Năm mới, khởi đầu mới. Nhưng với riêng Mourinho, ông ghét những cái mới ấy. Bởi vì 2013 đã mở ra với Real và Mou với thừa mứa những rắc rối mới.
Năm mới, khởi đầu mới. Nhưng với riêng Mourinho, ông ghét những cái mới ấy. Bởi vì 2013 đã mở ra với Real và Mou với thừa mứa những rắc rối mới.
Thực ra là không phải không có điểm sáng cho đội bóng áo trắng và Mourinho. Đơn cử như Ronaldo hình như đã hết “buồn”, đã trả lời phỏng vấn với nụ cười rạng rỡ. Và Mourinho đã có sự phục vụ trở lại của Higuain, người phải ngồi ngoài suốt 2 tháng vì chấn thương. Nhưng những tin vui đó quá ít ỏi.
Thế giới quanh Mourinho đang thật sự ngột ngạt. Ông đang là “Người duy nhất”, đúng như biệt danh tự phong , nhưng là “duy nhất” theo hướng tiêu cực. “Người duy nhất” bị ghét bỏ. “Người duy nhất” ở nhà Trắng bị Báo chí, Cổ động viên tổng tấn công, sau khi đã lĩnh đủ rắc rối từ chuyện cầu thủ vô kỉ luật, chia bè kéo cánh, và thành tích đội bóng không tốt khiến sức ép trên vai Mou trĩu nặng.
Nát cả hàng thủ
Những tin dữ đến với Mourinho vào năm mới ngày càng dày đặc. Từ chuyện Ronaldo không muốn gia hạn hợp đồng, đến chuyện báo chí, cổ động viên đánh ông tơi tả vì dám để biểu tượng Casillas trên ghế dự bị. Từ chuyện Pepe, người trung thành nhất với ông ở Real, phải phẫu thuật mắt cá và nghỉ thi đấu 4 tuần, đến chuyện người đồng hương Coentrao vô kỉ luật, khiến Mou tức điên. Hàng thủ Real, vốn đã vắng Marcelo và Abiol, nay sẽ vắng thêm Pepe, trong khi ở trận đấu tới, Ramos bị treo giò.

Cơn stress đầu năm mới của Mourinho
Hàng phòng ngự đội Kền kền giờ neo người đến mức phải dựa vào hai trung vệ, một già, và chưa đá trận nào ở mùa này, Ricardo Carvalho, và một quá trẻ, Raphael Varane. Cánh phải nhiều khả năng chỉ còn Alvaro Arbeloa, cánh trái là Nacho. Dù Mou đã thể hiện sự thức thời bằng cách đưa Essien xuống chơi hậu vệ trái ở một số thời điểm, hoặc kéo Jose Callejon xuống vị trí này, cho Xabi Alonso đá…trung vệ, thì cũng không thể che dấu sự thực về độ “siêu mỏng” của hàng thủ.
Trong năm mới, La Liga không còn là đấu trường ưu tiên của Real. Nhưng nếu thành tích không tốt, báo chí Tây Ban Nha, vốn đã có sẵn ác cảm với Mou, chắc chắn không tha cho ông. Ngay cả việc thắng trân lượt về Cúp Nhà Vua trước Celta Vigo ngày 9/1 tới đây cũng không phải là điều đơn giản với Real dưới sức ép đang đè nặng, dù trên lý thuyết, họ vượt trội đối thủ.

Mou đang cô đơn ở Real
Khi còn ở Inter, Sneijder từng tâm sự rằng, khả năng kích thích tinh thần cầu thủ của Mou khiến anh và các đồng đội luôn có cảm giác như đang “chống lại cả thế giới”. Bây giờ, thực sự là Mou đang chống lại cả thế giới. Chỉ có điều, khác với khi còn ở Italia, ông không còn những công thần như Sneijder, Maicon, Materazzi…bên cạnh, sẵn sàng chiến đấu đến chết vì ông nữa. Phần lớn người Real hiện tại đang chực chờ Mou “chết”, để làm lại từ đầu (82.2% người được hỏi muốn Mou ra đường, theo khảo sát của tờ Marca).
Dương Huyền
theo Bongdaso