Man United gặp Real Madrid; Cristiano Ronaldo đối đầu Wayne Rooney; Alex Ferguson tái ngộ với Jose Mourinho, lịch sử Champions League hiếm có một trận đấu nào nhiều duyên nợ
Man United gặp Real Madrid; Cristiano Ronaldo đối đầu Wayne Rooney; Alex Ferguson tái ngộ với Jose Mourinho, lịch sử Champions League hiếm có một trận đấu nào nhiều duyên nợ, nhiều kỷ niệm như vậy khi lá thăm may rủi đã đưa tất cả họ gặp nhau tại vòng 1/8 ở mùa giải năm nay.
Không phải vô cớ mà Ferguson đã tuyên bố rằng, ông sẽ phải tìm được một chai rượu ngon cất dành để chờ đón đối thủ một thời nhưng cũng là một người bạn mà ông nể trọng và yêu mến nhất trong sự nghiệp của mình. Sau cùng thì Man United - Real Madrid hấp dẫn hơn nhờ cuộc hội ngộ này, chứ không hẳn vì Ronaldo lần đầu tiên đối đầu với đội bóng cũ hay Đỏ Trắng gặp nhau kể từ trận tứ kết kinh điển ở mùa giải 2002/03 khi Ronaldo béo lập một hat-trick ở Old Trafford, Man United thắng 4-3 và vẫn bị loại, còn ở đâu đó, Roman Abramovich bỗng dưng thấy yêu bóng đá và quyết định mua một CLB để sở hữu cho riêng mình.

Sau cùng thì định mệnh đã đưa Mourinho đến Premier League và gặp Ferguson, kể từ cái ngày ông tạo nên một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất khi chạy dọc đường pitch ở trận đấu mà Porto đã loại Man United khỏi Champions League 8 năm về trước. Cách phản ứng cuồng nhiệt và đầy phấn khích đấy của Mou sau bàn gỡ hòa 1-1 của Costinha đã phần nào khiến người Anh phải mở to con mắt để thấy rõ hơn về một HLV sẽ trở thành Special One sau này.
Ferguson dĩ nhiên cáu tiết, và ngứa mắt vì hình ảnh đó, vì chiếc thẻ đỏ của Roy Keane, đến mức ông đã từ chối bắt tay đối thủ. Mou cũng chẳng phải vừa khi mỉa mai: “Tôi hiểu được tại sao ông ấy có cảm giác như vậy. Chẳng ai vui cả nếu đội bóng của họ bị đánh bại bởi một đối thủ chỉ được xây dựng bằng 10% ngân sách.”
Mối hận thù giữa Fergie-Mou vì thế càng được chất đầy thêm khi Mou đến Anh và biến Chelsea thành đối trọng của Man United tại Premier League. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng, từ chỗ không ưa gì nhau, mỉa mai, châm biếm nhau, Fergie và Mou đã xây dựng được một tình bạn bền chặt dựa trênnhững sở thích giống nhau, chẳng hạn như rượu vang, một sự ngưỡng mộ qua lại từ hai phía, và trên tất cả là tham vọng chiến thắng. Chẳng đâu xa, họ vừa ngồi uống trà cùng nhau tại khách sạn Lowry ở Manchester khi Real Madrid của Mou gặp Man City cách đây nửa tháng. Và chỉ mới đây thôi, Ferguson còn thừa nhận Special One có thể thay thế ông tại Old Trafford.
Giờ thì tình bạn của họ sẽ được thử thách thêm nữa vì định mệnh buộc họ phải gặp nhau một lần nữa trên sân cỏ, để tất cả thấy rằng, ngoài mối quan hệ đấy, liệu Man
United, Fergie có thực sự xem Mou là người kế nhiệm của ông hay không. Mou chẳng bao giờ giấu giếm ý định trở lại Premier League, còn Fergie dường như cũng tán thành ý tưởng đấy. Khác biệt là nếu có ngày đó, Mou trở lại Premier League không phải vì ông muốn đối đầu với người mà ông gọi là “Sếp” mà vì ông muốn ngồi vào chiếc ghế của Fergie tại Old Trafford.
Thời gian rồi sẽ trả lời tất cả. Còn lúc này, người hâm mộ có những vấn đề đáng quan tâm hơn: hai trận đấu kinh điển vào đầu năm tới.
|
Jose Mourinho đối đầu Alex Ferguson
Họ đã gặp nhau 14 lần, Mourinho thắng 6, Ferguson thắng 2 và hai người hòa 6 trận.
|
Hồ Nhất Đao
theo Bongdaso