Sự kiện hot
12 năm trước

Cần chút nắng để thấy lòng còn ấm

Cần thêm một chút mưa để gột rửa ưu phiền, cần thêm một chút gió hong khô làn tóc rối...

Cần thêm một chút mưa để gột rửa ưu phiền, cần thêm một chút gió hong khô làn tóc rối...

Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất trong cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng chia tay không phải là ngừng yêu thương, là kết thúc tất cả đặc biệt là khi một người vẫn còn rất nặng tình. Cùng lắng nghe tâm sự của một chàng trai khi chia tay mối tình đầu của mình:

"Tất cả như sụp đổ dưới chân anh sau những lời nói mà cô vừa thốt ra, mình chia tay nhau đi. Anh không thể tin vào tai mình nữa, là tại anh hay tại cô, anh cứ ngỡ mối tình đầu đẹp đẽ sẽ chẳng bao giờ có cách xa...

Ảnh minh họa

..."Anh hiểu cuộc đời anh sẽ rẽ sang con đường khác, nơi đó anh và cô là hai đường thẳng song song xa tít. Cô bước đi, để trong lòng anh một vết thương… vết thương lòng đau lắm. Rồi ngày mai nắng vẫn lên, cuộc sống vẫn cứ trôi đi, anh tin rằng liều thuốc thời gian sẽ chữa lành vết thương, nhưng… lúc này anh cần một chút nắng để thấy lòng mình ấm lại".

Vẫn biết rằng chia tay là buồn, là đau đớn, nhưng hãy cất giữ những kỷ niệm của quá khứ vào một góc của con tim và nghĩ về tương lai. Rồi bạn sẽ tìm thấy một nửa đích thực của mình...  

Keira

Từ khóa: