Sự kiện hot
7 năm trước

Khu vườn 80m2 ‘khoe’ đủ sắc hương của trăm loài hồng ở Đồng Nai

Vì yêu hoa hồng, dành trọn vẹn tâm huyết cho loài hoa quyến rũ này, chị Khánh Trang (Long Khánh, Đồng Nai) đã chặt bỏ rất nhiều các loại cây trong vườn.

Ngôi nhà của chị Khánh Trang đã hơn 2 năm nay được phủ kín bởi hàng trăm loại hoa hồng khác nhau. Ngoài việc trồng hồng ở trước nhà, chị Trang phá bỏ cả khu vườn phía sau rộng hơn 80m2 để trồng hồng. Khu vườn ấy trước đây chủ yếu được trồng cây ăn quả, hoa mai và một vài loài hoa thân cỏ, hoa bụi theo mùa.

Tuy nhiên, khi tình yêu hoa hồng được nhen nhóm, chị đã quyết định dành trọn vẹn tình yêu cho nó. Vì thế, khu vườn đủ loại cây rợp bóng mát ấy được thay thế bằng sân gạch quy củ với các hố trồng hồng, các lối đi dịu dàng bởi sắc màu của hoa hồng.

Khu vườn đẹp như công viên với hơn 150 gốc hồng.

Chị Khánh Trang trồng rất nhiều hồng leo.

Một góc sân rực rỡ hoa hồng.

Bé nhà chị Khánh Trang cũng rất yêu khu vườn của mẹ.

Hiện tại, qua nhiều vất vả và khó khăn trong những ngày đầu gây dựng nên khu vườn, chị Trang đã chủ động hơn trong việc trồng và chăm sóc những gốc hồng trong vườn nhà mình. Chị đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu về cách trồng hồng, cách chăm sóc, cải tạo đất giúp loài hoa này được khỏe mạnh.

Những cành hồng rực rỡ.

Chị Trang trồng cả hồng nội lẫn hồng ngoại.

Chị dành tình yêu đặc biệt cho hồng cánh đơn.

Nhờ khả năng tìm tòi, nghiên cứu, những loài hồng chị trồng đều khỏe mạnh và sai hoa.

Sai hoa.

Chủ nhân của vườn hồng chia sẻ, khi chị mới bắt đầu trồng hồng, việc mua hồng tại địa phương nơi chị sống là điều quá khó khăn, chị thường đặt mua ở xa về. Vận chuyển cây cả quãng đường xa khiến cây rất yếu. Khi nhận được cây, chị thường đặt ở chỗ mát và tưới B1 cho cây phục hồi nhanh hơn.

Sau vài ngày khi cây ổn định chị mới đem trồng. Trước khi trồng, chị cũng cắt bỏ bớt lá già, lá sâu và các cành nhỏ. Đồng thời, pha thuốc kích rễ và thuốc chống nấm để tưới đẫm vào gốc hồng. Thời gian này chị vẫn để cây trong bóng mát và từ từ cho cây làm quen với ánh nắng.

Hồng ngoại thường được chị đặt ở rất xa về trồng.

Những cành hồng khiến mọi người đều thích thú.

Vẻ đẹp cuốn hút của hoa hồng trong vườn nhà.

Nơi chị ở khí hậu mát mẻ, đất vườn lại là đất đỏ rất tốt cho việc trồng hồng nên hầu hết hồng chị trồng đều phát triển ổn định và sai hoa. Chị Khánh Trang thường đào hố 50x50cm, bón phân bò hoai mục, các loại phân đa, trung, vi lượng được bón định kỳ. Ngoài ra, chị còn bổ sung thêm dầu khoáng, vi sinh để cây phát triển tốt.

Chị Trang trồng nhiều hồng ngoại.

Hồng ngoại đẹp không kém ở châu Âu.

Hiện tại, khu vườn của chị không chỉ có các loại hồng nội như ghép Đà Lạt, hồng tỉ muội, hồng Sa Đéc, tường vi trắng, hồng cam lửa, ruốc tím, cổ Sapa, hồng leo cổ Hải Phòng, hồng đào… mà còn rất nhiều hồng ngoại do bạn bè giới thiệu và tự tìm hiểu như Golen celebration, Don juan, Evelyn, Clarie austin, Clair martin, Spirit of freenfoom, Qween of sweeden, Phoenix, Abraham darby, Imperatrice farah, Vineryard song, Prineess alexandre of kent, China girl, Sweet cheriot…

Các loại hồng được chị trồng đan xen nhau, màu sắc và vẻ đẹp đa dạng của hoa hồng luôn là điều tuyệt vời khiến khu vườn đẹp như một bức tranh.

Tuy công việc hàng ngày của chị Khánh Trang khá bận rộn, chị thường chỉ dành khoảng 2 – 3 tiếng trong ngày cho việc chăm sóc, bón phân, cắt tỉa các loài hồng trong vườn. Mỗi ngày, nhìn những gốc hồng do chính tay mình chăm lớn lên, sai hoa rực rỡ, lòng chị lại cảm thấy bình yên và tự hào, ước mơ tạo nên một ngôi nhà hoa hồng trước đây chỉ là giấc mơ nay đã trở thành hiện thực.

Mai Phương - (Ảnh NVCC)
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: