Sự kiện hot
7 năm trước

Các mẹ 'thừa nhận' là người đẻ thuê khi nhìn dáng ngủ của bố và con giống nhau như hai giọt nước

Dù con là do chính mình sinh ra nhưng gương mặt cũng như điệu bộ, đến cả dáng ngủ của con cũng không giống mình khiến các bà mẹ ngắm nhìn những bức ảnh này vừa thương vừa tủi.

Những dáng ngủ "bá đạ"o của bố và con được "chộp" một cách ngẫu nhiên, tình cờ từ các bà mẹ trẻ thay cho lời thú nhận rằng, mình chỉ là người đẻ thuê.

Các mẹ đua nhau “khoe” những hình ảnh của bố và con ngủ vô cùng ngọt ngào và tình cảm với một chút “chạnh lòng” rằng, con mình đẻ ra nhưng lại có gương mặt và dáng ngủ giống hệt bố. Các mẹ đều “đồng loạt” công nhận một sự thật “phũ phàng” rằng, 90% bé đẻ ra đều… giống bố.

Tuy có phần “ghen tỵ” với khoảnh khắc bố và con say sưa ngủ nhưng các bà mẹ trẻ cũng phải thừa nhận rằng, chính những giây phút tình cờ đầy bất ngờ ấy, họ lại cảm thấy lòng bình yên hơn. Bởi với họ, chẳng có gì đổi được hạnh phúc giản dị và ngọt ngào ấy. Trong muôn vàn công việc với sự quay cuồng vất vả và mệt nhọc hàng ngày, bất giác mệt mỏi và dừng lại, ngắm nhìn hình ảnh những người thân yêu nhất đang say trong giấc nồng lại khiến trái tim họ như nghẹn ngào xúc động và dâng trào nỗi niềm yêu thương.

Loạt ảnh sau đây của rất nhiều mẹ đã chứng minh mẹ chỉ là người… đẻ thuê và con là bản sao của bố

Hai bố con mình có sở thích ngủ phải nằm nghiêng mới ngon giấc.

Con phải bắt chước bố mới đúng là con của bố.

Bố ngủ kiểu gì con ngủ kiểu ấy cho say.

Bố và con cùng vắt tay lên trán suy nghĩ xem giống nhau ở điểm gì mà ai cũng bảo giống.

Bố cũng phải có gối ôm giống con.

Nhìn mặt của bố và con làm sao lệch được.

Mình có tận hai bản sao lo gì không ngủ ngon.

Bố con mình ngủ là phải giơ tay dang chân mới thoải mái.

Nằm sấp giống nhau ngủ chắc sẽ ngon hơn.

Đến cả lúc ngủ cũng quyến luyến không rời.

Chụm đầu vào nhau ngủ mới sâu giấc.

Mẹ không cần tạo dáng cũng có bức ảnh để đời.

Con nằm trên lưng bố mặc kệ đời giông bão.

Đố mẹ tìm được điểm khác biệt giữa bố con mình.

Gối của ai người nấy ôm.

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Con không bắt chước bố ngủ nhưng vẫn cứ... bị giống.

Hai giọt nước say sưa giấc nồng.

Bố ngủ đừng bắt chước con nhé.

Dù nhỏ cũng không ngăn được con giống bố từ dáng ngủ.

Kiểu ngủ chơi vơi trên võng cũng phải giống nhau.

Bản sao đều tăm tắp.

Bố con mình sao lại có sở thích giống nhau thế nhỉ.

Nằm nghiêng ngủ cho ngon.

Con nằm cạnh bố ngủ say sưa mà vẫn bị mẹ "quấy".

Nhìn bức ảnh này mẹ nào mà chẳng yêu hai bố con mình.

Mai Phương - (Ảnh NVCC)
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: