Sự kiện hot
13 năm trước

Cùng Hoa khôi miền Bắc đón 20/10

"Hóng" xem các Miss đón 20/10 thế nào nhé!

Nguyễn Thùy Chi (1991, Miss khả ái Miss Ngoisao.net 2010 và Hoa khôi ảnh Miss HUC OPEN - Miss ĐH Văn Hóa mở rộng - 2011)

Tiin: Bạn đã chuẩn bị quà gì tặng mẹ vậy?

Thùy Chi: Vì mình đang là sinh viên đi học xa nhà nên không có điều kiện để tận tay tặng cho mẹ món quà 20/10, không có cơ hội để nấu những món ăn thật ngon hay cùng bố đi chợ mua hoa tặng mẹ. Nhưng với số tiền tiết kiệm nho nhỏ trong thời gian qua, mình sẽ mua tặng mẹ một cái máy hút bụi, để mẹ đỡ vất vả với công việc gia đình. Mình chắc là mẹ sẽ rất vui.

Tiin: Món quà đặc biệt nhất bạn đã từng nhận được trong ngày 20-10 là gì?

Thùy Chi: Một vé tàu đêm lên với Sapa. Sapa đẹp với cái nắng hanh hanh trải rộng ngút mắt của ruộng bậc thang buổi ban trưa, Sapa thơm phưng phức và nóng ran với bánh đa nướng bên chợ tình khi đêm xuống… Đó là món quà tuyệt vời nhất.

Tiin: Bạn có thể chia sẻ với bọn tớ kỷ niệm đáng nhớ về ngày 20-10 không vậy?

Thùy Chi: Hi! Cũng không có gì đặc biệt đâu. 20/10 năm học đầu tiên của thời sinh viên, mình đã cùng với các anh chị trên Đoàn trường ĐH Văn Hóa đi làm từ thiện tại chùa Bồ Đề. Thực sự là rất xúc động khi nhìn thấy và tiếp xúc trực tiếp với các em nhỏ tại đây. Đó là 20/10 ý nghĩa nhất mà mình đã trải qua.

Tiin: Vậy bạn có dự định gì cho 20-10 năm nay rồi?

Thùy Chi: Chắc sẽ đi chơi với mấy người bạn thân, đi mua sắm, đi ăn nem chua nướng nhà thờ, trà chanh hoặc đi hát hò (Cười!).

Tiin: Lời chúc của bạn dành cho mọi người là?

Thùy Chi: Chúc các bà, các mẹ, các chị và các bạn nữ có một ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Luôn tươi trẻ trong tâm hồn, thành công trong công việc và hài lòng với cuộc sống.

Vi Ngọc Lê (1992, Hoa khôi ĐH Công nghiệp Hà Nội 2011)

Tiin: Bạn chuẩn bị được gì cho 20/10 rồi?

Ngọc Lê: 20-10 là một dịp đặc biệt đối với mỗi người phụ nữ Việt Nam. Vì thế, mình và bố luôn mong muốn làm cho mẹ thật vui. Năm nay, mình sẽ thu xếp công việc học hành để về nhà sớm với mẹ và nấu cho cả gia đình những món ăn ngon. Đặc biệt là mình sẽ cùng bố đi chọn những bông hoa đẹp nhất để tặng mẹ. Và món quà ý nghĩa nhất đối với mẹ chắc chắn đó là thấy mình học hành chăm chỉ, đạt kết quả cao.

Tiin: Món quà đặc biệt nhất bạn đã từng nhận được trong ngày 20-10 là gì?

Ngọc Lê: "Là con gái thật tuyệt", có rất nhiều dịp được mọi người quan tâm, chăm sóc. Đối với mình, món quà đặc biệt và ý nghĩa nhất mà mình nhận được đó là 18 bông hoa hồng do bố tặng mình nhân dịp 20/10 năm ngoái. Và mình vẫn còn nhớ như in lời chúc của bố: "Con gái của bố đã trở thành một thiếu nữ thật rồi. Hãy cố gắng lên con nhé'. Những tình cảm mà bố dành cho mình thật lớn lao. Sau này, mình hy vọng sẽ tìm được một nửa của mình cũng tình cảm và chân thành như bố.

Tiin: Vậy bạn có dự định gì cho 20-10 năm nay rồi?

Ngọc Lê: 20-10 năm nay mình sẽ giành hết thời gian cho gia đình. Mình trọ học xa nhà nên cũng ít có điều kiện về thăm gia đình và người thân. Mình đã chuẩn bị sẵn những món ngon nhất để trổ tài mời cả nhà thưởng thức. Sau đấy mình sẽ cùng cả nhà đi xem phim, đi siêu thị. Và cũng không quên chụp hình kỷ niệm nữa!

(Còn tiếp)

Mr.Kang

Từ khóa: