Lionel Messi khẳng định, anh không hề có mâu thuẫn hay khinh ghét Cristiano Ronaldo cho dù anh đã lên tiếng ủng hộ Xavi và Iniesta trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2012.
Lionel Messi khẳng định, anh không hề có mâu thuẫn hay khinh ghét Cristiano Ronaldo cho dù anh đã lên tiếng ủng hộ Xavi và Iniesta trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2012.
Trong những mùa bóng vừa qua, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo luôn là địch thủ của nhau trong mọi cuộc chiến, từ Vua phá lưới La Liga, Chiếc giày vàng châu Âu hay Quả bóng Vàng FIFA. Sự góp mặt của bộ đôi ngôi sao này luôn khiến cho các cuộc bình chọn trở nên gay cấn và quyết liệt.
Vào ngày hôm 15-8, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã công bố danh sách rút gọn 3 ngôi sao cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012. Không bất ngờ khi Lionel Messi và Cris Ronaldo lại góp mặt (cùng với Andres Iniesta). Ngoài cuộc đua tranh thú vị này, Leo và CR7 còn hứa hẹn sẽ là đối thủ của nhau trong cuộc bình chọn Quả bóng Vàng FIFA 2012.
Nhận định về giải thưởng danh giá nhất của bóng đá thế giới, người bình chọn Ronaldo, người ủng hộ Leo Messi. Tuy nhiên, phát biểu trong cuộc họp báo trước trận giao hữu gặp ĐT Đức, tiền đạo Argentina lại lên tiếng ủng hộ 2 người đồng đội của anh trong màu áo Barca, Xavi Hernandez và Andres Iniesta. Lí giải về cách lựa chọn của mình, El Pulga khẳng định, anh không hề có mâu thuẫn hay khinh ghét người đồng nghiệp bên phía Real Madrid.

Mọi cuộc chiến giữa Messi và Ronaldo luôn diễn ra căng thẳng và đầy kịch tính
“Với Ronaldo, tôi không hề có bất cứ mâu thuẫn nào. Tất cả đều đến từ báo chí và truyền thông. Tôi chưa bao giờ cạnh tranh hay chiến đấu chống lại anh ấy. Không hề có bất cứ thái độ khinh ghét, giận dữ giữa chúng tôi, tất cả chỉ có sự tôn trọng. Tuy nhiên, tôi dành tình yêu của mình cho Iniesta và Xavi, những người đã từng giành được nhiều danh hiệu lớn như World Cup hay Euro. Bởi vậy, tôi nghĩ họ xứng đáng giành danh hiệu Quả bóng Vàng nếu như tôi lỡ hẹn”, Lionel Messi phát biểu trên Ole.
“Còn về Ronaldo, hiển nhiên anh ấy là một ngôi sao lớn, cũng giống như Iker Casillas. Họ xứng đáng góp mặt trong cuộc đua nhưng tôi hi vọng danh hiệu sẽ được trao cho một trong những người đồng đội của tôi”, tiền đạo Argentina nói thêm.
Hoàng Ngọc
theo Bongdaso