Đúng 1 ngày sau khi Barca bị Bayern vùi dập ở Allianz Arena, tới lượt Real Madrid cũng rơi vào tình cảnh “sống dở chết dở” trên đất Đức. Trong ngày thi đấu chói sáng của Robert Lewandowski, Dortmund đã đánh bại “Kền kền” với tỉ số 4-1, qua đó giành lợi thế lớn trong cuộc đua tới Wembley tham dự trận chung kết.

Người vui mừng nhất sau trận đấu này có lẽ là Jurgen Klopp. Vị thuyền trưởng của Dortmund gần như đã lạc giọng trong không khí ăn mừng cuồng nhiệt tại Signal Iduna Park.
“Dortmund là đội bóng không thể tin nổi. Tôi không thể lí giải bằng tiếng Anh…Chúng tôi giống như Robin Hood vậy. Thật tuyệt vời, họ không muốn dừng lại. Tôi tiếp tục sử dụng 2 cầu thủ phòng ngự nhưng họ vẫn tiến vào vòng cấm. Đó là thứ bóng đá tổng lực”, Klopp chia sẻ sau trận đại thắng Real Madrid.
Do phải thi đấu trận lượt về trên sân đối thủ, Dortmund buộc phải giành lợi thế lớn ngay ở trận lượt đi. Chính quyết tâm ấy đã khiến Dortmund tạo ra thế trận tấn công mà Klopp đã ví von với thứ bóng đá tổng lực của người Hà Lan ở thập kỉ 70 thế kỉ trước.
“Tôi nghĩ 25 phút đầu tiên thật tuyề vời. Sau đó, chúng tôi đã đánh mất thế trận, đủ để họ có bàn gỡ hòa. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi đã nói với họ rằng ‘có thể bạn nghĩ trọng tài đã sai lầm khi thổi 11m nhưng trong trận đấu gần nhất, cũng có 1 quyết định chống lại chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn giành chiến thắng’”, vị HLV Dortmund nói tiếp.
“Đây là điều chúng tôi muốn làm, trở lại và thi đấu thứ 25 phút đầu tiên”.
Với chiến thắng này, Dortmund đang nắm trong tay lợi thế rất lớn. Nếu ghi được 1 bàn thắng tại Bernabeu trong trận lượt về, thầy trò Klopp sẽ gây áp lực cực lớn lên Real Madrid. Khi ấy, hi vọng ngược dòng của Kền kền có thể sẽ trở thành nhiệm vụ bất khả thi.
Hải Nam
theo Bongdaso