Sự kiện hot
13 năm trước

Thiếu nữ Hà Thành e ấp với áo yếm

Ngày nay, tại Việt Nam với xu thế hội nhập đã xuất hiện rất nhiều phong cách thời trang khác nhau kéo theo nó là hàng loạt các loại trang phục ra đời. Nhưng, chiếc áo yếm đã, đang và không thể tách rời cuộc sồng hàng ngày của một bộ phận không nhỏ chị em phụ nữ Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Ngày nay, tại Việt Nam với xu thế hội nhập đã xuất hiện rất nhiều phong cách thời trang khác nhau kéo theo nó là hàng loạt các loại trang phục ra đời. Nhưng, chiếc áo yếm đã, đang và không thể tách rời cuộc sồng hàng ngày của một bộ phận không nhỏ chị em phụ nữ Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Trước kia, chiếc yếm đã tạo cho người phụ nữ  những nét duyên dáng, hấp dẫn làm xao lòng trời đất và biết bao chàng trai. Chiếc yếm với những nét duyên dáng ấy đã “bước vào” thơ ca Việt Nam như một lẽ tất yếu:

“Em mặc yếm thắm

Em thắt lụa hồng

Em đi trẩy hội non sông

Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh”

Và mặc dù chị em phụ nữ ngày ấy cũng đã biết tự làm đẹp thêm cho chiếc yếm của mình bằng việc thêu lên đó các đường như những tia sáng mặt trời. Tuy nhiên, chiếc yếm xưa mới chỉ dừng lại ở một vuông vải đặt chéo trước ngực và chiếc cổ tròn. Sau nhiều năm cùng với những biến đổi của lịch sử, của những xu hướng thời trang khác mới lạ du nhập từ nước ngoài, chiếc yếm gần như đã bị rơi vào quên lãng. Trong một thời gian dài chiếc yếm đã không có mặt trong làng thời trang Việt Nam. Để rồi đến cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 chiếc áo yếm Việt Nam được cách điệu đột ngột xuất hiện trở lạI với nhiều kiểu dáng, chất liệu khác nhau, phù hợp với ngoại hình và cá tính của từng người.

Đặc biệt, trong mùa hè năm 2011, với xu thế hội nhập và cái nhìn rộng mở hơn cho thời trang, chiếc yếm lại được xuất hiện nhưng bằng những đường nét, cách điệu tạo cho áo yếm một sự mềm mại. Có những chiếc áo được thiết kế rất cầu kỳ tạo ra sự quý phái cho người mặc.

Nguyễn Nguyễn
Ảnh: 24h.com.vn

Từ khóa: