Sự kiện hot
13 năm trước

Tớ bị... over load mất rồi!

Áp lực bài vở, học hành quá tải khiến nhiều teen nhà mình… sợ đến trường.

Áp lực bài vở, học hành quá tải khiến nhiều teen nhà mình… sợ đến trường.

Nỗi ám ảnh mang tên: bài tập

Gần 2 tháng nay, tối nào Hoàng Vân cũng phải thức đến hơn 12h để hoàn thành đủ loại bài tập. Đấy là chưa kể, các bài tập nâng cao, bài trong sách tham khảo… cần cày cuốc thêm. “Ăn bài tập, ngủ bài tập, có khi đang đêm cũng giật mình tỉnh giấc lo làm bài tập luôn". Năm nay, Vân học lớp 11 trường N.T, theo lời Vân thì hầu hết các bạn cùng lớp cũng đều lao đao vì… bài tập như thế!

Tuấn Anh trường T.P làm một phép nhẩm tính: "Bọn mình học khoảng hơn chục môn học. Mỗi ngày 5 tiết, sẽ phải chuẩn bị bài cho 4 - 5 môn học. Chưa kể, mỗi môn thầy cô giao khá nhiều bài về nhà, nên mình cứ thường xuyên xoay như chong chóng".

Nỗi ám ảnh bài tập khiến không ít teen mình… nhăn nhó. Nhiều bạn “đối phó” bằng cách lấy sách giải bài tập hoặc mượn vở bạn để chép cho đủ. Song kiểu đó chỉ có thể che mắt thầy cô được đôi lần bởi: "Hễ bị gọi lên bảng làm bài hoặc kiểm tra đột xuất là lòi đuôi cáo ra ngay, vì chỉ biết chép mà không hiểu gì” – Hà Linh (THPT K.L) phân trần.

Học thêm liên miên

Không chỉ lao đao vì bài vở, các teen còn thi nhau chạy sô để học thêm. Nhìn thời gian biểu của Việt Anh (THPT L.Q.Đ), ai cũng phải choáng váng: cả tuần Việt Anh học cả ngày ở trường, 4 buổi tối học thêm Toán, Lý, Hóa. 2 ngày cuối tuần, Việt Anh đi… lò luyện.

“Học nhiều thế, đầu óc căng hết cả lên, nghe thầy cô giảng cũng chẳng tiếp thu được mấy. Nhưng không đi học thì lại sợ thua bạn kém bè. Nên đành cố vậy!”

Hỏi lấy thời gian đâu để nghỉ ngơi, cô bạn ngán ngẩm: “Làm gì có thời gian rảnh đâu. Tớ đi học thêm về chỉ kịp tắm rửa, ăn cơm rồi lại chong đèn ngồi làm bài sáng mai đến lớp!”

Tiến Thành trường N.T chia sẻ: “Ba mẹ muốn mình học thêm, sợ chỉ học ở trường thôi chưa đủ. Mình đi học cho ba mẹ đỡ lo thôi, chứ học không vào!”.

Sợ… đến trường

Áp lực bài vở, học hành quá tải khiến nhiều teen nhà mình… sợ đến trường.

“Mở mắt ra, nghĩ đến đi học đã lạnh sống lưng rồi. Nhất là những hôm nhiều bài mà chưa học hết” – Hoàng Vân thú nhận.

Học nhiều, gồng mình lên học thêm dễ khiến nhiều teen quá tải tới mức muốn “nổ tung”, tiếp thu bài không hiệu quả và lực học giảm sút, triền miên lo lắng, mệt mỏi.

Mới đây, H.G trường K.L phải nhập viện vì chán ăn, cơ thể suy nhược. Các bác sỹ cho biết nguyên nhân chính do G. bị stress kéo dài. Căng thẳng chuyện học hành thường xuyên cũng khiến B.M (THPT N.T) tới gặp chuyên gia tâm lý điều trị chứng trầm cảm.

Hãy sắp xếp thời gian học tập khoa học, kết hợp nghỉ ngơi thư giãn hợp lý, đừng để mình bị “chìm nghỉm” trong cái “hố” áp lực nhé bạn!

Ngân Hà

Từ khóa: