Sự kiện hot
14 năm trước

Phim 18+ của Việt Nam sắp công chiếu ở Pháp

Bộ phim nổi tiếng "Bi, Đừng Sợ" sắp ra mắt khán giả tại Pháp!

Bộ phim nổi tiếng "Bi, Đừng Sợ" sắp ra mắt khán giả tại Pháp!

Bộ phim Việt Nam có tựa đề Bi, Đừng Sợ đã sẵn sàng công chiếu từ ngày 14/3 tới tại các rạp trên toàn nước Pháp. Bộ phim đầu tay của đạo diễn Phan Đăng Di này từng được công chiếu tại Việt Nam vào ngày 18/3/2011. Vậy là, sau gần một năm công chiếu trong nước với nhiều luồng dư luận trái chiều, Bi, Đừng Sợ đã hoàn tất thủ tục tại Pháp và sẵn sàng ngày ra mắt. Ở Việt Nam, bộ phim này chỉ được chiếu ở 3 phòng chiếu, nhưng ở Pháp, con số này sẽ lớn hơn rất nhiều.

Poster của Bi, Đừng Sợ ở Pháp

Với việc giành được nhiều giải thưởng lớn như 2 giải thưởng của Tuần lễ phê bình Quốc tế Cannes, đoạt giải “Phim đầu tay xuất sắc” và “Quay phim xuất sắc“ tại Liên hoan phim Quốc tế Stockholm (Thụy Điển), bộ phim Bi, Đừng Sợ đã thu hút sự chú ý của cả giới phê bình lẫn khán giả phổ thông khi được công chiếu. Cho dù được nhiều người cho rằng phim có những sự táo bạo trong cách thể hiện, các tìm tòi mang tính đột phá của nhà làm phim nghệ thuật tại Việt Nam, nhưng Bi, Đừng Sợ vẫn bị chịu nhiều ý kiến chê rằng bộ phim khắc họa hình ảnh con người quá "trần trụi".

Trong buổi công chiếu tại Việt Nam, đạo diễn Phan Đăng Di đã công khai lên tiếng “không hài lòng lắm” với bản phim chiếu rạp đã bị cắt đi một số cảnh. Theo anh, với những tác phẩm như thế này, việc chỉnh sửa là rất tối kỵ, bởi từng cảnh quay đều mang những ý đồ nghệ thuật và nội dung nhất định. Bản phim không hoàn chỉnh rất dễ ảnh hưởng tới cảm xúc của khán giả, tạo không khí hoang mang bởi những cảnh phim quan trọng tới sự phát triển câu chuyện đều bị dỡ bỏ, từ đó sẽ tạo ra sự khó hiểu. Bản phim chiếu ở Pháp là bản không bị cắt nên rất có thể sẽ có những phản ứng khác.

Bi, Đừng Sợ nói về cuộc sống của một gia đình trong lòng Hà Nội với những rắc rối của riêng mình. Câu chuyện thực sự bắt đầu khi ông nội Bi trở về nhà sống cùng gia đình sau nhiều năm xa cách. Sự xuất hiện của người ông nội đem tới cho Bi sự háo hức, lạ lẫm nhưng không có một chút gì ảnh hưởng tới con trai và con gái của ông. Người cô luống tuổi chưa chồng vẫn ngày ngày đi dạy học và bắt đầu mối quan hệ với một người đàn ông quen qua mai mối. Người cha đắm chìm trong những bữa nhậu vô tận, thoái thác trách nhiệm, trong khi đó, người mẹ chăm sóc cho người ông bằng những viên đá lạnh, cam chịu trước sự hờ hững của người cha.

Đạo diễn Phan Đăng Di

Ra mắt lần đầu và được vinh danh tại Liên hoan phim Cannes 2010, Bi, Đừng Sợ là bộ phim đầu tay của đạo diễn Phan Đăng Di và là một minh chứng thuyết phục cho tài năng của nhà làm phim trẻ tuổi này. Trước đây, Phan Đăng Di (sinh năm 1976) đã làm 2 phim ngắn gây được tiếng vang lớn là Sen (được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim ngắn nổi tiếng nhất thế giới Clermont Ferrand 2006) và Khi tôi 20 (được Liên hoan phim Venice 2008 lựa chọn dự thi hạng mục phim ngắn). Bộ phim Bi, Đừng Sợ là bộ phim đầu tay của anh với sự hỗ trợ kinh phí từ cả Pháp lẫn Việt Nam.

Trailer bản tiếng Pháp của Bi, Đừng Sợ

Minh An

Từ khóa: