Sự kiện hot
13 năm trước

Khi sân khấu ngập tràn… bao cao su

Từ vật dụng trang trí đến trang phục người biểu diễn, thậm chí là quà tặng cũng được làm từ condom.

Từ vật dụng trang trí đến trang phục người biểu diễn, thậm chí là quà tặng cũng được làm từ condom.

Đó là sân khấu của chương trình “Ngày hội bao cao su thân thiện” do Ngôi nhà tuổi trẻ tổ chức tối qua (19/2) tại sân kí túc xá Mễ Trì (Hà Nội). Đây cũng là hoạt động cuối cùng của dự án “Bao cao su thân thiện - Friendly condom” nhằm xây dựng một hình ảnh bao cao su gần gũi, thân thiện với giới trẻ.

Trong cả ngày hôm qua, các bạn sinh viên của 10 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cùng nhau xây dựng nên bức tranh bằng bao cao su kỉ lục. Bức tranh có hình biểu tượng phòng chống HIV-AIDS có chiều rộng 4m và chiều cao 6m.

Bức tranh kỉ lục làm bằng bao cao su

Buổi tối, các bạn ấy đã được đắm chìm trong giai điệu sôi động của Mrt và Yanbi, của “bác sĩ thần công” Hoàng Nghiêm (phim "Những phóng viên vui nhộn") và cười vỡ bụng với “Sự tích condom.”

Hãy cùng ngắm lại những hình ảnh của buổi tối hôm qua nhé:

 Chương trình nóng ngay từ lúc chưa bắt đầu với sự xuất hiện của "bác sĩ" Hoàng Nghiêm, Mr T và Yanbi

 "Bác sĩ" Hoàng Nghiêm có dịp trổ tài khi nói về vấn đề "chuyên môn" là bao cao su. Anh ấy còn tiết lộ là vẫn giấu bao cao su ở… cốp xe. Sau đó, anh ấy còn thể hiện ca khúc "Vệt nắng cuối trời".

 Ngay sau khi xuống sân khấu, anh ấy đã bị hàng chục fan… bắt cóc

Mr T và Yanbi cực hot với “Nothing in your eyes” và “Thu cuối”

Ca sĩ Hoài Nam (Sao mai điểm hẹn 2010) thể hiện ca khúc “Nhớ một người” và “Cần một tình yêu” trong album đầu tay.

Anh ấy được tặng cả hộp bao cao su để… dùng dần

Các bạn sinh viên cũng không kém cạnh. Nhóm múa của ĐH KHXH&NV mang đến không khí của một phiên chợ tình qua bài múa điêu luyện.

Phạm Thanh Tùng, chàng sinh viên ĐH Sư phạm từng nhảy trên giày cao gót cũng đốt cháy khán giả với những vũ đạo nóng bỏng.

Độc đáo, ấn tượng nhất có lẽ là màn thời trang giấy nhằm diễn tả cuộc sống huyên náo, hào nhoáng nơi thành phố lộng lẫy nhưng cũng đầy cám dỗ.

 Xuyên suốt, đóng vai trò kết nối các tiết mục đó là màn nhạc kịch “Sự tích condom” nói về sự cô bé có tên là đom đóm. Cô buồn bã với sự xấu xí và không được mọi công nhận tài năng.

Vì thế cô tìm lên thành phố. Tại đây, cô gặp một “chị” 18 tuổi nhưng đã 5 lần mang bầu do sống thử.

Bức xúc với việc quan hệ mà không có cách phòng tránh, lúc đó Văn Bụt mới hiện lên và bày cho cô một phép màu.

Đó chính là một chiếc bao cao su với lời nhắn nhủ:

“Cao su giá rẻ cực kỳ
Nam nhi phải nhớ mang đi theo dùng
    Phòng khi tiếng nhạc xập xình
Mang ra dùng thử chúng mình yên tâm".

Việt Hùng

Từ khóa: