Sự kiện hot
13 năm trước

Domenech bị Ribery và Anelka "đâm" ngay trước mặt

Trong cuốn hồi kí mới xuất bản của mình, Raymond Domenech đã tiết lộ chi tiết các cầu thủ đã làm phản ông ở World Cup 2010.

Trong cuốn hồi kí mới xuất bản của mình, Raymond Domenech đã tiết lộ chi tiết các cầu thủ đã làm phản ông ở World Cup 2010.

Trong cuốn hồi kí mới xuất bản có tựa đề Tout Seul (All Alone) của mình, Raymond Domenech tiết lộ những bí mật gây sốc về “cuộc binh biến” tai tiếng của một nhóm cầu thủ Pháp tại World Cup 2010.

Theo những gì cựu HLV trưởng đội tuyển Pháp ghi lại, Ribery đã làm “hư” một nhóm tuyển thủ với thái độ kiêu căng và dễ tổn thương như một diva ca nhạc.

“Khi tôi muốn nói lời cảm ơn với Ribery, cậu ta lạnh nhạt với tôi, kéo tay ra và nói ‘Đừng chạm vào tôi’.”

Thực tế, ngay sau thất bại 0-2 trước Mexico tại World Cup 2010, Domenech cũng từng phàn nàn về thái độ của Gã mặt sẹo: “Đã có người cảnh báo tôi về Ribery và việc trao vai trò nhạc trưởng đội tuyển cho cậu ta, nhưng tôi lờ đi. Sự thật, đó là một điều ngu ngốc.”

Ngay tuần trước thôi, chính Ribery cũng thừa nhận rằng việc thi đấu cho Bayern Munich với anh quan trọng và có nhiều ý nghĩa hơn là chơi cho ĐTQG.

Trong khi đó, Domenech cũng đả kích dữ dội Anelka, người mà ông từng đánh giá là trung phong xuất sắc bậc nhất thế giới. “Anelka chính là người cướp đi sinh mạng của đội tuyển. Thậm chí, sau trận thua anh ta và Gallas vẫn có thể cười đùa với nhau.”

Ngoài ra, HLV 60 tuổi này cũng chỉ trích Narsi “là người ích kỉ, chỉ biết đến bản thân”, còn Benzema “kiêu ngạo” như một ông hoàng.

Triều đại của Domenech tại ĐT Pháp kéo dài từ năm 2004 đến năm 2010 với rất nhiều tai tiếng. Dù gây được tiếng vang khi đưa Les Bleus lọt vào chung kết World Cup 2006, nhưng 4 năm sau, Domenech đã phải rời chiếc ghế của mình trong sự ô nhục.

Tiểu Phi
theo Bongdaso

Từ khóa: