Phong độ chói sáng của bộ đôi tiền đạo Robin van Persie-Wayne Rooney đã giúp Manchester United giành chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh.
Phong độ chói sáng của bộ đôi tiền đạo Robin van Persie-Wayne Rooney đã giúp Manchester United giành chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, pha ăn vạ của Ashley Young khiến huấn luyện viên David Moyes không thực sự hài lòng.
Trong trận đấu tối 14/9, Young đã phải nhận một thẻ vàng sau pha ngã vờ lộ liễu trong vòng cấm địa đội khách.
"Tôi không thích việc các học trò ăn vạ để kiếm bàn thắng. Young xứng đáng nhận thẻ vàng vì hành động đó. Trong hình huống này, hậu vệ đối phương đã thò chân ra và Young chủ động cài chân để ngã. Tôi sẽ nói với Young rằng đó không phải là những điều tôi muốn các học trò của mình làm."

Chiến lược gia người Scotland cũng lên tiếng bênh vực cho đội khách khi cho rằng chiếc thẻ đỏ cho Dikgacoi là quá khắc nghiệt: "Tôi không thích luật cầu thủ cuối cùng phạm lỗi phải nhạn thẻ đỏ. Đó có thể là một quả phạt đền nhưng tôi không nghĩ rằng Dikgacoi vào bóng nguy hiểm tới mực bị đuổi khỏi sân."
Về quyết định để Rooney vào sân khi vết thương trên đầu chưa hoàn toàn lành lặn, Moyes cho hay: "Đó là một quyết định khó khăn. Chúng tôi đã phải cho cậu ấy đeo thử tấm băng đầu hôm thứ Sáu. Nếu cậu ấy cảm thấy thoải mái khi đeo nó tôi sẽ để cậu ấy ra sân. Tôi muốn Rooney thi đấu đủ 90 phút dù nhận thấy cậu ấy cảm thấy hơi mệt trong hiệp hai. Điều này sẽ giúp cậu ấy sớm hồi phục phong độ cũng như lấy lại cảm giác ghi bàn."
Trong khi đó, sự có mặt của Samuel Eto’o đã không thể giúp Chelsea thăng hoa mà trái lại đoàn quân của huấn luyện viên còn bất ngờ thất thủ 0-1 trước Everton.
"Các học trò của tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không thể ghi bàn. Chúng tôi đã tung ra tổng cộng 21 cú sút và xứng đáng có một chiến thắng. Chúng tôi cần giữ vững lối chơi này bởi việc có ghi bàn hay không chỉ là vấn đề sớm muộn."
Mourinho cũng cho rằng Chelsea xứng đáng được hưởng quả đá phạt đền sau khi Oscar bị Sylvain Distin phạm lỗi trong vòng cấm ở hiệp hai: "Với một trọng tài đẳng cấp, đó sẽ là một quả penalty. Nếu tình huống đó không phải penalty thì tình huống trong trận Manchester United - Crystal Palace cũng không xứng đáng là một quả penalty."
Ở trận đấu trên, trọng tài Howard Webb - người luôn được coi là "người nhà" của M.U bắt chính.

Mourinho tỏ ra bất bình với một số quyết định của trọng tài. (Nguồn: Getty)
Huy Đồng
theo Vietnam+