Sự kiện hot
13 năm trước

Gay Việt và ao ước "coming out"

"Bước ra khỏi căn phòng kín" là mong muốn chính đáng của tất cả những người đồng tính, song điều đó không phải ai cũng làm được.

"Bước ra khỏi căn phòng kín" là mong muốn chính đáng của tất cả những người đồng tính, song điều đó không phải ai cũng làm được.

"Coming out" - "Bước ra khỏi căn phòng kín"

"Coming out" là cụm từ có rất nhiều nghĩa, và trong cộng đồng đồng tính phương Tây, nó là quá trình những người đồng tính, lưỡng tính thú nhận, công khai bản chất giới tính của mình. Mong muốn của họ là được sống thật với bản thân, được mọi người tôn trọng và yêu quý cho dù họ có là "Gay", "Les", hay "Bisexual" đi chăng nữa.

Ngày 11/10/1987, 500.000 người đồng tính tổ chức diễu hành tại Washington. Từ đó trở đi, ngày 11/10 hàng năm được chọn là ngày thế giới "coming out". Đây là không chỉ là dịp để chính phủ và cộng đồng có những nhận thức đúng hơn về người đồng tính, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính mà còn là ngày giới thứ ba thể hiện niềm tự hào về bản thân thông qua những khẩu hiệu như: “Gay is good” , “Queer as folk” – “Tôi đồng tính. Và điều đó là hoàn toàn bình thường”.


Cuộc diễu hành của những người đồng tính

Gay Việt và khát vọng “bước ra khỏi căn phòng kín”

M.D (23 tuổi, SV ĐH Xây dựng) là một chàng gay bẩm sinh. D phát hiện điều này từ khi cậu đang còn là học sinh THPT. Thất vọng, chản nản, đã có lúc D nghĩ quẩn: “Giá như mình có thể chết đi”. Một thời gian sau, cậu quyết định "coming out" gián tiếp bằng cách trải lòng mình qua những trang nhật ký.

Mẹ D sững sờ và đau nhói khi đọc những dòng tâm sự của cậu con trai. "Bà đã khóc, khóc rất nhiều. Mình không biết mẹ hiểu được bao nhiêu về những gì mình viết nhưng bây giờ, mọi chuyện đã ổn thỏa hơn trước. Mẹ và anh chị đã chấp nhận phần nào con người thật của mình” - D tâm sự.

Ảnh minh họa

Trên diễn đàn V.T.N – một website dành cho giới đồng tính Việt, có một topic thu hút đông đảo sự quan tâm của các thành viên. Chủ nhân của bài viết này là một chàng trai 19 tuổi.

Nội dung của topic là lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến người mẹ vì đã chấp nhận cậu là gay: “Sự thật là mẹ rất yêu thương tôi và không tỏ bất cứ thái độ nào khi tôi "coming out". Mẹ đã dang rộng cánh tay, ôm tôi vào lòng. Lúc đó, tôi đã không thể kiếm chế được dòng nước mắt và mẹ cũng vậy. Tôi rất mong tất cả các bạn, nếu như "coming out", cũng đều có một kết quả tốt đẹp như thế”.

Hai câu chuyện trên chỉ là một phần rất nhỏ so với số lượng người đồng tính đang xuất hiện ngày một nhiều ở Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ có thêm rất nhiều người đồng tính được "coming out" để sống thực với con người mình khi xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ có cái nhìn thân thiện hơn, cởi mở hơn với họ.

Xu hướng "coming out" diễn ra khá phổ biến ở các nước phương Tây như Anh, Đức, Mỹ từ những năm 1990. Tuy nhiên, chỉ có 40% những người đồng tính được bạn bè, đồng nghiệp đón nhận.

Tuổi càng trẻ thì "coming out" càng dễ. Năm 2006, con số những người đồng tính "coming out" thành công đã lên tới 54%. Trong đó, độ tuổi từ 18 - 25 tuổi chiếm 62%.

(Theo Thống kê của Viện Gallup, Hoa Kỳ)

Zodano

Từ khóa: