Ông giữ nguyên đội hình đã được đăng kí từ hôm qua với 5 sự thay đổi so với trận thắng trước San Marino. Có thể thấy vị thuyển trưởng của Tam sư vẫn đề cao vai trò của các cựu binh khi đưa trở lại đội hình xuất phát những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm như Gerrard, Defoe, Johnson…
Và không hiểu có phải do đã biết trước chiến thuật của ĐT Anh nên có thời gian nghiên cứu để khắc chế hay không, mà Ba Lan đã chơi khá tốt, khiến đội khách mất điện trong hầu hết thời gian của trận đấu.

Suốt 30 phút đầu tiên của trận đấu, tính đến trước thời điểm Rooney ghi bàn mở tỷ số bằng đầu từ quả đá phạt góc, tuyển Anh đã trình diễn lối chơi vô hồn, thiếu bản sắc. Ngược lại phía bên kia chiến tuyến, Ba Lan đã mạnh dạn chủ động chơi tấn công trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Và hầu hết tình huống đáng kể trong giai đoạn đầu trận đấu đều thuộc về đại bàng trắng.
Phút thứ 7 chỉ có sự lăn xả của Ashley Cole mới cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Phút 12 đến lượt Joe Hart lao cả người vào trước mũi giày của Obraniak để ngăn không cho đối thủ có được một pha dứt điểm nguy hiểm ở tình huống đối mặt.Đến phút 27, thêm một lần nữa khung thành của ĐT Anh chao đảo, khi Lewandowski dứt điểm bằng đầu không thành công, tiếp đến là cú sút bồi, tuy nhiên anh vẫn không thể xuyên thủng được mành lưới phía sau Hart.
Trong một thế trận kém sắc và bị lấn lướt thì các học trò của HLV Hodgson lại bất ngờ có bàn mở tỉ số. Từ pha đá phạt góc của Gerrard, bóng tìm đến đúng đầu Rooney và R10 đã dễ dàng có một cú lắc đầu tung lưới Ba Lan.
Bàn thắng này gợi nhớ đến những gì ĐT Anh đã trình diễn tại vòng bảng Euro 2012. Đấy là chơi không mấy sắc nét, nhưng vẫn có được những kết quả có lợi nhờ những tình huống cố định. Về phía Ba Lan, sau khi bị dẫn bàn họ càng vùng lên mạnh mẽ.
Phút 44, Lewandowski có đường chuyền hợp lý để Glik băng xuống đối mặt với Joe Hart. Cú dứt điểm của cầu thủ này đã loại bỏ được thủ thành đối phương, tuy nhiên bóng lại đi ra bên ngoài phía khung thành.
Sự quyết tâm của đội chủ nhà tiếp tục được thể hiện sau giờ nghỉ. Khi họ vẫn là những người chơi hay hơn, trong khi ở chiều ngược lại Tam sư lại tỏ ra quá hiền lành chẳng khác nào những chú mèo ngoan ngoãn. Lối chơi của thày trò HLV Hodgson rất hời hợt và không rõ nét về ý đồ chiến thuật.
Trong suốt cả hiệp 2 (cũng là cả trận đấu), họ chỉ có đúng 1 tình huống đáng kể (ngoại trừ pha làm bàn của Rooney) là pha phản công nhanh ở phút 67. Tuy nhiên, Rooney lại đưa bóng lên trời rất khó hiểu trong tư thế rất thoải mái từ cự ly chỉ khoảng 10m.
Ngược lại, Ba Lan đã tạo ra không ít sóng gió về cầu môn của đội khách. Điển hình như cú nã đại bác của Obraniak khiến Hart phải vất vả cản phá ở đầu hiệp 2, hay pha dứt điểm của chính cầu thủ này nhưng lại đập trúng người Johnson ở phút 59. Rồi phải kể đến cú dứt điểm hiểm hóc của Lewandowski ở phút 60, đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
Với những nỗ lực như vậy, rõ ràng, đội chủ nhà xứng đáng có được bàn gỡ. Và điều phải đến đã đến ở phút 70. Cũng từ một pha đá phạt góc, hàng thủ của ĐT Anh đã chơi không tốt còn thủ môn Joe Hart thì ra lỡ trớn, tạo điều kiện cho Gilk đánh đầu dũng mãnh ấn định tỉ số 1-1 cho Ba Lan.
Chỉ có được 1 điểm trên đất Ba Lan, ĐT Anh vẫn đứng đầu bảng H với 8 điểm, nhưng giờ đây khoảng cách giữa họ và đội xếp sau là Montenegro chỉ là 1 điểm, trong khi đó Tam sư đã đá nhiều hơn một trận. Màn trình diễn thiếu muối này cho thấy HLV Hodgson vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu thực sự muốn đưa đội nhà lên một tầm cao mới.
Về phía Ba Lan tuy vẫn chưa thể chấm dứt cái dớp 39 năm không thắng trước ĐT Anh. Song Đại bàng trắng hoàn toàn có quyền mơ về một vé đến Brazil nếu vẫn chơi hay như thế này.
Đức Phan
theo Bongdaso