Lần thứ 8 trong 12 trận ở mùa giải năm nay, Man Utd bị dẫn trước. Lần thứ 3 trong 7 trận tại Old Trafford, họ là đội đầu tiên phải vào lưới nhặt bóng.
Lần thứ 8 trong 12 trận ở mùa giải năm nay, Man Utd bị dẫn trước. Lần thứ 3 trong 7 trận tại Old Trafford, họ là đội đầu tiên phải vào lưới nhặt bóng.
Nếu Alex Ferguson cho rằng ông không biết vì sao hàng thủ lại chơi tệ như vậy, ông cũng đang có những lý do để lo lắng trước chuyến làm khách ở Stamford Bridge vào đêm Chủ Nhật tới.
Nói thế vì nếu Man Utd thắng ngược Bayern Munich hay Barcelona như trước Braga, điều đó sẽ cho thấy Red Devils thực sự bản lĩnh, đẳng cấp. Còn nếu họ thắng ngược Braga, vốn không được coi trọng như Porto, Benfica và Sporting Lisbon ở giải Bồ Đào Nha, màn trình diễn ấy chỉ mang lại nhiều nỗi lo cho Fergie.
Rằng lần thứ 8 trong 12 trận, Man Utd bị dẫn trước và ở thời điểm này của mùa giải, đó không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Và nếu Fergie khẳng định ông không biết vì sao vì các bàn thua không đến từ một hướng hay một khu vực, vấn đề của Man Utd có nhiều nguyên nhân của nó.
Đầu tiên là những sai lầm trong phòng ngự. Trước Braga, Alexander Buttner đã không kèm được Alan trong tình huống cầu thủ này đánh đầu mở tỷ số. Tiếp đó, Michael Carrick cho thấy anh không phải là một trung vệ khi cho phép Eder qua người và chuyền vào cho Alan nâng tỷ số lên 2-0. Rốt cuộc thì nếu những hậu vệ kinh nghiệm như Rio Ferdinand còn mắc lỗi, chẳng hạn trong trận thua Tottenham, và Patrice Evra, chẳng có gì là đảm bảo cả khi Fergie mạo hiểm xếp Carrick đá cặp cùng Jonny Evans.

Lý do thứ hai là Man Utd có quá ít sự lựa chọn ở vị trí trung vệ vào lúc này. Phil Jones và Chris Smalling đều đang điều trị chấn thương, trong lúc Nemanja Vidic tái phát vết đau ở đầu gối lần thứ hai trong vòng 1 năm. Với một cuộc khủng hoảng như thế và việc Ferdinand đã 34 tuổi, thật khó để Fergie xoay vòng mà vẫn đảm bảo sự kết dính của hàng thủ.
Cuối cùng, lỗi thuộc về hàng tiền vệ. Vì Fergie chỉ có Carrick là tiền vệ phòng ngự duy nhất trong thời điểm Darren Fletcher vẫn chưa có được thể lực tốt nhất. Và nên nhớ Carrick cũng không phải là mẫu tiền vệ có khả năng chặt chém như John Mikel hay Roy Keane, nếu không muốn nói anh có thiên hướng tấn công nhiều hơn.
Rốt cuộc thì quyết định đưa Shinji Kagawa và Robin Van Persie về trong hè của Fergie chỉ giúp Man Utd mạnh hơn ở hàng công và khiến họ trở nên mất cân bằng trong phòng ngự. Ngoài việc đã dốc hết tiền vào Kagawa và Van Persie, đồng thời khiến Fergie không thể bổ sung một hậu vệ nữa, việc Man Utd chơi theo sơ đồ hình kim cương vào lúc này cũng khiến các cầu thủ phải tấn công nhiều hơn.
Trong khi đó, người chơi ở vị trí thấp nhất trong sơ đồ đó, sau Tom Cleverley, Kagawa và Wayne Rooney, Carrick vốn không phải là một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa. Vì thế, Man Utd có thể dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League nhưng cũng là lý do khiến họ liên tục bị thủng lưới.
Và giờ, Ferguson sẽ mang nỗi lo đấy vào đại chiến, trước một Chelsea đang sở hữu những tiền vệ tấn công xuất sắc và có trong đội hình Fernando Torres.
Mạnh Hào
theo Bongdaso