Sự kiện hot
13 năm trước

Rio Ferdinand làm lành cùng Sir Alex

Sáng hôm 21-10, trung vệ Anh đã gặp Sir Alex Ferguson để giải thích về việc mình không mặc áo “Kick It Out”.

Sáng hôm 21-10, trung vệ Anh đã gặp Sir Alex Ferguson để giải thích về việc mình không mặc áo “Kick It Out”.

Tối thứ Bẩy vừa rồi, Man Utd đón tiếp Stoke City trên sân nhà. Toàn bộ các cầu thủ Quỷ đỏ đã mặc áo có dòng chữ “Kick It Out” khi khởi động để chống lại nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Nhưng Rio Ferdinand không làm như vậy.

Hành động chống đối của Rio đã khiến Sir Alex Ferguson phiền lòng. Sau trận đấu, HLV Quỷ đỏ tuyên bố sẽ xử phạt trung vệ này. Có thông tin Ferdinand sẽ bị phạt 2 tuần lương tức 220.000 bảng. Quan trọng hơn, mối quan hệ của anh với Ông già gân đang xấu đi nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tờ Daily Mail tiết lộ, hai thầy trò Man Utd đã hòa giải vào sáng hôm qua. Rio Ferdinand tới trung tâm Carrington để tập luyện vào sáng Chủ Nhật. Anh đã có buổi nói chuyện với Sir Alex trong văn phòng riêng để giải quyết khúc mắc.

Sir Alex trách mắng Rio về việc hậu vệ này không mặc áo “Kick It Out” và cũng không báo trước. Sự việc này khiến Ông già gân cảm thấy mình “ngu ngốc”. Bởi trước khi trận đấu diễn ra, HLV Scotland khẳng định toàn bộ cầu thủ Man Utd sẽ mặc “Kick It Out”.

Rio Ferdinand đã thừa nhận sai lầm của mình. Vì thế, hai học trò thống nhất sẽ để chuyện này lại sau lưng.

“Rio muốn giải thích rằng anh không cố tình lờ đi tuyên bố của Sir Alex. Trong khi đó, HLV Ferguson nhấn mạnh ông nên được báo trước”, một nguồn tin từ Man Utd tiết lộ.

Rio Ferdinand vẫn luôn ủng hộ tẩy chay nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Nhưng anh không mặc áo “Kick It Out” để phản đối tòa án Anh và FA đã xử Terry quá nhẹ trong việc trung vệ Chelsea phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, em trai Rio.

Kinh Vân
theo Bongdaso

Từ khóa: