Đích thân HLV Arsene Wenger đã thừa nhận điều này trước màn tái ngộ cậu học trò cũ, Robin van Persie.
Đích thân HLV Arsene Wenger đã thừa nhận điều này trước màn tái ngộ cậu học trò cũ, Robin van Persie.
Với 24 bàn thắng, Robin van Persie chính là người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới Premier League 2012-13. Nhiều chuyên gia bóng đá Anh cho rằng tiền đạo người Hà Lan chính là điểm khác biệt, có vai trò quyết định tới chức vô địch lần thứ 20 của thầy trò Sir Alex.

Tuy nhiên, Arsene Wenger lại nghĩ khác. Ông cho rằng Man Utd vẫn đủ sức giành chức vô địch lần thứ 20 ở mùa giải này mà không cần Van Persie.
“Man Utd đã giành chức vô địch Premier League lần thứ 20 và họ đủ khả năng làm điều này mà không cần tới Van Persie. Điểm khác biệt là Man City bỗng nhiên sa sút”, Wenger mở lời trong bài phát biểu trước trận tiếp Man Utd.
“Tất nhiên là Van Persie đã gây ấn tượng mạnh. Tôi không thể phủ nhận điều đó. Ở mùa giải trước, M.U thua vì hiệu số bàn thắng bại. Nếu QPR không biết rằng họ đã an toàn trong cuộc chiến trụ hạng, Man Utd đã giành chức vô địch”, chiến lược gia người Pháp nói thêm.
Đêm 28.4, HLV Wenger sẽ có màn tái ngộ cậu học trò cũ Van Persie. Đây là lần đầu tiên tiền đạo người Hà Lan trở lại Emirates kể từ khi chuyển sang khoác áo Man Utd.
So với thành tích ghi bàn ở mùa giải trước, Van Persie vẫn kém 6 bàn thắng. Tuy nhiên, anh đã chính thức giành chức vô địch Premier League. Việc chuyển sang khoác áo Man Utd được xem là quyết định có sự biến đổi giữa lượng và chất của tiền đạo người Hà Lan. Có điều, Van Persie đang đối mặt với những ám ảnh từ quá khứ. Anh đã ra đi, thành công và đó cũng là sức ép trong chuyến trở về mái nhà xưa của tiền đạo này.
Duy Quang
theo Bongdaso