Sự kiện hot
14 năm trước

Boyband đình đám V- pop một thời: Ngày ấy – Bây giờ

Cùng xem những boygroup đình đám V-pop một thời ngày ấy và bây giờ ra sao nhé.

Cùng xem những boygroup đình đám V-pop một thời  ngày ấy và bây giờ ra sao nhé.

1088 -  Niềm vui ngắn chẳng tày gang

Ngày ấy…

Ra mắt vào năm 2000 dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Đỗ Quang, 1088 chính là boyband đầu tiên của làng nhạc trẻ V-pop thành công theo mô típ lăng-xê của thế giới.

Ngày ấy, 5 cái tên Ưng Hoàng Phúc, Điền Thái Toàn, Nhất Thiên Bảo, Vân Quang Long, Nhật Tinh Anh đã "làm mưa làm gió" khắp các sân khấu nhạc trẻ cả nước. Sở hữu những gương mặt vô cùng điển trai theo kiểu “baby boy” và khả năng thanh nhạc, boygroup của công ty Cánh chim Việt là hình mẫu lí tưởng của những nhóm nhạc nam thời kì đầu V-pop.

Tuy chỉ tồn tại được 2 năm, nhưng có thể nói đến bây giờ 1088 vẫn là boygroup có ảnh hưởng lớn nhất đến định hướng cũng như sự phát triển của dòng nhạc thị trường showbiz Việt. Ra mắt được 3 album với vô số bài hit, 1088 trở thành cái tên hot nhất của làng nhạc Việt những năm 2000.

Thành công đến nhanh chóng nhưng 1088 cũng không tồn tại được bao lâu. 2002 là thời điểm mà 5 thành viên của 1088 “đường ai nấy đi” để tìm kiếm và theo đuổi con đường solo: Ưng Hoàng Phúc đầu quân cho Thế giới giải trí. Nhật Tinh Anh làm “gà” Nhạc Xanh của ông bầu Duy Khánh. Vân Quang Long kí hợp đồng độc quyền cùng Kim Lợi của ông bầu Minh Vy. Điền Thái Toàn và Nhất Thiên Bảo chọn nghiệp ca sĩ tự do.

Bây giờ…

Trong cả 5 thành viên, Ưng Hoàng Phúc là ca sĩ thành công hơn cả. Đến bây giờ, đã hơn 10 năm kể từ khi tách ra theo nghiệp solo, Ưng Hoàng Phúc vẫn là cái tên “nóng” trong V-pop. Với sự đầu tư sau khi về WEPro, cùng với ngoại hình sáng, Ưng Hoàng Phúc đã cho ra lò những album một thời làm mưa làm gió như “Thà rằng như thế”, “Người ta nói”, “Sóng Ngầm”... Năm 2008, Ưng Hoàng Phúc rời WEPro để đi tìm hướng đi mới cho mình. Hiện nay, chàng ca sĩ này vẫn là cái tên hot trong V-pop và đang rục rịch cho album "U2".

Nhật Tinh Anh cũng gặt hái được kha khá thành công cùng Green Music. Single thành công nhất của anh chàng này chính là bản hit “Vầng trăng khóc” song ca cùng Khánh Ngọc. Đến nay, tuy tên tuổi không còn nóng như thời kì đầu song chàng “Sấu dầm” vẫn là ca sĩ nhận được sự mến mộ của nhiều fan nghe nhạc. Anh chàng cũng đang chuẩn bị để tung ra album trong năm 2012 này.

Vân Quang Long sau khi tách nhóm, lựa chọn dòng nhạc khá “sến” để theo đuổi. Tuy vậy, tên tuổi của anh chàng ”Xót xa” này cũng ở mức làng nhàng và hiện nay chủ yếu xuất hiện ở các sân khấu hải ngoại. Điền Thái Toàn và Nhất Thiên Bảo sau một thời gian vật lộn để tìm hướng đi riêng đã sang Mỹ định cư và không còn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Trong 5 thành viên của 1088 ngày ấy, bây giờ chỉ còn Ưng Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh và Vân Quang Long là còn hoạt động trong làng giải trí. Tuy không còn hoạt động dưới cái tên 1088 nữa, song mỗi khi có cơ hội đứng chung sân khấu, các chàng trai đẹp trai hào hoa của nhóm thuở nào lại cháy hết mình trong những ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhóm.

GMC – Một thời vàng son

Ngày ấy…

Cùng với 1088, GMC là một trong những nhóm nhạc nam gây được ảnh hưởng nhất trong giới showbiz những năm 2003-2005.

Ra đời đầu năm 2003 với 5 thành viên ban đầu Lê Dũng, Quốc Trung, Tuấn Khang, Anh Kiệt và Ưng Đại Vệ, “gà cưng” của Công ty Nhạc Xanh nhanh chóng gây được tình cảm với người hâm mộ bằng ngoại hình sáng và những bản ballad dễ nghe như “Kiếp lữ hành”, “Đêm trăng tình yêu”, “Vẫn yêu như thuở nào”… Còn nhớ ngày đó, GMC là một trong những boyband được xem là “bản sao” đẹp của 1088 với lịch diễn kín mít và tạo được một làn sóng trong giới trẻ Việt với những bản hit đình đám.

Tuy vậy, số phận của boygroup này cũng khá “hẩm hiu”. Cũng “tan đàn xẻ nghé” nhưng cái cách mà GMC “mỗi người một nơi” lại không được êm đẹp như những người đàn anh 1088. Sau những lùm xùm về ăn chia và sự mập mờ của các điều khoản hợp đồng, Anh Kiệt và Ưng Đại Vệ là 2 thành viên đầu tiên đòi "dứt áo ra đi". Nếu như sự ra đi của Ưng Đại Vệ khá lặng lẽ, thì trái lại, sự “trở mặt” của Anh Kiệt đã kéo theo một cuộc chiến pháp lí dai dẳng giữa ca sĩ điển trai này cùng Green Music và Thế giới giải trí. Phần thắng đã thuộc về Green Music với việc Anh Kiệt phải bồi thường cho công ty quản lí cũ 140 triệu đồng.

Để lấp chỗ trống cho sự ra đi của Anh Kiệt, Nhạc Xanh đã kéo ngay về nhóm nhạc này mỹ nam đang nổi như cồn ở thời điểm đó - diễn viên Hứa Vĩ Văn. Tuy vậy, vì là một diễn viên nên Hứa Vĩ Văn đã không thể sắp xếp lịch trình phù hợp với các dự án của GMC. Theo đuổi được một thời gian, chàng diễn viên này cũng lặng lẽ rời nhóm để chuyên tâm cho con đường diễn xuất. GMC đứng trước bờ vực tan rã khi chỉ còn lại 3 thành viên và hoạt động cầm chừng.

Đúng lúc đó, ông bầu Duy Khánh lại lôi Nhật Thăng, một ca sĩ đất cảng Hải Phòng về đầu quân cho mình. GMC hoạt động trở lại và chuẩn bị tung ra album “Ngôi sao tình nhân” thì đột ngột Quốc Trung tuyên bố rời nhóm để lo việc gia đình. GMC chính thức tan rã trong sự nuối tiếc của người hâm mộ.

Bây giờ…

Trải qua nhiều sóng gió và thăng trầm, sau khi tan rã, các thành viên của GMC hầu hết đều đi theo con đường solo và ít nhiều đạt được thành công, tuy con đường mà mỗi người lựa chọn lại khá khác nhau.

Anh Kiệt về Thế giới giải trí cùng Ưng Hoàng Phúc, H.A.T và đã gây dựng được tên tuổi rất nhanh với những bản hit "để đời" như “Chàng khờ thủy chung”, “Cuốn phim buồn”… Nhưng khi tên tuổi đang lên, Anh Kiệt đột ngột "lặn mất tăm" khỏi làng giải trí và từ đó đến nay, anh hầu như không xuất hiện trở lại trong bất cứ sự kiện âm nhạc nào.

Các thành viên khác của GMC cũng khá lận đận trong nghiệp solo của mình. Lê Dũng ở lại Green Music và hoạt động khá cầm chừng. Hơn 7 năm ở lại Green Music, “Ngôi sao tình nhân” là album duy nhất của nam ca sĩ này gây được hiệu ứng tốt với khán giả.

Tuấn Khang sau khi tách nhóm cũng đi theo con đường solo dưới sự giúp đỡ của cha mình. Tuy vậy, sau 2 album không gây được hiệu quả tốt, Tuấn Khang chuyển hẳn sang nghiệp diễn xuất. Hiện nay, anh chàng này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và xuất hiện khá nhiều trong các bộ phim truyền hình của Đài truyền hình Tp. Hồ Chí Minh.

Các thành viên còn lại của GMC hầu như không có hoạt động đáng kể nào trong lĩnh vực âm nhạc, hiện nay hầu hết đã chuyển qua hoạt động kinh doanh. Lần tái hợp gần nhất của GMC cũng đã hơn 2 năm trong mini show của Ưng Đại Vệ - “Sau 2 năm” vào tháng 3/2009. Đó chính là lần tái hợp duy nhất của 5 anh chàng điển trai này sau hơn 7 năm tan rã.

AC&M – Đi về phía hoàng hôn

Ngày ấy…

Ra mắt khán giả cả nước vào năm 2001, AC&M là một trong những nhóm nhạc để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng người nghe nhạc Việt. Khác với những nhóm nhạc thị trường khác, AC&M không có được ngoại hình bắt mắt song bù lại, các thành viên trong nhóm lại sở hữu kĩ thuật thanh nhạc điêu luyện. Dưới sự dẫn dắt của NSND Trần Hiếu, AC&M đã có nhiều thành công và được đánh giá rất cao bởi khả năng hát acapella độc đáo. Một thời, AC&M để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bởi giọng hát chuẩn mực và phong cách lịch thiệp, sang trọng.

Bên cạnh đó, các thành viên của AC&M còn gây được thiện cảm bởi khả năng vừa hát vừa sáng tác. Những sáng tác của Hoàng Bách và Đình Bảo như “Chuyện chàng cô đơn”, “Đêm nay có mưa rơi”, “Một tình yêu’… một thời làm thổn thức bao trái tim yêu nhạc. Tám năm hoạt động, AC&M đã cho ra mắt 5 album “AC&M vol 1”, “AC&M – Xin chào”, “Một tình yêu”, “Đêm nay có mưa rơi” và “Khát vọng”. Những album này đều được giới chuyên môn đánh giá rất cao về giá trị nghệ thuật và đã làm nên tên tuổi của AC&M như một trong những nhóm nhạc nam thành công nhất của Showbiz Việt.

Bây giờ…

Tuy vậy, cũng giống như phần lớn các nhóm nhạc nam khác, AC&M cũng không tránh khỏi một kết cục buồn.

Cuối năm 2009, AC&M chỉ còn hoạt động với thành viên là Nam Khánh và Thụy Vũ sau khi Đình Bảo sang Mỹ du học chuyên ngành âm thanh và Hoàng Bách tách ra để theo đuổi con đường solo. Nam Khánh và Thụy Vũ vẫn duy trì AC&M cho đến bây giờ, tuy vậy với 2 thành viên, AC&M hoạt động khá thoi thóp và gần như không có một dấu ấn âm nhạc lớn nào kể từ đó đến nay. Điều đó cũng khá dễ hiểu khi mà cả Nam Khánh và Thụy Vũ đều có những công việc của riêng mình: Nam Khánh quá bận rộn với công ty riêng còn Thụy Vũ cũng phải lo toan cho công việc kinh doanh của gia đình.

Về phía Đình Bảo, sau 3 năm đi du học tại Mỹ chuyên ngành âm thanh, chàng ca sĩ này đã trở về Việt Nam, cùng với Nam Khánh lập phòng thu để kinh doanh và cũng không còn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nữa.

Trong 4 thành viên của AC&M ngày nào, giờ đây chỉ còn mình Hoàng Bách là còn hoạt động sôi nổi trong vai trò ca sĩ. Sau khi rời AC&M, anh về đầu quân cho Music Faces của nhạc sĩ Đức Trí. Với những đầu tư về giọng hát và ngoại hình, Hoàng Bách đã có những đổi mới đáng kinh ngạc về hướng đi. Hiện nay anh là một trong những nam ca sĩ hiếm hoi của V-pop được đánh giá cao cả về ngoại hình và kĩ thuật thanh nhạc xuất sắc.

MTV – Giấc mơ trở lại

Ngày ấy….

MTV là một trong nhưng rock band nổi tiếng và gây được tiếng vang nhất trong nền nhạc trẻ Việt Nam những năm 2000-2007.

MTV chính thức xuất hiện vào năm 2000 với 4 thành viên Lê Minh, Anh Tuấn, Hùng Vũ và Phan Đinh Tùng. Tên của nhóm được lấy từ chữ cái của các thành viên. Gần nửa năm chật vật, chỉ đến khi được nhạc sĩ Tuấn Khanh phát hiện và đào tạo, tên tuổi của nhóm mới được định hình và yêu mến. Những ca khúc ghi dấu ấn của nhóm nổi tiếng thời đó vẫn được nhiều người nhớ đến là: "Giọt đàn Thạch sanh", "Người con gái khóc", "Như là tình yêu"... Đặc biệt, ca khúc "Áo xanh" của nhạc sĩ Tuấn Khanh đã đưa nhóm hát này đến giai đoạn đỉnh cao nhất - trở thành nhóm hát với hàng loạt các danh hiệu: Nhóm nhạc được yêu thích nhất, ấn tượng nhất do nhiều tờ báo bình chọn; Nhóm nhạc xuất sắc nhất do Student's Choice Award bình chọn... Trong thời gian đó, nhóm đã phát hành được 5 album: “Áo xanh”, “Chim câu ngực gầy”, “Thiên đường tìm đâu”, “Tôi muốn biết vì sao”, “Thời gian”...

Trải qua một thời gian xáo trộn về nhân sự với sự ra đi của Phan Đinh Tùng và Hùng Vũ, ông bầu Tuấn Khanh đã thay thế 2 thành viên này bằng 2 cái tên mới Đoàn Phi và Song Huy. Tuy vậy, đội hình 4 này cũng không tồn tại được lâu sau khi Song Huy “dứt áo ra đi”, thay vào đó là Thiên Vương.

Một thời gian sau, MTV chỉ còn tồn tại với 3 thành viên khi Đoan Phi tách nhóm và tham gia vào "Tốc độ". Và 3 cái tên này chính là phiên bản cuối cùng của MTV cho đến ngày nay. Đang ở thời kì đỉnh cao, MTV đột ngột tuyên bố tan rã bằng liveshow hoành tráng “MTV và những người bạn” vào tháng 4/2007 khiến cho nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Sau liveshow đó, 3 thành viên đều đi theo con đường solo nhằm tìm kiếm sự nghiệp riêng. Lê Minh khá thành công khi kết hợp với nhạc sĩ Phương Uyên. Thiên Vương gây ấn tượng với album “Nam nhi” và bắt đầu tham gia vào diễn xuất. Anh Tuấn vẫn rong ruổi với pop-rock, tuy vậy không đạt được thành công như mong đợi. Trong những cựu thành viên của MTV ngày xưa, chỉ có Phan Đình Tùng (tách nhóm trước thời điểm tháng 4/2007) là có được sự nghiệp solo thành công hơn cả với khả năng tự sáng tác và "quả đầu trọc" nổi bật.

Bây giờ...

Sau 4 năm rong ruổi trên con đường solo nhưng không mấy thành công, vào tháng 6/2011, MTV đã chính thức tái hợp với 3 thành viên Anh Tuấn – Lê Minh – Thiên Vương. Và đến tháng 11/2011, họ đã chính thức quay lại làng nhạc V-pop với MV “Trở về”.

Sau đó không lâu, MTV đã trình làng single ấn tượng “Giấc mơ trở lại”. Đây là bước đệm cuối cùng để MTV tung ra album vol.6 trong năm 2012. Cách đây không lâu, MV “Nếu chỉ sống một ngày”- 1 trong 2 MV tặng kèm trong album Vol.6 cũng đã được MTV tung ra và đang càn quét khắp các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Có thể nói, MTV là boyband duy nhất trong làng nhạc Việt tái hợp trở lại sau thời gian dài tan rã. Mặc dù không còn đủ những thành viên ban đầu (lần tái hợp này không có Phan Đinh Tùng, Đoàn Phi và Song Huy) nhưng sự trở lại của MTV chắc chắn sẽ là luồng gió mới cho V-pop trong giai đoạn bão hòa như hiện nay. Cùng chờ đón vol.6 của các anh nhé.

Quả dưa hấu – Hoài niệm tươi đẹp

Ngày ấy…

Thành lập vào năm 1998, Quả dưa hấu là một trong những boyband đình đám nhất đất Hà Thành trong thời điểm 1998-2000.

Với 4 thành viên điển trai và sở hữu giọng hát thánh thót: Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tường Văn, Anh Tú, Quả dưa hấu hồi đó nổi đình nổi đám với những hit như “Mặt trời dịu êm”, “Mưa”, “Hè muộn” và là một trong những cái tên "bắt buộc phải có” của các chương trình ca nhạc đất Bắc.

Tuy thế, 4 chàng sinh viên của Quả dưa hấu cũng không tránh khỏi quy luật hợp – tan của các nhóm nhạc. Năm 2000, Quả dưa hấu chính thức tan rã trong sự bất ngờ lẫn nuối tiếc của người hâm mộ. Bằng Kiều, trưởng nhóm và cũng là người có triển vọng trong Quả dưa hấu tách ra và nhanh chóng có được thành công lớn trong sự nghiệp solo. Tuấn Hưng Nam tiến và lăn lộn trong thị trường âm nhạc Tp. Hồ Chí Minh. Anh Tú ở lại Hà Nội theo đuổi sự nghiệp còn Tường Văn tập trung vào mảng sáng tác.

Bây giờ…

10 năm qua là quãng thời gian nhiều thăng trầm với các thành viên của Quả dưa hấu. Sau những lùm xùm không hay trong nước, Bằng Kiều và gia đình sang Mỹ định cư. Trưởng nhóm của Quả dưa hấu ngày nào trở thành một trong những ca sĩ đắt show nhất hải ngoại. Thời gian này anh cũng khá thành công với các album như “Chuyện lạ”, “Anh sẽ nhớ mãi”, “Linh hồn đã mất”…

Tuấn Hưng Nam tiến, đạt được nhiều thành công và trở thành một trong những nam ca sĩ “đào hoa” nhất nhì V-pop. Anh Tú ở lại Hà Nội và vẫn chăm chỉ chạy show. Còn Tường Văn tập trung vào mảng sáng tác và đạt được không ít thành công trong nghiệp cầm bút.

Tháng 3/2012 vừa rồi, Quả dưa hấu đã tái hợp trên sân khấu của liveshow “Tuấn Hưng – Ngày về”. Mặc dù Bằng Kiều không thể góp mặt và đã 10 năm rồi chưa đứng chung sân khấu song 3 chàng trai của Quả dưa hấu ngày nào vẫn cháy hết mình trong những ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhóm như “Mặt trời dịu êm”, “Mưa”… Đây chính là sự tái hợp duy nhất của Quả dưa hấu sau 10 năm tan rã. Riêng Tuấn Hưng, sau 10 năm lăn lộn tại Tp. Hồ Chí Minh, anh đã trở về Thủ đô để đoàn tụ với gia đình và chăm sóc bố mẹ.

Phong Trần

Từ khóa: