Được đánh giá cao hơn so với đối thủ và có lợi thế sân nhà, song Man City tiếp tục chứng tỏ sự non kém ở đấu trường Champions League khi chật vật cầm hòa Ajax Amsterdam với tỷ số 2-2.
Được đánh giá cao hơn so với đối thủ và có lợi thế sân nhà, song Man City tiếp tục chứng tỏ sự non kém ở đấu trường Champions League khi chật vật cầm hòa Ajax Amsterdam với tỷ số 2-2.
Đội hình thi đấu:

Man City: Joe Hart, Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Matija Nastasic, Gael Clichy; Yaya Toure, Gareth Barry, Samir Nasri, Javi Garcia; Carlos Tevez, Sergio Aguero.
Ajax: Kenneth Vermeer, Ricardo van Rhijn, Toby Alderweireld, Niklas Moisander, Daley Blind; Lasse Schone, Christian Poulsen, Christian Eriksen; Ryan Babel, Derk Boerrigter, Siem de Jong.
Do bị đẩy vào tình thế buộc phải thắng nếu muốn giành quyền đi tiếp nên Man City đã chủ động đẩy cao đội hình để tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Peter Rasmussen. Phút thứ 8, Nasri chuyền bóng cho Zabaleta phá bẫy việt vị và đối mặt với thủ môn Vermeer nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại đi không chính xác.
Đang chơi tấn công áp đảo, Man City bất ngờ phải đón nhận bàn thua ở phút thứ 10. Xuất phát từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Eriksen, Moisander có pha dứt điểm hụt nhưng De Jong đã xuất hiện đúng lúc và dứt điểm ở góc hẹp không cho Joe Hart một cơ hội cản phá.

Sau bàn thua, Man xanh lập tức đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên, bất ngờ tiếp tục xảy ra khi họ phải đón nhận bàn thua thứ hai ở phút 17. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Eriksen, De Jong băng vào đánh đầu cận thành hạ gục Joe Hart. Ở tình huống này, hàng thủ đội chủ nhà đã thi đấu như mở ngủ khi bỏ sổng De Jong.
Không còn gì để mất, đội bóng vùng Eastland buộc phải dồn đội hình lên để tấn công. Phút 22, Nasri vẫy bóng kỹ thuật từ bên cánh phải khiến một hậu vệ Ajax phải phá bóng ra và Yaya Toure đã khống chế gọn gẽ bằng ngực rồi móc bóng tung lưới thủ thành Vermeer, rút ngắn cách biệt xuống 1-2.
Pha lập công của cậu em nhà Toure đã giúp tâm lý thi đấu của các cầu thủ Man City được cải thiện đáng kể. Phút 28, Zabaleta có pha phối hợp ăn ý với Nasri trước khi treo bóng điểm rơi vào trước cầu môn Ajax cho Yaya Toure băng vào dứt điểm nhưng Van Rhijn đã kịp đánh đầu phá bóng giải nguy ngay trên vạch vôi.
Những tưởng, Man City sẽ chơi bùng nổ trong thời gian cuối hiệp thi đấu thứ nhất họ đã không duy trì được một sức ép cần thiết về phía khung thành của đại diện đến từ Hà Lan. Phút 31, Barry chuyền bóng cho Zabaleta xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm đi trúng vị trí của thủ môn Vermeer. Không lâu sau, Ajax cũng đá trả bằng cú sút xa đi chệch cột dọc của De Jong.

Sau giờ nghỉ, Roberto Mancini đã quyết định tung Mario Balotelli vào sân thay Garcia để tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công đội nhà. Dẫu vậy, khả năng tấn công của họ vẫn chưa được cải thiện, bởi các cầu thủ phòng ngự bên phía Ajax đang thi đấu khá tập trung. Phút 59, Eriksen chuyền bóng cho De Jong khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút xa hiểm hóc buộc Joe Hart phải trổ tài cản phá.
Tới thời điểm này, Mancini tiếp tục thực hiện sự thay đổi người thứ hai bằng việc rút Tevez rời sân để nhường chỗ cho Edin Dzeko. Phút 71, Ajax được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 25m chếch sang cánh phải và De Jong đã thực hiện cú đá rất khó chịu khiến Joe Hart rất vất vả mới có thể cản phá.
Phút 74, Joe Hart thực hiện pha phát bóng dài cho Balotelli đánh đầu chuyền bóng để Aguero băng lên thoát khỏi sự đeo bám của bộ đôi trung vệ Moisander và Alderweireld rồi tung ra cú dứt điểm chìm vào góc xa không cho thủ môn Vermeer một cơ hội cản phá, quân bình tỷ số 2-2 cho Man City.
Ít phút còn lại của trận đấu, cả đôi bên đã chơi tấn công và tạo ra một số cơ hội ngon ăn nhưng do các chân sút của họ không thể tận dụng được nên tỷ số hòa 2-2 được giữ nguyên cho tới khi trọng tài Peter Rasmussen nổi hồi còi kết thúc trận đấu.
Hữu Tuấn
theo Dân Việt