7 chiếc Cúp QG Italia trong quãng thời gian làm việc ở Italia vẫn là một kỷ lục chưa ai có thế xô đổ của ông Roberto Mancini, bên cạnh 4 chức VĐQG ông giành được
7 chiếc Cúp QG Italia trong quãng thời gian làm việc ở Italia vẫn là một kỷ lục chưa ai có thế xô đổ của ông Roberto Mancini, bên cạnh 4 chức VĐQG ông giành được ở cả Anh lẫn Italia, khi dẫn dắt Inter Milan (3 Scudetto) và Manchester City (1 chức vô địch Premier League).
Mặt trận quốc nội là mảnh đất lành cho ông Mancini, nhưng Champions League thì thực sự là một cơn ác mộng.
Hành trình của các đội bóng mà Mancini dẫn dắt tại Champions League luôn bị ngập trong những bê bối. Năm 2005, trận tứ kết lượt về giữa Inter của Mancini và kình địch Milan đã phải hoãn lại vì các CĐV Inter đã ném một quả pháo sáng vào vai thủ môn Dida. Đội bóng áo xanh đen sau đó bị xử thua 0-3 và bị phạt 132 nghìn bảng. Năm 2008, Mancini bị Inter sa thải sau khi họ bị Liverpool. Vào thời điểm rời Giuseppe Meazza, Mancini được coi là HLV hưởng lương cao nhất thế giới, với mức 9,3 triệu bảng/ mùa, nhưng ông đã phải chấp nhận ra đi chỉ với 3,5 triệu tiền bồi thường hợp đồng, dù thời điểm ấy, Mancini còn 4 năm với Inter.

Màn đánh nhau giữa Inter của Mancini và Valencia vào năm 2005
Trước đó một năm, khi Inter bị Valencia loại, đội bóng của Mancini dính vào một rắc rối khác: Cầu thủ hai đội đánh nhau trên sân và trung vệ Nicolas Burdisso của Inter đã bị đồng nghiệp David Navarro bên phía Valencia đấm vỡ mũi. Mùa trước, Manchester City bị loại ngay từ vòng bảng, dù trải qua một kỳ chuyển nhượng rầm rộ bậc nhất trong vài năm trở lại đây. Mùa này, đội bóng của Mancini đã thua Real Madrid ở ngay lượt trận đầu tiên. Không chỉ thế, thất bại ấy còn khiến nội bộ đội bóng lục đục: Thủ môn Joe Hart lên tiếng chê trách các đồng đội và sau đó bị Mancini chỉ trích dữ dội. Ông thậm chí còn lên án các học trò rằng họ đã thiếu can đảm trước Madrid.
Champions League dường như không phải là nơi phù hợp với ông Mancini, dù ở đâu, ông cũng gặt hái được các danh hiệu quốc nội, thậm chí là khá dễ dàng. Mùa này, ông đã từng dùng Champions League như một lý do để “vòi vĩnh” mua tân binh. Thậm chí, trong phát biểu trước trận gặp Madrid ở lượt đấu đầu tiên, ông Mancini khẳng định rằng “Man City dự Champions League với mục tiêu là chức vô địch”.
Nỗi ám ảnh lớn ấy vẫn sẽ theo chân Man City của Mancini ở lượt trận thứ hai này. Sau ĐKVĐ TBN là ĐKVĐ Đức. Năm thứ hai liên tiếp, Man City rơi vào bảng tử thần, và Mancini chỉ thật sự được coi là trưởng thành ở đấu trường này, nếu giúp Man City vượt qua được thử thách ở vòng bảng mùa này.
PAN
theo TT&VH