Sự kiện hot
13 năm trước

Nhật ký chàng... trốn tiết

Bạn đã từng gặp anh chàng nào như thế này chưa?

Bạn đã từng gặp anh chàng nào như thế này chưa?

1. Tối qua nó thức muộn chơi game, sáng phi như bay vẫn bị đi học muộn, đành ngồi lê la ăn sáng ngoài cổng trường. Hình như tiết đầu học Lịch sử thì phải. Đằng nào nó cũng không hào hứng với mấy ngày tháng, địa danh cho lắm!

Ngồi gặm bánh mỳ và chơi “tôm, cua, cá” chán chê mới nghe trống báo hết giờ, nó cắp cặp lủi vào lớp. Cô bạn bên cạnh lườm xém mặt: “Bộ tuần có 7 ngày thì ông đi muộn cả 7 sao?”.  Nó hì hì nhe răng cười một cái cho phải phép.

2. Tiết 2 học Vật lý, có bài kiểm tra 15 phút. Sực nhớ là chưa học chữ nào, nó hơi hoang mang một tẹo. Ba bài kiểm tra gần đây nhất toàn điểm dưới 5, thêm lần này nữa, chắc khỏi thi cuối kỳ luôn. Nó chui xuống bàn dưới cùng ngồi cho dễ bề tác nghiệp. May quá, bàn vẫn trống một chỗ.

Cô vào lớp, phát đề. Nó mắt tròn mắt dẹt đọc đề bài rồi khẽ quờ cuốn sách dưới ngăn bàn. Nó đã nhanh tay đánh số trang sẵn, chỉ việc giở. Đợi cô đi vòng quanh lớp 1 lượt và yên vị trên bàn giáo viên, nó ghé mắt nhìn và bắt đầu chép. Câu lý thuyết được 4 điểm, 6 điểm bài tập cơ. Nó vò đầu bứt tai, liếc sang người bên cạnh, ghi vội được thêm 3 dòng nữa thì hết giờ. Ôi chao, lại thêm một con ngỗng nữa chăng?

3. Giờ ra chơi, gió hiu hiu thổi, nó nằm đánh một giấc cho đã. Hôm qua không ngủ cày game, hôm nay 2 mắt chỉ chực đoàn tụ…

"Mời anh đứng dậy!" Nó dụi dụi mắt, thấy có bàn tay ai đập đập sau lưng mình. Hóa ra đã vào tiết 3, và nó  đang bị thầy Văn gọi đích danh lên trả lời câu hỏi. Nó vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ, mắt lờ đờ. Nghe ong ong bên tai lời nhắc của mấy đứa bạn, nó ậm ừ, rồi buông một câu xanh rờn: Em không biết!

Đương nhiên, con 0 tròn trĩnh cùng tên nó chình ình trên sổ đầu bài. Ôi dào, đằng nào thì buổi sinh hoạt đầu tuần, cô chủ nhiệm cũng “luận tội” nó.

4. Giờ Giáo dục công dân, nó lại bùng! "Môn này cần gì học" - nó chép miệng. Thế là 3 chân 4 cẳng phi thẳng ra cổng trường, đóng đô ở một quán chat gần nhất. Hôm qua thức cả đêm, hôm nay chơi game tiếp vẫn chẳng hề hấn gì. Nó móc túi còn hơn 50k, đủ chơi tẹt ga trong 45 phút.


Bỏ học chơi game (Ảnh minh họa)

5. Tiết cuối, môn của cô chủ nhiệm. Nó cắp cặp vào lớp với vẻ mặt "bất cần đời". Cô dành ra hơn 20 phút điểm lại tình hình lớp mấy ngày qua. Tên nó được nhắc nhiều nhất. Nó cúi gằm mặt, dù đã quá quen với việc được "vinh danh".

Xét về thành tích "oanh liệt" của nó, ngày mai nó phải làm bản kiểm điểm và mời phụ huynh đến gặp cô.

Nó nghĩ đến cái nhíu mày của bố và những giọt nước mắt của mẹ, bắt đầu thấy lạnh lạnh sống lưng.

Nhác

Từ khóa: