Sự kiện hot
13 năm trước

Teen rơi nước mắt trước cảnh học sinh gian nan tới lớp

Teen nhà mình nói gì khi nhìn cảnh các bạn học sinh phải vượt muôn vàn gian khó để tới trường?

Teen nhà mình nói gì khi nhìn cảnh các bạn học sinh phải vượt muôn vàn gian khó để tới trường?

Những ngày qua, báo chí liên tục đưa tin về những khó khăn khi tới trường của học sinh trên nhiều vùng miền của đất nước.

Đó là những học sinh thôn Hải Giang, Bình Định, hàng ngày phải băng rừng, vượt suối để đến trường.


Học sinh vùng núi Minh Hóa, Quảng Bình bơi qua sông để đến trường với biết bao hiểm nguy rình rập.


Học sinh xã Giao An, huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa phải leo lên chiếc bè được ghép bằng những thân gỗ và dùng sức kéo bè qua sông, tới lớp.


Hay những lớp học vùng cao Tây Bắc gió thốc bốn bề.


Nhìn những hình ảnh ấy, nhiều teen nhà mình đã chia sẻ những xúc cảm rất thật. Hãy xem các bạn ấy nói gì nhé!

Hoàng Ngân Trang (THCS Nguyễn Trãi): Tớ đã khóc!

Tớ thực sự không tưởng tượng nổi, các bạn ấy lại phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ đến thế để tới trường! Nhìn những bức ảnh trên báo, tớ chẳng thế cầm được nước mắt. Thương và cảm phục tinh thần ham học của các bạn vô cùng.

Phạm Văn Hiệp (THPT Thăng Long): Tớ thấy hơi... xấu hổ nữa!

Bạn biết đấy, ba mẹ lo cho mình đầy đủ không thiếu thốn gì. Nhưng kết quả học tập năm nay của tớ vẫn chưa tốt lắm. Đọc bài viết về các bạn vùng cao khó khăn, tớ khâm phục các bạn lắm, lại có chút xấu hổ vì mình chưa thực sự nỗ lực, cố gắng hết sức, dù điều kiện học tập hơn hẳn.

Nhóm của Vũ Thị Đào (ĐH KHXH&NV): Thầy trò nơi ấy thật tuyệt!

Cả nhóm tớ đã thốt lên như thế khi biết về câu chuyện đến trường của các bạn học sinh miền núi. Nhiều thành viên trong nhóm còn tự hỏi nếu tụi mình trong hoàn cảnh đó, liệu có làm được như các bạn hay không? Nhìn gương các bạn, lại tự nhắc mình phải nỗ lực hơn nữa.

Nguyễn Thu Huyền (THPT Trần Phú): Chúng mình cùng cố gắng nhé!

Tớ nghĩ, teen chúng mình ở mỗi một vùng miền, có hoàn cảnh và điều kiện sống khác nhau. Bọn mình hãy cùng nhau cố gắng hết sức, khắc phục những khó khăn để học tập tốt và không phụ lòng ba mẹ, thầy cô.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức mà! Cái khó, nhiều khi sẽ ló cái khôn đấy!

Dương Yến Ly (THPT Quang Trung): Mình đang nuôi heo đất...

Hôm vừa rồi, trong giờ sinh hoạt lớp, cô giáo tớ cũng đọc lại bài báo các bạn học sinh bơi qua sông để tới lớp, đánh đổi tính mạng lấy cái chữ. Ai nấy đều nghẹn ngào xúc động.

Tớ đã quyết định sẽ đập con heo đất nuôi từ Tết đến giờ để quyên góp ủng hộ các bạn. Mong mọi người cùng chung tay để giúp các bạn ấy bớt phần nào gian khó nhé!

Còn bạn, bạn đang nghĩ gì? Hãy chia sẻ cùng Tiin nhé!

Ngân Hà

Từ khóa: