Sự kiện hot
13 năm trước

Những cô nàng không thể có người yêu nhờ Facebook

Nếu Facebook là "thợ cưa" chính hiệu... thì hãy coi chừng, bạn đang tự làm hại chính mình.

Nếu Facebook là "thợ cưa" chính hiệu... thì hãy coi chừng, bạn đang tự làm hại chính mình.

Cô nàng Tag vô tội vạ

Bạn có bao giờ cảm thấy khó chịu khi một ngày vô facebook, notifications đầy ứ hộp thư chỉ để thông báo: ”Bạn được tag trong hình ảnh của ABC” mà ABC, đích thị là một người vô danh nào đó bạn không thân thiết, nhưng cũng không dám remove tag vì sợ thất thố? Nếu bạn chính là nhân vật ABC đó thì xin chia buồn, bạn đang nằm trong danh sách đen của nhiều người đấy.

=> Chẳng cần phải tag lung tung thì người ta mới nhớ tới bạn đâu. Nếu hình ảnh/status của bạn thu hút thì sẽ tự động có người tự tag mình vào. Hữu xạ tự nhiên hương, đừng ham hố trò tag vô tội vạ với mục đích được nhiều người để ý càng tốt. Nó sẽ gây tác dụng ngược đấy!

Ảnh minh họa

Cô nàng khoe hàng

Bắt đầu từ việc khoe vẻ đẹp của mình bằng một loạt album tự sướng mà “hình nào cũng giống hình nào”, sau đó là album mua sắm điên cuồng ở một trung tâm thương mại nào đó. Chưa kể sau đó, nàng sẽ up lần lượt từng món hàng đã “săn” được trong những đợt shopping đó lên một cách rất cụ thể và không thiếu món gì.

=> Bạn muốn chứng tỏ mình là một cô gái sành điệu, thời trang và hiện đại? Nếu cứ “khoe hàng” như ở trên, bạn sẽ tự tay remove cho mình một cơ số bạn bè đấy. Người ta sẽ rất khó chịu khi ngày ngày lướt feed và bị làm phiền bởi sự khoe khoang của bạn? Rồi ai sẽ dám cưa bạn đây, khi họ không biết có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của bạn? Tiết chế lại nhé.

Cô nàng "24 status một ngày"

Cả thế giới đều biết được bạn đang làm gì, vì cứ cách một tiếng, bạn update status một lần. Hết check-in “Tôi đang coffee ở đây” đến status:” Ăn trưa ở X”. Kể cả đến việc bạn bỗng dưng khó chịu, bạn cũng sẽ update một status nói về cái sự khó chịu của mình.

=> Hãy nhớ nguyên tắc: Nếu bạn muốn được lắng nghe, hãy nhớ không được nói nhiều. Cho dù bạn quả thật đang rất rảnh rỗi thì cũng đừng để cho cả thế giới facebook biết điều đó. Cuộc sống nên giữ lại một chút riêng tư và bí ẩn để người khác còn có cái  mà tò mò và tìm hiểu. Các chàng trai thích chinh phục hơn là tự nộp mạng.

Ảnh minh họa

Cô nàng bán than

Tất cả những status, hình ảnh, liên kết… của bạn đều nhuốm màu buồn thảm. Facebook giống như là cái sọt rác của bạn và bạn vứt vào đó những cảm xúc tiêu cực, than vãn, ủ rũ… Ban đầu, người khác có thể cảm thấy đồng cảm và muốn chia sẻ với bạn, nhưng ngày ngày qua ngày, mọi thứ vẫn đâu vào đó và người ta bắt đầu thấy chán với những lời than thở đang dần trở nên nhàm chán của bạn.

=> Chẳng ai muốn ở gần một cô gái luôn miệng than thở, ca sầu kể khổ cả. Dù cho con người thật của bạn khác xa facebook thì tình hình vẫn chẳng khá hơn đâu. Tốt nhất bạn nên dẹp bỏ thói quen than thở trên facebook và thay vào đó là thái độ sống tích cực hơn. Facebook tuy ảo mà không ảo chút nào.

Thiên Bình

Từ khóa: