Người Đức từng khiến giới túc cầu giáo nể phục xen lẫn run sợ trước cái gọi là “tinh thần thép” của họ. Nhưng chất thép trong tinh thần làm nên thương hiệu bóng đá Đức đang tan chảy theo thời gian…
Người Đức từng khiến giới túc cầu giáo nể phục xen lẫn run sợ trước cái gọi là “tinh thần thép” của họ. Nhưng chất thép trong tinh thần làm nên thương hiệu bóng đá Đức đang tan chảy theo thời gian…
Chiến thắng bằng mọi giá; Không bao giờ đầu hàng số phận; Thực dụng đến tàn nhẫn; Hiệu quá đến đáng sợ. Đây là 4 trong số vô vàn cụm từ mà người ta nói về cái gọi là “tinh thần thép” của ĐT Đức.
World Cup 1950, Tây Đức từng thảm bại 3-8 trước Hungary, thế lực bóng đá thế giới vào thời điểm đó ở vòng bảng. Không ai tin Tây Đức có cơ hội trả thù Hungary khi 2 đội gặp lại nhau ở trận CK, nhất là khi người Đức bị dẫn trước 0-2 chỉ sau 8 phút bóng lăn (6’ và 8’).
Thế nhưng ĐT Tây Đức đã khiến cả thế giới sửng sốt khi làm nên một trong những cuộc lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử. Hai phút sau khi bị dẫn 0-2, Tây Đức đã đáp trả bằng bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 (do công của Morlock, 10’) để rồi sau đó Rahn lập cú đúp (18’ và 84’) mang về chiến thắng nghẹt thở, không tưởng cho người Đức trên đất Thụy Sỹ.

20 năm sau đó người Đức một lần nữa phô diễn cho cả thế giới tinh thần thép của mình. Ở trận tứ kết World Cup 1970 gặp Anh, Tây Đức đã bị dẫn trước 2 bàn trong 49 phút thi đấu đầu tiên. Nhưng người Đức một lần nữa khiến giới túc cầu giáo khâm phục, nể sợ trước tinh thần quật cường của mình khi tạo nên 1 cuộc lội ngược dòng thần thánh, thắng ngược Tam sư 3-2 sau đó giành vị trí thứ 3 chung cuộc.
Đó là 2 trong số hàng trăm ví dụ về tinh thần thép của ĐT Đức. Một trong những yếu tố quan trọng giúp người Đức trở thành đội bóng thành công thứ 3 trong lịch sử thế giới sau Brazil (5) và Italia (4) với 3 chức VĐTG. Đó là chưa kể họ cùng TBN là 2 đội thành công nhất lịch sử châu Âu với 3 chức VĐ Euro.
Ở cấp CLB, Bayern Munich được coi là bản sao hoàn hảo của ĐT Đức. Hùm xám từng khiến cả châu Âu phải quỳ rạp dưới chân mình với 3 chức VĐ Cúp C1 (Champions League) vào các năm 1974, 1975 và 1976.
Một ví dụ nữa cho thấy chất thép trong tinh thần của Bayern Munich là trong trận CK Champions League 1999 họ từng thua tức tưởi trước M.U. 2 năm sau đó Hùm xám trở lại quật cường, đáng sợ và rất lạnh lùng khi đánh bại Valencia trong trận CK trên chấm luân lưu với tỉ số 5-4 (hòa 1-1 ở 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ).
Tuy nhiên không có gì trường tồn mãi mãi với thời gian. Chất thép trong tinh thần của người Đức và Bayern đang dần tan chảy theo năm tháng.
Thế giới bóng đá vừa bàng hoàng trước trận hòa 4-4 run rẩy của Mannschaft trên sân nhà trước Thụy Điển trong thế dẫn trước đến 4 bàn. Một trong những minh chứng đanh thép chứng tỏ chất thép trong ý chí của người Đức đã hoen rỉ. Đó là chưa kể đến những thất bại trước TBN ở CK Euro 2008, bán kết World Cup 2010 và mới nhất là trận thua Italia tại bán kết Euro 2012…
Tương tự, chất thép trong lòng Bayern Munich cũng đang bị bào mòn. Bằng chứng là trận thua cay cay đắng xen lẫn bạc nhược trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn Chelsea ngay trên sân nhà ở trận CK Champions League 2012 ở loạt sút luân lưu, vũ khí từng được coi là sở trường của người Đức.

Người Đức đang cố công đi tìm lời giải cho nguyên nhân dẫn đến sự sa sút tinh thần của Mannschaft. Vì ĐT Đức đã từ bỏ lối chơi xù xì, khoa học theo đuổi thứ bóng đá hoa mỹ? Vì nòng cốt của Đức giờ không còn chất Đức với đầy rẫy cầu thủ nhập tịch (Ozil, Khedira, Boateng, Klose…). Vì ĐT Đức không có những hậu vệ dữ dằn như trong quá khứ…?
Trong khi các chuyên gia bóng đá Đức lao tâm khổ tứ tìm nguyên nhân cho câu trả lời nói trên thì Mannschaft đang đối mặt với 1 thực tế rằng họ mong manh dễ gục ngã hơn bất cứ lúc nào.
Cựu tiền đạo Anh Gary Lineker đã chua chát phát biểu như vậy sau khi Tam sư gục ngã trên chấm penalty trước Đức (đội sau đó giành chức VĐ) ở bán kết World Cup 1990. “Bóng đá là trò chơi của 22 người, và chiến thắng luôn luôn là người Đức”.
Nhưng giờ xin mạo muội sửa lại phát ngôn bất hủ của Gary Lineker: “Bóng đá là trò chơi của 22 người, và chiến thắng không phải luôn luôn là người Đức”.
Hữu Hải
theo Bongdaso