Dantin - Sau khi nhiều lần bị thầy của mình là HLV Nguyễn Tuấn Anh “sàm sỡ” và đòi “ngủ chung giường”, quá sợ hãi, VĐV Trương Thanh Hằng người được mệnh danh là “nữ hoàng tốc độ” của VN đã làm đơn tố ông Tuấn Anh lên lãnh đạo Trung tâm huấn luyện thể thao QG Đà Nẵng...
Dantin - Sau khi nhiều lần bị thầy của mình là HLV Nguyễn Tuấn Anh “sàm sỡ” và đòi “ngủ chung giường”, quá sợ hãi, VĐV Trương Thanh Hằng người được mệnh danh là “nữ hoàng tốc độ” của VN đã làm đơn tố ông Tuấn Anh lên lãnh đạo Trung tâm huấn luyện thể thao QG Đà Nẵng...

Sống trong sợ hãi
Vụ việc xảy ra khoảng 2 tuần trước, khi Thanh Hằng nhiều lần bị HLV Nguyễn Tuấn Anh lẻn vào phòng riêng của mình lúc đang ngủ. Thanh Hằng cho biết, ban đầu ông HLV Tuấn Anh vờ kiểm tra khóa phòng, nhưng đã có những hành động “quấy rối”.
Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi 2 ngày sau, HLV Nguyễn Tuấn Anh thậm chí còn dùng tay sờ vào các vùng kín của Thanh Hằng và đòi ngủ chung giường với cô. Bị Thanh Hằng phản ứng, HLV Nguyễn Tuấn Anh nhỏ nhẹ nói với Thanh Hằng mình đã cho các VĐV khác đi tập chạy ngoài công viên, nên yên tâm. Quá sợ hãi, Thanh Hằng chạy kịp vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa, gọi các bạn đế giải cứu.
Đã hơn nửa tháng sau sự việc trên, vẫn không nén nổi bức xúc, Trương Thanh Hằng kể: “Tôi nhớ hình như vào khoảng gần 6 giờ sáng ngày 5/6/2013, HLV Tuấn Anh đã lên phòng tôi hỏi có mỏi chân không để thầy xoa bóp cho. Tôi phản ứng và cương quyết từ chối thì bị thầy kéo chân. Ngày 7/6, khoảng gần 5g sáng , tôi đang ngủ, HLV Tuấn Anh vào phòng mà tôi không hề hay biết. Tôi mở mắt đã thấy thầy đứng ở bên giường rồi có những hành động không hay với tôi. Thầy còn bảo, các VĐV khác thầy cho đi tập hết rồi, không ai nhìn thấy đâu. Quá bực, tôi tiếp tục phản ứng. Sở dĩ thầy vào được phòng tôi vì một VĐV nữ cùng phòng dậy tập từ rất sớm, tôi không chốt cửa để bạn đó tự mở được cửa. Ai ngờ…”.

Hằng tiếp tục nói trong sự giận dữ: “Không bực sao được khi trong cuộc họp của Hội đồng kỷ luật mới đây (sáng ngày 21/6) HLV Tuấn Anh còn… lật ngược lại tôi là tại sao lại đi kể những chuyện này cho trường Đại học TDTT Đà Nẵng nơi tôi đang theo học và Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) Đà Nẵng. Ông ta còn nói, em chưa có chồng nên không sao chứ tôi còn có vợ mà việc này lộ ra thì ảnh hưởng đến gia đình. Thật bức xúc không chịu nổi. Tôi vốn rất tôn trọng thầy cũng như tôn trọng các HLV khác, nhưng thầy có tôn trọng tôi hay không khi có những hành vi như vậy với tôi? Khi cô tôi (HLV Hồ Thị Từ Tâm - PV) ở nhà, thầy không dám làm gì nhưng hiện nay lợi dụng lúc cô đang đi tập huấn Trung Quốc.Trước đây, thầy cũng có lần rủ tôi đi cà phê nhưng tôi cương quyết từ chối. Tôi thấy rất thương vợ thầy. Hai vợ chồng thầy có hai cô con gái xinh xắn. Cô cũng rất ủng hộ tôi trong lúc tập luyện và sự việc này xảy ra khiến cô cũng bức xúc và buồn lắm vì cô biết tính chồng mình”.
Bản thân Thanh Hằng cũng khẳng định chuyện HLV Tuấn Anh đã nhiều lần có ý định tương tự với mình chứ không chỉ có sự việc vừa qua. Trong suốt thời gian vừa qua, Thanh Hằng nói mình phải sống trong tâm trạng lo lắng, khó để tập trung tập luyện.“Tôi thật sự hoang mang, cứ mỗi lần nghĩ về việc đó, người lại run bắn lên. Chỉ mong nó qua mau còn dành sự tập trung để tập luyện, nhưng chắc chắn cũng mất một thời gian nữa”, Thanh Hằng tâm sự.
Loại HLV Nguyễn Tuấn Anh khỏi đội tuyển quốc gia
Ngay ngày hôm sau sự việc xảy ra, Trương Thanh Hằng đã làm đơn báo cáo và phản ảnh sự việc lên Phó Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng Lê Thanh Bình.
Trong cuộc họp với lãnh đạo Trung tâm để đối chất vào sáng 11/6, (có mặt của vợ HLV Nguyễn Tuấn Anh), mặc dù có sự làm chứng của nhiều người, nhưng ban đầu HLV Tuấn Anh phủ nhận hoàn toàn những gì mà VĐV Trương Thanh Hằng báo cáo. Thậm chí HLV này còn khẳng định những gì mà Thanh Hằng giải trình đều sai sự thật.
Tuy nhiên, sau một hồi quanh co, HLV này lại nhận lỗi và xin lỗi trực tiếp người mình nhiều lần sàm sỡ. Tất cả cho thấy, HLV Tuấn Anh đã không thành khẩn. Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết: “Dù sự việc diễn ra cách đây đã lâu nhưng mới đây, Tổng cục TDTT mới nhận được báo cáo từ Trung tâm huấn luyện quốc gia Đà Nẵng. Chúng tôi ngay lập tức nhóm họp và trước mắt ra quyết định loại HLV Nguyễn Tuấn Anh khỏi ĐTQG, đồng thời chỉ đạo Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng lập hội đồng kiểm điểm, xem xét vụ việc và có những hình thức kỷ luật cụ thể, sau đó sẽ báo cáo lại với Tổng cục TDTT”.
Cá nhân ông Thắng cảm thấy rất buồn về vụ việc này, bởi nó liên quan đến hành vi vô đạo đức của một người thầy đối với học trò của mình. Việc loại HLV Nguyễn Tuấn Anh là hoàn toàn xứng đáng. Ông Thắng cũng khẳng định: “Sự việc mang tính chất nghiêm trọng mà Trung tâm HLTDQG Đà Nẵng lại muốn xử lý nội bộ, chậm trễ báo cáo với lãnh đạo Tổng cục rõ ràng rất đáng trách. Anh Lê Hồng Sơn – giám đốc Trung tâm, sẽ phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc này”.
Trong khi đó, cả lãnh đạo liên đoàn điền kinh là Tổng thư ký Hoàng Mạnh Cường và Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức thủy đều đánh giá hành vi của HLV Nguyễn Tuấn Anh là không thể chấp nhận nổi.
|
Trương Thanh Hằng (sinh năm 1986) là vận động viên Việt Nam giành nhiều thành tích điền kinh tại các kỳ thi quốc tế . Trương Thanh Hằng giành Huy chương Vàng cự ly 800 m tại giải vô địch điền kinh châu Á 2011 với thành tích 2 phút 1 giây 41 cũng kém hơn so với thành tích tốt nhất của chính Trương Thanh Hằng ở cự ly 800m là 2 phút 0 giây 91 ở Asiad 16. Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16: Xuất phát ở đường chạy 1500m nữ, Trương Thanh Hằng đã cán đích với thành tích 4’09’’58, giành HCB…
Ngoài ra,Trương Thanh Hằng đã từng 6 lần vô địch và giành huy chương vàng tại các đường chạy 800m và 1.500 m ở đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á trong ba kỳ SEA Games 2005 (Vô địch cự ly 1500m với thành tích 4 phút 18 giây 50) , 2007 (Vô địch cự ly 800m với 2 phút 02 giây 39, phá kỷ lục 1.500 m với thành tích 4 phút 11 giây 60), 2009 (Vô địch cự ly 800m với 2 phút 02 giây 74). Tại SEA Games 2005 Trương Thanh Hằng tiếp tục giành 2 HCV nội dung 800m và 1.500m và được bầu là vận động viên điền kinh xuất sắc nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 2011.
|
T.S (tổng hợp)